1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chào mừng lễ xuất quân của VN trên đấu truờng WTO.! !!

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi honnhien_cotien, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honnhien_cotien

    honnhien_cotien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    chào mừng lễ xuất quân của VN trên đấu truờng WTO.! !!

    hôm nay , ngày 11/1/2007 sẽ là 1 ngày lịch sử của VN . đây sẽ là 1 cột mốc có thể so sánh với ngày 30/4/1975. 30/4/75 đánh dấu chiến thắng giải phóng dân tộc vĩ đại của nhân dân VN , đưa đất nuớc chúng ta thành 1 đất nuớc độc lập , tự chủ . còn hôm nay , chúng ta làm lễ xuất quân chinh phục thế giới . con thuyền VN đã chính thức lao ra biển , mang trong nó hoài bão và nhiệt huyết của toàn thể đồng bào , với mong muốn " đạp cơn sóng dữ , chém cá kình ở biển đông" . hãy bỏ qua đi những suy nghĩ về thất bại , giờ đây trong tôi kô còn nỗi lo lắng chúng ta sẽ đưọc gì và mất gì khi gia nhập WTo nữa , trong tôi bây giờ chỉ còn 1 khái niệm duy nhất đó là phải thành công mà thôi.

    tất nhiên để đi đến thành công , chúng ta sẽ phải trả giá . nhưng cho dù giá phải trả là thế nào đi chăng nữa , chúng ta cũng phải nhắm tới mục tiêu mà lao theo. bác HỒ đã kô ngần ngại " đốt cháy cả dãy trưòng sơn" để có thể đem đến sự thống nhất và độc lập cho tổ quốc thì bây giờ , chúng ta cũng vậy , sẽ kô ngần ngại hi sinh tuổi trẻ , tâm huyết , hoài bão cá nhân để ghi thêm vào lịch sử oai hùng của tổ quốc những chiến thắng lẫy lừng . giờ đây chúng ta đang lao vào 1 cuộc chiến mà sự khó khăn của nó gấp nhiều lần so với những cuộc chiến truớc kia . đối thủ của chúng ta giờ đây kô chỉ là trung quốc , nhật bản , thực dân pháp và đế quốc mỹ . chúng ta bây giờ phải đối mặt với 150 nuớc trong WTO . đây sẽ là cuộc chiến có thể nói là cuối cùng của dân tộc , và chúng ta sẽ kô thể biết khi nào nó mới dừng lại . tất cả chỉ mới là bắt đầu.

    về điều kiện , chúng ta kô khác mâý ngày truớc . ngày đầu của cách mạng , đội tuyên truyền giải phóng quân chỉ có vẻn vẹn 34 chiến sĩ , so sánh với hàng chục ngàn quân đuợc trang bị tận răng . còn bây giờ , nền kinh tế của nước ta cũng vậy . GDP chỉ có 50 tỉ USD/ năm , mà chủ yếu là do kiều hối và FDI , so sánh với 10 ngàn tỉ của nuớc mỹ , với 4 ngàn tỉ của nhật bản , 2 ngàn tỉ của TQ thì việc nghĩ tới chiến thắng quả thật là kô tuởng.nhưng - chúng ta sẽ phải biến cái không thể thành có thể . kinh nghiệm về WTO của chúng ta là 0. cái mà chúng ta có chỉ là kinh nghiệm của các nưóc đi truớc , là lý thuyết . còn trên thực tế , chúng ta chưa có gì . nếu các bạn đọc 7 viên ngọc rồng các bạn sẽ thấy , nguời nhật bản tự ví mình như người xay-da , luôn luôn mạnh hơn sau những trận chiến và bị thuơng tích , cuối cùng sẽ thành 1 siêu xayda bất khả chiến bại . chỉ cần kô chết thì chắc chắn lần sau sẽ mạnh hơn đối thủ . người VN ta cũng phải học tập tinh thần này để có thể thích nghi trong môi truờng cạnh tranh gay gắt của WTo.

    trong đâu truờng WTO , có 2 loại vũ khí . 1 là tiền , 2 là trí . nó kô khác gì so với 1 trận chiến nơi chiến trận, thậm chí , nó còn kinh khủng hơn . trên chiến trưòng , kô có ai ràng buộc ai , chỉ đánh và đánh , còn trên thuơng trưòng , chúng ta phải tuân theo những qui định mà trong đó , ẩn chứa biết bao nhiêu cạm bẫy khó luờng. trí lực của con nguời sẽ đuợc phát huy tới mức tối đa. VN ta kô có nhiều quân , kô có nhiều tiền , nhưng chúng ta có trí . chỉ cần hàng triệu người VN cùng nghĩ , cùng làm thì cho dù kẻ địch có bao nhiêu tiền , có bao nhiêu kế cũng sẽ kô làm gì đuợc . muốn lịch sử vẻ vang của dân tộc đuợc lăplại , chúng ta lại phải theo lời dặn của bác hồ " đoàn kết- đoàn kết- đại đoàn kết , thành công-thành công- đại thành công".

    biết mình biết nguời - trăm trận trăm thắng. trưóc khi chúng ta nghĩ tới chinh phục nuớc ngoài , chúng ta phải củng cố trong nuớc truớc . các công ty VN hiện nay phải để ý rằng , thuơng hiệu của quốc gia mới thực sự là thuơng hiệu của công ty mình . VN ta có câu ;" gà cùng 1 mẹ , chớ hoài đá nhau ". các công ty trong nuớc cùng ngành chỉ lo đấu nhau mà kô nghĩ tới chuyện hợp tác lại vì đại nghiệp của tổ quốc . biết cạnh tranh là tốt , nhưng phải hiểu đối thủ là ai , chứ kô phải bừa ai cũng đá . nếu làm thế , nguời chết truớc là mình. thật đau lòng khi nhìn thấy EVN và VNPT đá nhau suốt ngày , làm hao tổn sức mình , mất hình ảnh thương hiệu và làm hại tới người sử dụng . vài năm truớc còn có tin đồn tổng giám đốc của ACB bỏ trốn , làm ngân hàng phải điêu đứng vì người dân đổ xô đi rút tiền. làm như thế đâu gọi là cạnh tranh . là giết nhau chứ , để cho nuớc ngoài huởng lợi. HSBC mới vào VN 1 năm nay thôi mà đã đủ làm cho nganh ngân hàng trong nuớc đứng ngồi kô yên . liệu về sau thì sẽ thế nào .

    thứ 2 là tiêu chí phát triển hàng hoá . VN sẽ lấy tiêu chí nào để làm chiến luợc cho mình ?? giá rẻ , nhân công rẻ , sản phẩm đại trà giống TQ hay tinh tế mà độc đáo như của nhật bản . có lẽ mọi người sẽ nói là kết hợp của 2 thứ lại . xu huớng hiện nay tại VN là dựa vào lợi thế cạnh tranh là nhân công và giá thành sản xuất rẻ để xuất khẩu . liệu về sau sẽ có sự thay đổi nào hay kô để phù hợp với tình hình thực tế.

    chiến luợc phát triển của VN hậu WTO đã đuợc báo chí nhắc tới nhiều , nhiệm vụ còn lại là của từng người dân , từng cá nhân VN mà thôi. chúc mừng VN đã là thành viên chính thức thứ 150 của WTO . chúc cho VN và mọi người dân VN thành công vang dội.

Chia sẻ trang này