1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào mừng bạn đến với nhà Giáp Tý - Ngôi nhà của tiếng cười và tình yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ChuotNgoc, 01/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
    thế là con trọn 1 tuần nữa là tớ phải đi học rùi, hết những ngày hè vui vẻ rùi
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    tối thứ 7 nhà chuột cũng buồn chẳng kém nhà mình
    chả có ai
    đi chơi hết rồi
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật....đêm...mưa to...
    Mình nằm ngủ mà nghe loáng thoáng...mưa...to quá...sáng mai đã được bóng không đây...chắc không....thế cũng may....
    Sáng...chuông đổ...mình với dậy và tắt nó... Quá mệt rồi...1, không, 2 tuần chứ....2 tuần quá mệt mỏi.... và xem chừng, nó còn chưa chấm dứt...
    7h sáng, H gọi điện, bảo sao k đi đá bóng... Ngán ngẩm, dậy... suy nghĩ 1 lát, 7h15 quyết định phi ra sân... Đến nơi - sân Y vắng hoe - và treo cái biển, đại loại các đội bóng hôm nay tạm hoãn sự sung sướng của mình lại. Đêm qua mưa.
    Sao đây?
    Và, khi nào thì những cơn mưa lạnh lẽo của tháng 11 chấm dứt, ngừng rơi, máu ngừng tuôn trên mắt của bức tượng vô tri kia?
    HƠ, tớ mạn phép được lãng đãng tý vào sáng CN mát mẻ này nhé
    Fri hqua nhắn tin từ Bangkok về cho tớ, biểu là cả nhà có đi ọp TDAO (chả biết là Tam Đảo hay Trà đạo nữa ) hay có bất cứ hđộng hay ho nào thì tạm dừng lại chờ Fri về nhà với. Tớ vào nhà chắc thấy cũng chưa Chuột nào kịp đi ọp thêm tính từ hôm rồi đâu nhỉ
    Nice day cả nhà
  4. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    có tớ vào up cho nhà mình đây. cả ngày nay tớ ở nhà ngâm cứu sách với truyện. chẳng còn quá nhiều thời gian rảnh rang nữa rồi, cố gắng tận dụng thôi.
    cả ngày tớ làm đến 2 quyển truyện....híc....mình trâu thật. tối, chắc kéo bà chị ra ngồi Mỹ Đình cùng với chai bia và con mực. 2 chị em đều cô đơn....an ủi nhau vậy. hì hì. tối qua thì đi xem phim trên Vincom 1 mình, tìm mãi ko thấy bạn Nico làm ở đâu nữa, chẳng có số điện nên ko biết gọi bạn làm sao. đành ngồi chờ đến ca phim của mình rồi xem, rồi đi về.
    cuộc sống của 1 con chuột cô đơn bùn vậy đấy!
    nhưng chẳng sao, độc lập muôn năm
  5. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, xem ra cả nhà chưa ai ngủ dậy nhỉ .
    Lên khoe với cả nhà là tớ mới có kiểu đầu mới, trông sốc lắm. Hi vọng hôm tới đi off mọi người vẫn nhận ra tớ và ko gọi tớ là chị . HÌnh như mọi người có kế họach off ở Tam Đảo à, kế họac cụ thể thế nào vậy ?
  6. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đầu tuần!
    Tắc đường.......... Tệ thật ............
    Cơ quan, mọi việc vẫn khá suôn sẻ ....
    Bật máy, vào ttvn, vẫn thật vui ...
    Định viết nhiều lắm cho cái box quê hương ...
    Mà tự dưng ... nản quá ...
    Quay về nhà mình vậy, có lẽ không nên lang thang nhiều nữa
    Chúc cả nhà tuần mới thật vui vẻ, trẻ khoẻ, ăn ngon nghẻ
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, xem ra cả nhà chưa ai ngủ (trưa) dậy nhỉ .
    Lên khoe với cả nhà là tớ mới có kiểu đầu mới, trông sốc lắm. Hi vọng hôm tới đi off (hôm nào ý nhỉ ) mọi người vẫn nhận ra tớ và ko gọi tớ là đại ka .
    Hình như mọi người (chưa) có kế hoạch (cụ thể) off ở Tam Đảo à, kế hoạch cụ thể thế nào vậy?
    Phù, bắt chước bà xã, mệt quá .
    Bà nó đi chơi về thế nào, nghe giọng văn thế kia chắc khỏe lắm nhỉ
  8. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Ông xã à, bắt chước ông xã tôi mới làm kiểu đầu sốc lắm, cả công ty sáng nay ko ai nhận ra, còn đuổi tôi ra ko cho vào làm . Mà hôm trước vụ đi chơi của tôi bị hõan rồi , tại công ty có 2 chị bị bận đột xuất nên ko đi đc, vì vậy mọi người quyết định để khi nào đông đủ thì mới đi , làm nhà mình cũng ăn quà đi chơi hụt hihi
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Kiểu đầu mới của bà xã sao lại ra nông nỗi thế nhỉ , chả bù cho kiểu đầu của tôi, sáng nay vừa đến cửa, bảo vệ đã chạy ra dắt xe ngay cho mình rồi , các bạn giao dịch thì chạy ra mở cửa cho,.... tất cả chỉ vì...sợ làm phật ý tôi thì...toi
    Cơ mà tôi đùa thôi, kiểu đầu mới của tôi, đến nơi mọi người bảo tốt nhất là...xin nghỉ phép 2 tuần , đi chơi đâu đó đi, rồi quay lại làm, cho khách hàng đỡ sợ .
    Điệu này tôi với bà xã lại càng "đôi lứa xứng đôi" rồi
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    tớ còn có mấy ngày nữa nên tranh thủ làm nốt những việc còn chưa làm đc nên hơi lười vào nhà mình. thấy nhà mình tụt tận trang 2, bùn thế
    mọi người chăm chỉ up cho nhà mình với nhé!
    nhớ các chuột quá!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này