1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào mừng bạn đến với nhà Giáp Tý - Ngôi nhà của tiếng cười và tình yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ChuotNgoc, 01/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    mực và cá khô em có rồi, thế anh Khoai có rượu ko mang góp với nhà chuột đi. em tính tối nay bạn gái uống trà đá, các bác uống bia. hay làm nậm rượu đến uống cho nó không khí nhỉ?
  2. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    bài hát có câu
    thà yêu trong cay đắng vẫn hơn 1 đời xa vắng...nếu người ấy ko yêu em như anh đã từng yêu...hãy về với anh để xây lại tình yêu mới...nếu người ấy yêu em như anh đã từng yêu..thì hãy quên anh như quên 1 trò chơi...
    híc, chả nhẽ, tình yêu lại giống như 1 trò chơi để quên để nhớ hay sao?
  3. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    cốt nhất là ko nghe, nhỉ? nhưng tại có anh chàng đi hát karaoke toàn độc bài này cơ, thành ra về nhà đâm ra tha thẩn. thôi, kệ cha anh chàng đó! híc...nhưng chiều lại gặp anh chàng đó. thôi rồi, đúng là hôm nay ngày xui rùi.
    thôi tớ đi xem Saclo đây. tớ mới mua đc 8 đĩa bộ phim này...ai muốn mượn để coppy hok? ngoài ra còn có cả tom and rely, Mr Bean nữa. ôi, cười đến chảy cả nước mắt mất. tội mỗi cười có mỗi 1 mình...hơi vô duyên
    thế nhé!
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Uầy, nghe đĩa Sác lô của emgai mà thèm wá , hôm nào cho tớ mượn với nhá, tớ kết phim hài lắm
    Nghe emgai bảo có anh chàng hay hát bài đấy tối nay đi, tớ cứ giật mình, nhưng mà chắc chắn là k phải tớ rồi .
    "Dường như em đang mơ, một giấc mơ, không có anh, dường như con tim em, đang cất tiếng, không cần anh, dù sao đi chăng nữa, cũng chỉ là một lời hứa, dù sao đi chăng nữa,.." <--- lnãy viết rồi nhưng tớ lại xóa mừ
    Tớ thì vẫn kết "Dĩ vãng cuộc tình", da diết lắm, mà cũng gầm thét lắm đó. Có đúng hôm đi hát với phòng, tớ hát bài đấy máu lửa cực kỳ. Vì hôm đó chết .
    "Đã lâu rồi, từ ngày em ra đi, để trái tim ta đã mang thương đau.."
  5. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0

    Xa mặt cách lòng
    Ngày nào lòng buồn tiếc nuối, tiễn em đi nước mắt vơi đầy. Đường bay lạnh lùng băng giá cách chia tình ta
    Kỷ niệm còn đầy nổi nhớ, phố thân quen bổng thấy xa lạ. Tìm đâu một hình bóng cũ giờ đã cách xa
    Lời nào ngọt ngào em hứa mãi yêu anh yêu đến trọn đời. Rồi anh vội vàng quay bước lãng quên tình em
    Từng chiều đợi chờ mong nhớ, những cánh thư cũng vơi dần. Tình em như sông trôi mãi trái tim đổi thay
    Giờ người đành quên xa mặt cách lòng. Để tình tàn phai như một giấc mộng. Còn mình ta với nổi nhớ chơi vơi nghe hồn tan vỡ
    Giờ người đành quên xa mặt cách lòng. Để tình chìm sâu trong lòng biển rộng. Một thời ta đã say đắm ngỡ tình yêu mãi không nhạt phai.
  6. FridayandRo

    FridayandRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0

    Em không thể sống thiếu anh​
    Còn gì để nói nữa anh hỡi nếu mai đời chia hai lối đi. Thì cuộc tình ta trao cho nhau coi như là chấm hết
    Đừng làm như thế khi lòng ta không thể quên được nhau, để con tim ta trót mang thêm khổ đau
    Đừng làm lòng khó xữ anh hỡi đã yêu là không nên tính toan, vì tình nào như ta ước mơ khi yêu nhiều sóng gió
    Và cuộc đời ai đã từng yêu mới hiểu được tình yêu thật lòng em không muốn xa anh người ơi...
    Trọn đời em chỉ yêu mình anh em không thể sống thiếu anh, đừng để con tim em lẽ loi đời chìm sâu trong bóng đêm. Tình này em trao anh mà thôi chỉ có riêng mình anh, hãy cho em được gần bên anh người yêu hỡi
    Trọn đời em chỉ yêu mình anh em không thể sống thiếu anh, dù thời gian kia có tàn phai lòng em vẫn không đổi thay, trở về bên em hỡi người ơi quên hết bao sầu đau, hãy cho nhau niềm hạnh phúc trong đời
  7. daolamnguoi9

    daolamnguoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nếu người hùg trog mơ đã chẳg đến bên E!
    Nếu E cảm thấy buồn,E thấy cần một ai kia bên cạnh?
    Nếu E đang fải xa người mình Yêu!E thấy mình đơn lạnh!!!
    Nếu E gọi điện nhưg bạn bè E chẳg có ai ởnhà,

    E có thể chốn chạy nhg nào có thể vượt wa nhữg cơn bão lòg,nhữg đêm dài đơn độc.
    Nhưng!!!!!!!!!
    A sẽ chỉ cho E nhận ra số fận rằg nhữg j tốt đẹp nhất trên đời nào fải mất tiền mua?
    Nhưng!!!
    Nếu lòg E muốn khóc hãy ngả đầu nên vai A mà khóc E nhé!
    Nếu E cần một người thật sự quan tâm đến E!
    Nếu lòng E buồn&con tim E já lạnh! Khi ấy! một T/Y chân thành có thể làm đc j? A sẽ chỉ E xem!

    Nếu bầu trời với E chỉ một màu tăm tối, hãy cho A hay bởi nơi nào đó ở trên thiên đườg là chỗ của chúg mình! Dù với E thiên đườg có ngàn xa....., xa lắm!
    Hãy gọi tên A! A sẽ giúp E..........!!!
    Đó là một T/Y chân thành có thể làm đc!!!
    Phải. Là nhữg gì một T/y chân thành có thể làm đc!!!!!
  8. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ô ồ ... tớ không ngờ ở bên box Cuộc sống lại có một box cho hội Chuột thế này đâu .. lại còn qua tới nhà thứ 4 rồi nữa ... ^^ đáng hoan nghênh ... mà sao mọi người không dọn nhà qua bên 84Public nhỉ .. tớ có lời mời vô cùng chân thành đấy ... bên đó có đủ chỗ cho mọi người làm nhà .. vì 84Public thực ra lập với mục đích là để tạo cơ sở cho các box 84 địa phương có chỗ trú chân ban đầu .. nên bất cứ ai 84 đều được hoan nghênh cả .. Hiện giờ 84P đang thiếu những người nhiệt huyết như mọi người ... ^^ thế nên nếu mọi người thích thì cứ qua bên 84P làm nhà ... ;) ..
    Ngay cả quyền mod .. bọn tớ cũng có thể đề nghị admin set lại để phù hợp cho việc quản lý và chỉnh sửa của các bạn .. ;)
    Chúc mọi người vui vẻ nhé và suy nghĩ lời mời của tớ nữa ^^!!!
  9. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    ôi, trời mưa giông...ở nhà 1 mình mà buồn làm sao?
    chương trình tối nay chốt đến 7h sẽ quyết định có tiếp tục hay ko nhé! nếu muộn quá mà trời vẫn mưa thì đành cancle thui. để tớ ngậm ngùi, bỏ 2 con mực ra cùng bia ngồi uống 1 mình vậy
  10. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    ok, hôm nay đi thì tớ mang lun cho cậu.
    cái anh chàng này, ko những hát rất tuyệt mà còn cả sáng tác nhạc nữa. cái bài "Hòn đá cô đơn" chắc ai cũng bít nhỉ? chàng này sáng tác đấy. ở ngoài thì chàng hơi chảnh nên ko mong rủ đi đc cùng nhóm chuột. nhưng T đi cùng nhóm chàng thì vui đến muốn phát điên. híc...thật đấy, nhóm anh chàng chơi này vui lắm, tội mỗi tớ chẳng đú đc. toàn đân nghệ sỹ, hát hò, vẽ vời hay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này