1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào mừng bạn đến với nhà Giáp Tý - Ngôi nhà của tiếng cười và tình yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ChuotNgoc, 01/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    và biển...xanh...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1

    chuyến đi đc trang bị bởi rất nhiều đò ăn uống...cảm giác chỉ đi và ăn vậy...híc...
    [​IMG]
    và những thành viên thật thích thú khi đc thong dong trên biển
    [​IMG]
    [​IMG]
    những bàn chân...hi hi
    [​IMG]
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    sau chuyến đi thật dài, đã lên tới đảo rùi. Quan Lạn là 1 hòn đảo còn hoang sơ, dân trên đảo còn vắng và thưa thớt. đảo hình cánh cung (nhìn từ trên vệ tinh). cả đảo chỉ có 2 khách sạn là có điều hoà, ngoài ra các nhà nghỉ đều rất bình dân. điện thì chỉ có từ 6h tối đến trước 11h đêm đã bị cắt rùi, trừ khi nhà nghỉ, khách sạn tự chạy máy phát điện.
    đêm đầu tiên bọn tớ ở nhà nghỉ bình thường, ko có điện, nóng ko ngủ đc, 3h tất cả hò nhau dậy điểm danh . sáng tớ là người dậy sớm nhất vì rất bức, nóng khó chịu nên lang thang đi dạo.
    hoa cỏ trên đảo...miễn bình luận vì tớ ko bít tên. hi hi
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Đường ra bờ biển Việt Mỹ (?)
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Bình mình (7h) trên bãi biển
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    những dấu chân còn nguyên của những khách ra bơi sáng
    [​IMG]
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    xe Lam_ vật chuyên chở chính dành cho những du khách, trị giá 25 triệu đồng, made in China
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    đi cứ gọi là...vi vu, nhưng rất sóc và giá cả cũng rất chát
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    sau đêm đầu tiên mất ngủ vì nóng, bọn tớ quyết dịnh sang bên Song Châu Villa thuê phòng, đây là 1 trong 2 khách sạn có điều hoà
    Song Châu là 1 khách sạn còn chưa đc hoàn tất, bọn tớ như là khách đầu tiên đến đây. cả 4 tầng, nhìn hoành tráng thế này mà tổng thiệt hại có hơn 3 tỷ. bạn nào có dầm xiền ra đảo mở khách sạn cạnh tranh đê
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    gần 12h trưa ngày thứ 2, chúng tớ mới bắt đầu cho chuyến khám phá đảo Quan Lạn...híc...cứ gọi là nắng vỡ đầu, chỉ khổ cho tớ phải thoa kem chống nắng liên tục
    4 nhân, đi bằng 2 xe đạp đôi, gần 15km 1 lượt nhé nghĩ đến vẫn còn thấy mình sao lại đủ sức khoẻ nhỉ?
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    biển 1 bên
    [​IMG]
    và cát 1 bên
    [​IMG]
    cứ như là đụn cát ở Phan Thiết nhỉ?
    [​IMG]
    Bạn táo nhà mình duyên dáng làm sao
    [​IMG]
    2 anh chàng thì mải....
    [​IMG]
    biển trong...
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này