1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào mừng bạn đến với nhà Giáp Tý - Ngôi nhà của tiếng cười và tình yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ChuotNgoc, 01/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    hihi, cái câu " tất tay" của emgai có giá thế
    Dạo này nàng Ngốc và emgai hay kêu ca tớ quá, tớ chả bít đã nói không đúng cái gì nhỉ Có khi tớ cũng bắt chước winny đi ở ẩn thôi
    @Rain : xin có 1 chai volka nhỏ thôi à ? Chai to đi uống cho thoải mái, chị em tớ uống cùng luôn . Mà đằng nào thứ 7 này chẳng được uống rượu + mực Nha Trang của Rain nhỉ ?
  2. N0v3mb3rR4in

    N0v3mb3rR4in Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Nợ tiền bạc nợ Gold thì còn dễ trả chứ nợ tình cảm thì khó trả lắm một người hết lòng ( hết dạ dày và hầu bao ) vì bạn mà bạn lại ko đáp lại thì đã nợ tình cảm của người ta rồi.
    Chắc chắn đợt tới sẽ có mực nhưng hic hic ko biết có đủ cho cả 2 nhà ko nữa.
  3. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Rain đi ác chiến đấy nhỉ, vậy tổng cộng là 6 ngày đúng ko ? Tớ tham lam quá, mùng 2/9 này vừa muốn đi Nha Trang, vừa muốn đi Thái . Chắc chắn hôm tới phải ngồi hỏi kinh nghiệm Rain nhiều nữa .
    Thứ 6 nhé, nàng cứ giận dỗi tớ như người iu vậy. Tại nàng mắng tớ thì tớ nói vậy cho mọi người hiểu. Đừng có để ý quá, tớ ko có ý gì đâu, trêu đùa cho vui thôi mà
  4. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ồi ồi, NovR tường thuật chuyến đi NT chi tiết quá, làm tôi thèm quá ông ạ
    Bà xã sắp thiết kế 1 tour tự túc à, thích thế nhỉ
    Mai là t7 rồi đấy.
    Nhanh thật.
    Hôm nay tớ tưởng ốm. Hoá ra không phải. Hôm nay làm sao ý.
  5. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    @ thứ 6: nàng dỗi vì bạn Nov nhận lời lấy số gold ít ỏi của tớ mà ko thèm ngó ngàng đến 5k của nàng à? thôi hay thế này, tớ đã nói rút lui để nhường cho Thứ 6 rùi nên giữ lời hứa. nằng cứ chiếm lấy chàng 1 mình nhé. tại tớ hok có ham mê sở hữu ai cả, mặt khác tớ nghèo nên thấy bạn Nov có giá trị lớn hơn rất nhiều lần tớ có thể trả đc. thế nhá, nàng cố gắng giữ chàng nhá. tớ 1 mình cũng quen rồi.
    còn chuyện tớ than vãn về ấy, chỉ là muốn nàng tốt hơn, vui hơn thôi. vấn đề là chúng ta còn trẻ và chẳng có nỗi buồn nào lớn lao đến mức kéo ta cứ mãi buồn bã đến như thế. chắc hiểu về tớ nàng sẽ biết tại sao tớ lại có thể khuyên nàng như thế. nếu có người kêu buồn chán vì chuyện tình cảm thì chắc là ko phải là nàng đâu vì tớ thấy nàng còn hạnh phúc hơn rất nhiều người...ví dụ tớ . tự nhiên nhắc...tớ thấy xúc động quá!
    đã bao giờ người mà là mỗi tình đầu, yêu nhau đến 5 năm, là nguồn vui, chỗ dựa duy nhất của nàng, linh hồn của nàng, con người vui vẻ của nàng từ bỏ nàng ra đi rồi kết hôn trước mặt nàng ko? trong khi tình yêu chưa bao giờ phai nhạt cả. nói vậy để nàng hiểu là nên vui chứ ko nên buồn bã mãi với những chuyện tình cảm như vậy. tình cảm sẽ làm con người mình uỷ mị và sống thiếu ý trí hơn.
    thế nhé! mong chờ nàng ngày mới sẽ đầy những yêu thương và sự tự tin bên mình!
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    @ bạn Nov: tớ rất cảm ơn bạn Nov vì bạn đã lựa chọn sáng suốt, chiếu cố đến tớ mà ko vì "gold" làm loá mắt. hi hi, nói thế này bạn thứ 6 bùn phải bít. nhưng có 1 câu này tớ rất tâm đắc: yêu thương 1 ai đó là đc nhìn thấy người đó hạnh phúc cho dù hạnh phúc ấy ko phải là do mình đem đến. tớ chấp nhận "cô đơn" vì đơn giản tớ nghèo (nghèo gold thui nhé, còn tình cảm tớ chứa chan ) mặc dù nói đến "tình cảm yêu thương" giữa tớ và ấy là quá ư....có vẻ bùn cười nhưng tớ rất thích câu nói trên vì thế ấy nên nhận những gì có lợi về cho mình. rất thoải mái nhận 5k của bạn thứ 6 đi giầu hơn 1 chút tớ có thể đặt 5,2K gold đấy, nhưng tớ...nghèo. hi hi, dù sao cũng rất vui khi nghe đc câu an ủi của Nov.
    lần đi Nha Trang cách đây hơn 2 năm, tớ đi tour xuyên Việt nhưng phải dừng lại ở Đà Lạt vì đến đó tớ bị cúm, nằm tại trận đến hơn 1 tuần và đành phải quay về sớm hơn dự định. híc, sao lần nào mình đi du lịch mình cũng bị ốm thế nhỉ? người thì rõ là khoẻ. cũng vì 1 lý do nữa là thời gian đó tớ đang bận công việc nên phải quay lại Hn gấp...giờ vẫn tiếc chưa bít Sài Gòn nhộn nhịp như thế nào. tớ dừng lại ở Nha Trang có 2 ngày nhưng giờ đã ko nhớ là mình đi những đâu rồi vì tớ đi theo tour nên thụ động cứ dắt đi đâu đi đấy thôi. tẹo tớ up ảnh cho bạn xem, tớ chụp khá nhiều. nhớ nhất là đợt đấy tớ đến Nha Trang đang có cái hội chợ...người thì đang mệt nên chẳng thèm đi chơi...ở lại khách sạn và đi lang thang trong hội chợ hết ngày.
    Nha Trang trong mắt tớ...bãi biển dài, cát trắng và nước biển trong, xanh ngắt...thích nhất cái này. con đường Trần Phú dọc bờ biển mà tớ đạp xe cũng rất ấn tượng...nhưng có lẽ giờ đã thay đổi nhiều rồi. dịch vụ ở Nha Trang rất ok, xứng tầm với địa danh đó. tớ ko ăn đc đồ hải sản nên rất tiếc phần ẩm thực ko chia sẻ đc với cậu. đi du lịch mà tớ toàn ăn xuất cơm sườn nướng thôi...hơi chán nhỉ?
    àh, nếu cậu đang làm về kho vận thì khéo mai này tớ cũng là đồng nghiệp với cậu đấy, tớ còn 1 kỳ nữa ra trường, đang theo học Kinh doanh thương mại quốc tế. mai này nhớ giúp đỡ tớ nhé!
    ôi, bài dài quá
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hèm, emgai àh, tình hình là nàng cứ nhắc đến cái vụ 5k với tất tay làm giè nhỉ ? Nói cho cùng, con zai chỉ để đong chuyện cho vui thui, tớ hok nhận đâu, tớ có nhocyeu free roài mà, lại có bạn Mad tốt bụng luôn chia sẻ với tớ nữa.... Mà cả nhà Chuột mình đều iu thương, chia sẻ cho nhau chứ nhỉ
    Tớ cũng biết một vài chuyện về nàng, không phải là đủ nhưng tớ nghĩ là tớ cũng có thể hiểu được... Tớ bít là nàng tâm trạng hơn tớ nhiều nên tớ cũng bít ý k than vãn nữa đâu ( căn bản thói quen của tớ là cứ hay than vãn để được mọi người quan tâm ý mà - xấu tính lắm )... Tớ cũng rút ra cho mình một điều là : Có duyên thì sẽ gặp nhau, có tình thì sẽ yêu nhau và có nợ thì sẽ gắn bó với nhau....
    Tớ cũng mong các chuột nhà mình luôn hạnh phúc, đừng kêu ca như tớ

    Ah, emgai và mọi người có thể gọi bạn Novemberrain kia là Rain thôi được không. Mọi người gọi là Nov tớ ... thực sự là tớ thấy.... ( tớ xin lỗi nhưng tớ đã có một kỷ niệm buồn với một người tên là Nov, thành ra khi nhắc đến nó tớ lại...

    Thoai, tâm sự thế thui nhé. Tớ kể cho các nàng bít là tớ vừa mua một cái bánh sinh nhật rất đẹp cho bạn tớ ( nhưng sinh nhật bạn ấy thì qua rùi ) mà tối nay tớ mới gặp bạn ấy. Các nàng giúp tớ tạo bất ngờ cho bạn ấy như thế nào đi ? ( bạn ấy qua nhà tớ tối nay rủ đi cafe, mà tớ thì k thích là vác cái bánh sn từ nhà tớ ra gặp bạn ý, làm sao giờ )
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 27/07/2007
  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    Nói cho cùng, con zai chỉ để đong chuyện cho vui thui, tớ hok nhận đâu, tớ có nhocyeu free roài mà, lại có bạn Mad tốt bụng luôn chia sẻ với tớ nữa.... Mà cả nhà Chuột mình đều iu thương, chia sẻ cho nhau chứ nhỉ -------------->oai, con giai lại có ý nghĩa khiêm tốn với thứ 6 đến thế sao? he he...cái này tớ hok nghĩ thứ 6 thế. nếu thế thì tớ cũng ứ bít tại sao ấy phải bùn nhìu đến thế. thoai rùi, nếu ấy coi đc mọi chuyện nhẹ nhàng đến thế, tớ cũng thấy mừng cho ấy.
    Tớ cũng biết một vài chuyện về nàng, không phải là đủ nhưng tớ nghĩ là tớ cũng có thể hiểu được... Tớ bít là nàng tâm trạng hơn tớ nhiều nên tớ cũng bít ý k than vãn nữa đâu------------> nàng hứa rùi đó nha, cấm nuốt lời đấy. còn chuyện về tớ, nếu nghe người khác nói thì có lẽ quá nhiều...và có lẽ sai lệch sự thật. nói chung chuyện ko vui vẻ gì cả nên ko mún nhắc lại. nếu rảnh thì đọc: Sống chậm lại...nhé!
    Ah, emgai và mọi người có thể gọi bạn Novemberrain kia là Rain thôi được không. Mọi người gọi là Nov tớ ... thực sự là tớ thấy.... ( tớ xin lỗi nhưng tớ đã có một kỷ niệm buồn với một người tên là Nov, thành ra khi nhắc đến nó tớ lại... [/i]-----------> ok, bạn Rain. đã nhớ!
    Tớ kể cho các nàng bít là tớ vừa mua một cái bánh sinh nhật rất đẹp cho bạn tớ ( nhưng sinh nhật bạn ấy thì qua rùi ) mà tối nay tớ mới gặp bạn ấy. Các nàng giúp tớ tạo bất ngờ cho bạn ấy như thế nào đi ? ( bạn ấy qua nhà tớ tối nay rủ đi cafe, mà tớ thì k thích là vác cái bánh sn từ nhà tớ ra gặp bạn ý, làm sao giờ )---------> chuyện này tớ ko có kinh nghiệm nhưng có thể nói với bạn thứ 6 thế này. quà tặng nhau quý giá nhất đó là tình cảm chân thành, tất nhiên có hiện vật thì hạnh phúc hơn
    nếu ấy muốn có 1 kỉ niệm đáng nhớ với người bạn này, hãy cho anh chàng có cơ hội tiết kiệm tiền trong túi. mời bạn vào nhà, pha cho anh chàng 1 cốc cà fê nóng ấm và từ từ trong phòng đi ra với chiếc bánh trong tay. Happy birthday! chỉ 2 người...lãng sờ mạn và lại...iu lắm! tớ là tớ chưa bao giờ thử nên nếu làm theo kịch bản của tớ mà nhỡ phản tác dụng thì đừng phạt tớ có đc ko? hi hi
  9. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    1 vài bức ảnh về Nha Trang 2 năm trước nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 27/07/2007
  10. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Bài trên của em gái sao phải sửa thế Thứ 6 (tòa mòa tí)(xấu tính quá)
    Công nhận bãi biển Nha Trang đẹp mê hồn nhờ,hồi bé tớ cũng có dịp đi Nha Trang nhưng chẳng nhớ j cả,h cũng muốn đi muh xa quá cũng ngại,thôi chờ honey moon đi 1 thể vậy
    Bạn Mad đi đâu mình cũng thấy chứ,lọ mọ thật
    Mà em gái ơi,mấy tấm hình ở trên cao là ai chụp vậy
    Được winny14 sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 27/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này