1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào mừng bạn đến với nhà Giáp Tý - Ngôi nhà của tiếng cười và tình yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ChuotNgoc, 01/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Úi giời, ông xã đi lăng nhăng ở đâu mà có người về tận nhà tặng hoa hâm mộ thế này
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ui ui, bà nó bình tĩnh đê, nói thế em Linh em ý lại mang tiếng chết ^^ , làm mất tình cảm trong sáng tốt đẹp của anh em tôi (mặc dù tủi Chụt và tủi Rồng là hợp nhau lắm đới )
    Chả là đây là cô bé đồng môn năng động nhiệt tình mà tui quen thôi mừ, em nóa cũng khai trương khánh thành nhà Rồng mới đây rồi, cũng quen mọi người ở boc mình nhiều phết đấy,..... phù, giải thích mệt quá
    2 Linh: hơ, thanks em nhá, nhưng sao phải ngại ^^, chạy đi đâu nhanh thế, anh tặng lại hoa nè
    2 các bạn mới (thấy có 3 bạn mới thì phải): mọi người tham gia nhiệt tình nhé, đợt này nhà Giáp Tý hơi buồn 1 tẹo, 1 số thành viên nhiệt tình cũ người thì đi xa, người thì bận rộn, người thì bị 1 số ức chế về tâm lý nên mới thế thôi. Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm xong xuôi hết
    2 Fri: chúc cậu lên đường mạnh giỏi, sang đấy học hành/lao động đạt được nhiều thành công rực rỡ nhá .
    Chán thì về VN chơi, trước khi về nhớ contact tớ để tớ xin quà nhớ ^^
  3. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    tình củm anh iem mờ sao phải giải thích nhiều thế . Nghi ngờ... nghi ngờ .
    Tý và Rồng là tam hợp đấy, lo ghê, mình vừa lơ là 1 tý mà đã.. mà đã ...
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Cái việc bài của bạn post lên phải chờ mod duyệt bài có lẽ do lỗi của diễn đàn, còn nick emgaibuon của bạn kô bị hạn chế gì trong Cuộc Sống cả, nhưng với bài này của bạn (cụ thể là câu cuối) thì tôi có thể hạn chế bạn 6 tháng và treo nick bạn. Mong bạn chú ý cho lời lẽ của mình khi post lên diễn đàn này.
  5. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ui trời...khí là đang có chuyện buồn nên kêu bùn! Eo..nem chua rán dạo nì đang có dịch lợn tai xanh mù..( Dưng cơ mà món này mình cũng nghiện lắm cơ) he he! Nghe có vẻ được đấy !
  6. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Lâu khong vào nhà...mọi người vẫn khoẻ chứ...
    Thứ6 đã đi chưa ấy nhỉ??hôm trước mọi người có đi trà đá hok???
    Tình hình là dại nì hơi bận...bữa nào cả nhà đi caffe đi...thèm..buôn dưa lê..
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    to blessthechild: nói kể ra cái nick này tôi dùng đc từ những ngày đầu biết về thế giới internet, cũng chập chững những bước đầu tiên vào trái tim Việt Nam online. hầu như đi mọi diễn đàn, "emgaibuon" chưa làm ai phải khó chịu cả, và cũng đã trở thành 1 người bạn đối với mọi người. đơn giản như chuyện vui thì đến, ở, chán thì sẽ đi, vậy thôi. thực ra mà nói Bless chẳng là gì ở đây cả, vì Bless chẳng phải là thành viên của cái hội chuột này, điều quan trọng hơn là Bless cũng chẳng có công có tẹo nào ở việc sáng lập, sinh ra cái nơi cho mọi người dù có là nói bông đùa nhau những câu chẳng có "Ý nghĩa" gì với Bless cả. Nếu đã là người sáng lập, Bless thấy mừng ghê gớm khi sản phẩm của mình thu hút đc mọi người đến và làm quen với nhau. ở trên 1 phương diện nào đó, nó chỉ là mấy câu, dăm chuyện chẳng có đếch gì ý nghĩa, vì với con mắt và góc độ của Bless nó là như vậy. nó có ý nghĩa với chúng tôi. nói thẳng ra, anh chỉ là tay sai để đứng ra làm công tác quản lý tầm vĩ mô hay vi mô gì đó như cái bọn công an phường chuyên đi đuổi mấy người đi chợ đứng bán hàng thuộc địa phận của chúng nói là ko thể đấy. vì thế nên họ chẳng biết đc rằng ngoài công việc ra chúng đc nhìn chẳng có tính người 1 tẹo nào.
    mà nói đến tính người, tình cảm ở đây chắc Bless gạt ra nhỉ? như thế sai rồi anh bạn ạ. nếu nói về lý trí, công việc, chẳng ai vào cái box cuộc sống để làm chi, ở đây chỉ là mấy câu chuyện kiểu nhìn thế nào nó cũng là spam mà thôi.
    lại nói về chuyện khoá nick. nếu 1 mình tôi kêu ca về chuyện làm việc 1 cái quá tỉ mẩn, soi mói của Bless, tôi chấp nhận tôi thua. vì tôi là dân đen, vác đơn lên kiện ông giời, ông giời con sẽ chỉ ra: á à, mày dám kiện ông à, ông sẽ chỉ tay ray mặt cho mày biết mày sai ở đâu nhá. rồi chỉ điều này, luật nọ. nói đến sách, đến luật dân vái ông giời con rồi còn biết làm gì. tôi thấy, chuyện ầm ĩ của Bless chẳng hề ít, cũng chẳng hề nhỏ, nếu có thể liệt kê, chính vì sự tỉ mẩn của ông giời con mà có biết bao thành viên nói đến hứng thú bước chân vào đây đã giảm sút thì chắc hơn 1 rổ rồi. liệt kê sao đc. có chán quá, bực quá, thì nó phát đằng mồm như tôi thế này thôi. nói thật là tôi coi Bless như 1 kẻ tay sai, dập khuôn máy móc và thiếu con tim mà thôi. nếu chỉ biết làm việc như 1 con rô bốt, hay cố tình tỏ ra là mình chăm chỉ với công việc đc giao, cũng chẳng khác gì bảo thằng mù đi coi dân khổ thế nào ấy. nói rồi chối lắm, ko ngửi đc.
    mà nghe thoang thoáng anh cũng là 1 thằng đàn ông cơ đấy. này, tôi chưa biết thằng đàn ông nào tỉ mẩn như Bles đâu nhá. 1 lúc mà xoá đến 31 bài của tôi rồi cục 1 cái đánh dấu cho đến bao nhiêu tháng 10 mới đc post bài ở đây ấy mà, hành động ấy dân đen này chẳng thèm nóng tính làm gì. sai gì mà đến 31 bài cơ, nên phải chịu đi đày là đúng rồi. nhưng thế thì hình tượng của mình về 1 thằng đàn ông lại khác cơ. đàn bà còn chưa soi, huống gì đàn ông, đàn ang mà soi từng 1 cái ...lông. buồn thế, làm công việc quản lý nó cứ phải tỉ mẩn thế chứ.
    đời có luật để ta lách luật, chẳng sao, thích thì chơi, ko thích thì nghỉ, ko thích nữa thì cứ thả mấy câu kiểu chọc gậy bánh xe. mấy thằng bị áp đặt quá nó cú lên là như thế đấy, chuyện thường. cái bài này tôi đang viết bằng nick emgaibuon, nếu tẹo nữa post đi mà vẫn : lỗi diễn đàn (bố nhà nó, mình em nó bị lỗi mới ức chứ) thì đi tìm nick emgaibuon làm ơn khoá nó lại hay làm bất cứ gì cũng đc. xoá nó đi cũng nhẹ nợ lắm, về tối ngủ ngon hơn đc mấy phút.
    nhưng, nói thế, để hả cơn bực mình vì tôi cũng chẳng mấy khi đc bực mình thế này, chẳng qua cái cục tức nó nằm lâu rồi, kêu chẳng thèm thằng nào trả lời, nó nghĩ nó là bề trên nên nghe làm đêck gì lời của dân đen. trời xa lắm con ơi. nếu có khả năng ngồi dò đến 31 bài đc coi là spam thì làm ơn giúp nói xem sờ pam là như thế nào đi, xoá bài đó vì lý do nào đi. còn chỉ biết làm việc như cái máy ý mà, khéo mấy tháng nữa lỗi thời vì công nghệ giờ thay đổi hàng giờ.
    có lẽ bài này sẽ là bài chấm dứt của Thu ở box này, đơn giản, nếu ko post bằng nick emgaibuon thì Thu phải post bằng 1 nick khác, mà từ đầu đến cuối chỉ có 3 nick này mà thôi. cũng chẳng thích lập nhiều để làm mệt óc mấy ồng giời con. thôi nhá, đi nhá. tạm biệt cả nhà chuột!
    kêu gọi mod Bless ko dập khuôn, máy móc, tủn mủn, tỉ mẩn, làm việc sao cho bằng cái đầu cộng với tình người, hãy bớt thời gian đi đọc bài rồi thấy nó trên góc độ spam mà hãy biết đọc từ đầu để biết nó là như thế nào. có làm sai thì ráng nhận lỗi, đừng bảo thủ như con kiến. xin hết, nick bị khoá, Thu thời gian này cũng bận nên may mắn đc nghỉ ngơi 1 thời gian. cả nhà vui vẻ!
    Được emgaibuon sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 21/08/2007
  8. zoomzoom1234

    zoomzoom1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    To @ Blessthechild : có lẽ cũng chẳng phải nói thêm nhiều đúng không tôi thấy có lẽ sự có mặt của cậu ở cái BOX CS này đã hay mất hứng cho rất nhiều thành viên.
    Tôi vừa đọc bài trên của chị emgaibuon mà tôi thấy cảm thưong cho cậu.
    Nhà tôi từ lúc đựợc mở càng ngày càng buồn hẳn đi vì cái sự máy móc của cậu các thành viên có nhiều ý kiến nhưng chẳng ai dám nói lên vì sợ cái gì cậu biết không : vì cái sự máy móc làm quyền của cậu đó.
    Nick chuyen_do_cu của tôi đã được mở ra nhưng cậu đã hạn chế không cho tôi post bài ở cái box CS này đến tận 2-11 không sao cái này thì tôi quá quen rồi ko thèm để ý đến làm gì.
    Tôi nhớ không nhầm thì đã từng có người nói rằng cậu nên thôi làm MOD đi tôi nghĩ cũng hợp lý đó, liệu cậu có dám thử 1 tháng ko làm MOD xem để xem liệu cái BOX CS này có đỡ tình cảnh nhàm chán như bây giờ không.
    Cậu có nghe thấy câu nói trên của emgaibuon không " đây là bài cuối cùng mà Thu post " cậu đã làm cho nhiều người quá mất cảm hứng khi vào đây rồi và tôi cũng đảm bảo rằng cậu cũng chẳng dám tham gia vào 1 cuộc offline nào của cái box CS này ( lý do làm sao chắc cậu tự hiểu ) nhà hổ chúng tôi cũng như mọi nhà khác sẽ vẫn và mãi phát triển kể cả có mặt cậu hay không.
    Hãy là 1 ngưòi đàn ông chân chính hãy dám đối diện với sự thật
    Hãy thôi làm MOD 1 thời gian đi để hiểu được rằng sự có mặt của bạn với cái BOX cuộc sống này là như thế nào bạn hiểu chứ
  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh mới biết sang nhà Thu chơi mà lại đọc bài trên ....buồn quá nhỉ ?
    Àh quên ! Chào cả nhà ! Anh là Còm bên nhà ^^ 6X ^^ Hân hạnh được ghé thăm !

  10. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo nay box cuộc sống nhiều chuyện vậy nhể?Buồn wá
    Chúc cả nhà chuột một ngày tốt lành!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này