1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào mừng bạn đến với nhà Giáp Tý - Ngôi nhà của tiếng cười và tình yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ChuotNgoc, 01/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, chỏằa 'ặỏằÊc hỏt. BĂc sâ thú y thơ thú gơ chỏÊ chỏằa 'ặỏằÊc. Cỏằâ 'ặa tim 'Ây , nhỏằ> kăm theo phong bơ nhĂ. Đỏằf bĂc sâ xem xât mỏằâc 'ỏằT thiỏt tha cỏằĐa bỏằ?nh nhÂn thỏ nào mà còn có cĂch chỏằa trỏằ<
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    @ Cả nhà : Tớ đang chuẩn bị hành trang lên đường. Mama tớ mua đủ thứ từ chè thái nguyên cho đến kẹo lạc... tớ ngại mang theo qua đi mất... Mọi thứ lên đến 20kg rùi... Chán...
    2 tuần nữa tớ mới đi cơ... bây giờ đang an dưỡng ở nhà. Chẳng phải làm gì đâu nhưng cũng không lên HN chơi với mọi người được.... Nhớ cả nhà mình lém....
    Tớ cứ tưởng đợt ở TLan về được đi Tam Đảo cùng cả nhà mình trước khi chia tay, nhưng đợt đó mọi người có vẻ bận quá nên đến việc đi trà đá cũng không thực hiện được.... Hik... Số tớ xui nhỉ....
  3. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ko sao đâu nàng ơi, nhất định là trước hôm nàng đi sẽ tụ tập 1 buổi mà
  4. truongnghien

    truongnghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật nhỉ. Mãi đến hôm nay tớ mới hơi rảnh buổi chiều thật
    Hic, còn tháng trước...
    Mà Fri ngại mang kẹo lạc với chè Thái thì trước khi lên đường gửi bớt 1/2 lên cho nhà Chuột đê ^^
    Thời đại thông tin rồi, sang đấy chắc vẫn liên lạc với nhau đều được thôi .
    Có khi sang đấy Fri thấy có gì có k/n kinh doanh được thì nhà mình cùng bắt tay làm ăn nhá (có Mẹc chuyên làm XNK rồi này, Rên làm giao nhận Kho vận rồi này,... )
    Đùa thui, lên đường thì quên những gì buồn và nhớ những gì vui ở đây nhé
    Có gì PM cho tớ
    Nhưng đừng PM giống hôm đi Thái
    Lại đùa đấy
    Chúc cả nhà mình vui vẻ nào
    P.S: ơ ơ, thôi, k đề cập đến nữa vậy
  6. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hị hị, chết mất roài, tớ bị tình yêu làm lú mắt rùi. mới bắt đầu mà tại sao run đến thế này. mà người ấy của tớ cũng là chuột nha. vui nhỉ? thế là hôm nào mà nhà mình đi chơi tớ sẽ ra mắt chàng nhé!
    bắt đầu 1 điều gì mới đúng là thật ko có nhiều tự tin lắm, liệu chuột và chuột sẽ thế nào các chuột nhỉ?
  7. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Tưởng bài viết cuối cùng dồi chứ nhỉ? Khà khà
    Chuột với chuột hả? Hay đấy Chắc tí tách suốt ngày thôi nhỉ?

  8. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng ghé qua nhà điểm danh, tất nhiên là vẫn theo dõi sát mọi người rùi. cơ bản là nick của em chưa bị khoá. sao tự dưng lại mong nó bị khoá thế chứ. lúc đó vác đơn chắc nó sẽ nặng hơn.
    mà bác với anh Điêu nhanh chóng đọc xong cuốn chuyện gửi lại cho em với nhé! mãi cuốn truyện mỏng vậy mà chưa hết sao?
    chuột với chuột cùng nhí nhảnh vui đáo để. thỉnh thoảng bắt nạt nhau...hì hì....
    [/quote]
    Vừa vào đã đọc một tin vui thế này không thể không chúc chúc mừng Thu , chúc mừng nhà Giáp tý và Họ Đỗ . . Thu này ! Có trùng hợp không nhá ! Gia đình anh Còm cũng có một đôi Chuột sống chung với nhau gần 40 năm rồi và rất là hạnh phúc đó nha ! Mong cho đôi chuột nhà Thu cũng hạnh phúc như thế
  10. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    cám ơn anh nhé! vừa mới iu thôi mà đã nghĩ đến khoản 40 năm đầu bạc răng long vẫn chạy tốt thì cũng khiếp thật. bọn em còn trẻ, chưa có dự định gì đâu anh ạ. tất nhiên là hướng đến điều tốt đẹp rồi. nhưng sẽ còn nhiều điều thay đổi. mong rằng sẽ có 1 mối quan hệ tốt và bền chặt.
    hi hi, cả nhà, tớ đi chơi với chuột đây! hnay 2 đứa về nhà bác của chuột kia chơi, vui lắm! cả nhà 1 ngày chủ nhật vui vẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này