1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào mừng bác Tuleo ra Hà Nội !

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cuongphongchina, 13/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác Tuleo ra Hà Nội !

    Vừa mới đọc tin bác Tuleo sẽ ra Hà Nội vào ngày 15-12 tới, mừng quá nên tôi vội lập topic mới này, rất hy vọng anh em ngoài Hà Nội ủng hộ. Thay mặt anh em box bóng bàn ở Hà Nội xin nhiệt liệt chào mừng bác Tuleo từ nước Mỹ xa xôi về thăm các thành viên box ở Thủ đô.

    Qua các bài viết của bác Tuleo, anh em trong box cảm nhận được con người của bác rất dzui dzẻ và trẻ trung (mặc dù tuổi đời của bác có lẽ cũng đáng bậc cha chú). Bác Tuleo có rất nhiều kinh nghiệm thi đấu cũng như huấn luyện bóng bàn, chắc chắn võ công của bác cũng rất thâm hậu. Thông thường thì những anh em trong box mới chơi bóng bàn đều còn rất thiếu kinh nghiệm, bác Tuleo là người rất nhiệt tình trả lời mọi thắc mắc và đưa ra những lời khuyên giản dị mà chí lý... Còn rất nhiều cái hay của bác Tuleo mà anh em chưa biết, có lẽ chỉ khi gặp gỡ mới thấu hiểu đôi phần...

    Hôm nay đọc thấy tin bác Tuleo sẽ ra Hà Nội vào ngày 15-12 tới (hôm nay là 13-12), rất vui khi được gặp mặt bác và hy vọng anh em sẽ được học hỏi bác vài đường banh Made in American.

    Em lập Topic này cũng muốn bác Tuleo gặp gỡ các anh em trong box đã sinh hoạt với nhau từ lâu ngoài Hà Nội như Cua79200, Mastersprint, Vottaytrai, Caigichaduoc, Moonbeam, Dotran,Untitled ... Ngoài ra cũng nhân dịp này mong được gặp mặt và giao lưu với các thành viên mới còn đang ẩn mình trong bóng tối của thế giới ảo như gaubongmuadong, toingannamdoi, toilabongdem, hangruoi, khucnhacvui13, và rất nhiều thành viên khác...

    Khi nào đặt chân tới Hà Nội, bác Tuleo có thể điện thoại cho em theo số điện thoại: 098.9191674.

    Chương trình bác Tuleo bỗ trí giao lưu 1 ngày (tuỳ bác rỗi lúc nào thì cho anh em biết, nếu tốt nhất là vào ngày nghỉ thứ 7 ngày 16-12 hoặc Chủ nhật 17-12). Buổi gặp gỡ chắc chắn phải có phần thi đấu bóng bàn và thi đấu uống bia hơi... ha ha ha...

    Rất mong anh em vào đây đăng ký gặp gỡ bác Tuleo nhé...
  2. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Cũng nhân dịp này, anh em tụ tập với nhau nâng lên hạ xuống cái nhỉ, lâu rồi không gặp. Và cũng để chúc mừng chú em Mastersprint sau bao năm miệt mài đèn sách đã giành được học bổng du học Anh quốc...
  3. cdp38

    cdp38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, WELCOME bác TULEO!
    Chúc mừng chú em Mastersprint!
    Tình hình là hôm đó chú sẽ phải uống say rồi
    Nhưng anh thì ko chắc có đi được hay ko vì có quá nhiều việc cuối năm
    Dù sao cũng chúc các thành viên của BOX có 1 buổi giao lưu với tuyển thủ Quốc tế TULEO và tuyển thủ sắp đi tập huấn tại Anh quốc MASTERSPRINT thật vui vẻ và thân tình!
    Nếu tôi ko có mặt thì nhờ các bác chúc 2 tuyển thủ trên, mỗi người 3 cốc nhé!. Mong các bác giúp đỡ
  4. tuleo

    tuleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy hoặc chủ nhật là ok hai tay, nhưng mấy cha nội tha cho tuleo vì mấy cha nội đưa tuleo lên mây thì tuleo té xuống thì chỉ nát xác thân già: tuleo mà còn đấm đấu gì nữa, chỉ còn võ mồm thôi và chủ yếu là chọc vui cho đời bớt đen thui. Hẹn gặp tại HN.
  5. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác Tuleo về thủ đô, thứ 7 hoặc chủ nhật này thì cháu có ra ngoài đó và có thể ghé qua gặp mặt cao thủ từ Mỹ quốc.
  6. dung_haiduong_bb

    dung_haiduong_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    chài vậy hôm nào về bác ấy về giao luu nhớ nhắn lên diễn đàn nhé mình ra đành với,chỉ sợ bác ấy ko có sức tiếp mọi người,mà đánh ở đau vạy bạn nhớ báo nhé
  7. Binh_Boston

    Binh_Boston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thế là vui rồi. Nếu anh em thết bác dịu tắc kè thì nhớ nốc nhiếu vào để khỏi uống viên Viâgra hay Cialis bác nhớ. Vì em loáng thoáng nghe là bác có sự cố vế cái rụ "Công Không Ngủ" thì phải. Em thì tuoi còn xuân nên vừa công vừa ngủ ....
    Bác nốc dùm em một cốc luôn thể.
  8. Binh_Boston

    Binh_Boston Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác Tu Leo đi riêng hay đi du lịch theo đoàn nhi? Có dẫn theo con/chau gái nào có dáng bóng bàn không nhỉ ? Nếu có hay trong đoàn du lịch của bác có em gái nào thì Binh tặng bài thơ sau:
    Nếu Em Về Thăm Quê Nước Việt--
    Nếu em về thăm quê nước Việt
    Ngắm giùm tôi một dải sơn hà
    Nghe mênh mang cung đàn tha thiết
    Mây trời, hoa lá vọng tiếng ca
    --
    Nếu em về thăm quê Trung Việt
    Tắm giùm tôi giếng cạn bên nhà
    Gàu nước mát, tình quê chân chất
    Rửa bụi đường, tươi thắm làn da
    --
    Nếu em về thăm quê Bắc Việt
    Ngồi giùm tôi dưới một gốc đa
    Thoáng nhẹ vang giọng hò khoan nhịp
    Hội Lim rộn ràng, thưỏ đã qua
    --
    Nếu em về thăm quê Nam Việt
    Nâng giùm tôi những cành trĩu quả
    Vườn cây rộng, thực lòng dân miệt
    Sóng gợn xa, sông nuớc hiền hòa
    --
    Nếu em về Cao Nguyên Trung Việt
    Thấm giùm tôi bụi đất đậm đà
    Màu nâu sẩm, chân tình xứ núi
    Lễ cúng Giàng, cồng chiêng ngân xa
    --
    Nếu em về Liên Sơn Bắc Việt
    Nhuốm giùm tôi sương đọng mái nhà
    Dải biên cương bao đời chống giặc
    Khua động núi rừng, khèn - phèng - la
    --
    Nếu em về rong chơi phố Việt
    Đầy hào nhoáng, rực rở, xa hoa
    Có biết rằng bên bước em đi
    Bao cuộc đời gian lao, khốn khó
    --
    Em đã thấy mọi miền nước Việt
    Vui thấp thoảng, triền miên thê lương
    Tình dân tộc, nghĩa ân bất diệt
    Em và tôi, chung nỗi đoạn trường!
    --
    NBHA 1/2006. Rev 003-final.
    BOSTON. NQL. 2005.
    Chúc bác và anh em Bong Ban giao lưu vui ve.
    .... TÌNH DÂN VIỆT NGẤT CAO BẤT DIỆT
    CHUNG MÀU DA, DÒNG MÁU LẠC HỒNG ....
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nào anh em ơi cùng nhau xông pha lên đàng ta người Việt Nam..Giữ trọn đồng lòng điểm tô non sông ..Cùng nhau ra sức anh tài... Xin chào mừng sự kiện trọng đại của box bóng bàn ..Việc một thành viên lớn tuổi nhất bay từ Mỹ ra Hn để sinh hoạt giao lưu với anh em bóng bàn Hn quả thật là một sự xúc động lớn lao..Mong bác có thật nhiều sức khoẻ để tiếp hết những cư dân hết mình vì bóng bàn chúng tôi!!!!
  10. cdp38

    cdp38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    em xin lỗi bác Binh_Boston (người tặng) và bác Tu_leo (người được tặng) bài thơ này
    theo ý hiểu của em thì bài thơ này có 1 chút vấn đề
    em thấy tất cả các khổ thơ đều nói lên vẻ đẹp hoặc đặc trưng của một vùng miền Việt Nam, duy nhất có khổ cuối cùng thì ko ổn.
    "Em đã thấy mọi miền nước Việt
    Vui thấp thoảng, triền miên thê lương"
    có nghĩa là VN chỉ "Vui thấp thoảng" còn lại là "triền miên thê lương".
    nếu vậy thì ko đúng rồi
    hoặc theo em hiểu thì đây là cảm nhận của 1 người dân Việt Nam tha hương cho nên mới có câu "chung nỗi đoạn trường"
    em xin các bác cho ý kiến về vấn đề này

Chia sẻ trang này