1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào mừng bạn đến với nhà Giáp Tý - Ngôi nhà của tiếng cười và tình yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ChuotNgoc, 01/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nói tớ
    2 Mecghi: welcome, nàng này là thư ký bên nhà HC đây nè. Nhớ là lúc nào ghi danh được em nào xinh xinh thì pm cho tớ mới nhá
    2 emgai: ừm ừm (bò ), em gái của emgai, ừm ừm (bò ) sao mà, chẹp chẹp, giá mà em ý mún đi công viên thì tớ sẵn lòng ngay .
    Cơ mà vừa đi đá bóng về, bị què chân roài
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Quên, đợt này bx cũng lên nhà mình ít nhỉ, bà nó ốm hở , hay là "where were you now, wasn''t one man instead" rùi
    Mà tôi đang chat với 1 Cún đang có ý đồ "tìm hiểu" bà xã đây nè . Đợt này tui với bà nó là nhiều cạm bẫy lắm , cả 2 cùng phải cẩn thận đấy nhé
    Hơ, mà anh Alanh cũng bị ốm à, anh nhanh khỏi lên nhá, đợt tới đi ọp cùng nhà Chuột cho vui, chẹp, hôm nọ nhà Chuột mới có em và Thu6 đi mà Winny đã khen là vui roài đới
  3. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Mad nói thế này thì bác Thanh07_set với bác BSC dỗi đấy
    @em gái:2 chị em ấy giống nhau thật đấy,xinh
  4. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Được bữa CN ngủ đã đời.Sưng hết cả mắt..Hehe...Mọi người dậy chưa vậy...Hôm nào nhà mình đi uống nước đi...
    @truly : ghi tên ấy vào DS rồi đấy nhé.tới hôm đó mà nói bận là nghỉ chơi đó nha.. hehe...
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    1. Dỗi là dỗi thế lào, 2 bác ý người nhớn cả rồi, dỗi sao được
    Cơ mà tớ đùa đấy, chỉ nhấn mạnh là nhà Chuột mới có 2 mem cũ hôm đó đi thôi đấy
    2. Ừm ừm, k biết giờ này chị em nhà emgai đã đi chơi công viên vìa chưa nhỉ, không biết em gái của emgai có bị mệt hông nhỉ
    2 Mecghi: ơ, sao ghi tên tớ vào đấy , tớ chỉ đi khi Mecghi rủ rê được em smallurgo đi thôi .
    Mà tớ đùa đấy, đến trà đá tớ cũng hết tiền uống rồi, mà để mọi người mời thì ngại lắm
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Lại quên mất, cho tớ nói thêm 1 câu thôi, làm ơn đừng del hay lock gì, bây giờ tớ mới nhớ ra (vừa xem thấy ) câu này
    "Xin cuộc đời cho ta được bình yên để ta 0 mãi không được yên như bây giờ" ^^
    (Thêm mỗi số 0 và thay chữ u bằng n thôi nhá )
  7. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
  8. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    hi hi, dù sao cũng thanks Winny, nhưng nhà tớ có bắn đại bác to nhất có thể may ra mới tới đc họ nhà cô bé "em" ấy. tớ và cô bé ấy chỉ là chị em thường thôi, quen biết và quý mến nhau thôi. chủ yến là hợp tính nết với nhau lắm.
  9. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    rất rất lấy làm xin lỗi mọi người, cho em đc thanh thản vì em biết là các bác trong bụng dạ trách em khá nhiều, bảo sao cả ngày hôm trước em hắt xì hơi liên tục. hôm nay nhà em đại hội xã viên, chị gái con nhà bác lại sinh nhật, sáng thì đưa 3 đứa cháu đi công viên....ôi cha là lắm việc. có gì hẹn các bác thứ 2 hoặc thứ 3 nhé! hết mực em bù cái khác...chắc chắn thế ạ.
  10. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    oi trời, nhắc đến chuyện sáng cho 3 đứa cháu đi công viên Thủ Lệ, toát hết cả mồ hôi. phù...chỉ cần đi theo đứa cháu nhỏ nhất 6 tuổi thôi cũng đủ mình ngắt xỉu luôn. hết đòi điện thoại đồ chơi, lại đòi búp bê, rồi chụp ảnh cho cháu, cho cháu chơi cái này cái kia...híc...cứ loạn hết cả lên. 3 đứa mỗi đứa 1 sở thích. thế này mới biết bỗng dưng trên trời đùng cái cho xuống 3 đứa con chắc mình vái trời rồi khóc thôi. híc...mệt
    đc rất nhiều ảnh đẹp, mai tớ rảnh up lên cho mọi người xem. hồi này tớ đang rất muốn rèn tay ảnh, sắp tới đi làm thì việc đầu tiên của tớ là sắm 1 em cho nó đoàng hoàng. tớ mê chụp ảnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này