1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi otdo, 14/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 !

    Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, xin chúc các thầy cô sức khoẻ dồi dào !
    ~~~~~~~~~~`




    Nghĩ về ngày 20/11


    Cách đây mấy năm, con tôi vào lớp một, cô giáo của nó còn rất trẻ, vừa tốt nghiệp đại học... Trò lần đầu tiên đi học, thầy lần đầu tiên đi dạy, tôi cũng lần đầu tiên tham gia Hội cha mẹ học sinh, tất cả đều mới.

    Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm ấy cũng là một cái gì đó rất mới.

    Tôi không biết từ khi nào ngày 20-11 trở thành ngày của giáo viên đang dạy, chỉ giáo viên đang dạy thôi, chứ không phải ngày nhớ tới công ơn thầy cô giáo cũ như khi xưa, không hẳn thế, nhưng cũng gần gần thế. Chúng tôi vẫn đến nhà các thầy cô giáo cũ nhân dịp này. Nhưng bọn trẻ con bây giờ hình như không làm vậy. Mẹ của bạn tôi là một nhà giáo già, bà về hưu từ hơn mười năm trước, nên nhìn cảnh học trò đến chúc mừng con gái mình cũng là giáo viên, nhân Ngày 20/11, bà lấy làm kinh hãi lắm. Học trò cũ của bà, tóc đã hoa râm, mỗi lần đến là một lần cảm động trào nước mắt. Bây giờ khác hẳn. Cầm một nắm vỏ phong bì của học sinh con gái mang tới vứt vào thùng rác, bà thở dài... Liệu rồi trò nghe lời mình thế nào nữa đây. Bạn tôi cũng thở dài... Con có muốn thế này đâu mẹ, tại thời buổi bây giờ, không phải tại con...

    Con tôi còn nhỏ, nó chưa có thầy cô giáo cũ nào khác ngoài những cô bảo mẫu ở trường mầm non, nên dạy nó phải coi Ngày 20/11 hằng năm là ngày nhớ ơn thầy cô mới chỉ là những lời dạy trên sách vở. Và tôi e đó sẽ mãi mãi là những lời dạy trên sách vở, bởi ngày đó đã trở thành ngày phụ huynh ghi nhớ công ơn thầy cô hộ cho con. Mà phụ huynh bây giờ lại quá vô tâm, thậm chí quá vô trách nhiệm trong việc dạy dỗ con cái mình ý nghĩa thật sự của ngày này. Truyền thống tôn sư trọng đạo mai một dần bởi chính sự vô tâm ấy. Cái lẽ quân, sư, phụ đã bị gạt đi từ lâu, nói chuyện đạo lý bây giờ thật khó khăn, bởi khi cần phải nói một lời biết ơn thật nồng hậu, có người lại đơn giản đưa ra một phong bì đựng tiền, coi thế là xong. Có người còn không tự tay đưa mà đưa luôn cho con mang đến lớp - một hành động làm tổn thương nghiêm trọng đến lòng kính trọng của học trò với thầy cô.

    Tôi đã thấy những điều ấy trong Ngày 20/11 đầu tiên trong đời đi học của con tôi. Ngày xưa, hôm ấy với bọn trẻ con chắc chắn là ngày hội. Từng đàn từng lũ rồng rắn nhau ngoài đường, đến nhà hết cô giáo này đến thầy giáo khác, chỉ mang hoa, mang mấy quả cam, không gặp thầy có khi còn tự bóc ra ăn luôn. Bây giờ thì khác hẳn. Cô giáo trẻ ngại phụ huynh đến nhà nên giấu địa chỉ, thế là chiều hôm ấy, phụ huynh rất đông gặp nhau ở lớp. Hoa tươi rõ là chỉ để lấy lệ. Cô giáo trẻ hết đỏ lại tái mặt khi những chiếc phong bì được giúi vào tay, một vài phụ huynh không đến còn nhờ con gửi phong bì. Tôi cũng không thể làm khác mọi người, chỉ có cách ngụy trang phong bì khéo léo hơn trong tờ bưu thiếp chúc mừng. Nhưng tôi không thể không nghĩ rằng tôi và rất nhiều phụ huynh khác đang xúc phạm cô giáo. Cô còn quá trẻ, quá yêu nghề, quá trong sáng. Mà chắc rằng cô giáo cũng cảm thấy như vậy. Chỉ có điều là với cả hai bên, không có cách nào khác. Dường như người ta đã chọn một cách cư xử như vậy với nhau, đấy là cách sống của thời hiện tại. ở đâu có điều kiện là cách sống ấy nảy nở. Biết mà không thay đổi được.

    Ngày 20/11 năm ấy làm tôi choáng váng, cô giáo của con tôi cũng vậy. Tôi có cảm giác như cô muốn cầm cả mớ phong bì vứt ra đường, hay vứt vào đám cha mẹ học sinh vô trách nhiệm như chúng tôi, tôi có cảm giác mắt cô dân dấn nước, tôi sợ cô òa khóc... Nhưng không, chúng tôi và cô đều trượt theo một đường ray. Cô đã tận tụy với bọn trẻ con suốt cả năm trời, không phải một mà suốt những năm tiểu học, tôi chắc chắn không phải vì những chiếc phong bì mà vì cô là một cô giáo tốt, rất tốt. Nhưng việc xảy ra trong ngày 20/11 đầu tiên còn tiếp tục xảy ra những năm sau đấy, cảm giác xúc phạm và bị xúc phạm trong chúng tôi giảm dần, tôi không thể nói đã trở thành quen, vẫn có một cái gì đó gờn gợn, song không ai đỏ mặt nữa cả. Ðôi khi nghe đâu đó những chuyện học trò hỗn láo với giáo viên, chẳng hạn chuyện một học trò tiểu học dọa cô: Cô có còn muốn dạy ở trường này hay không? Bố em nói một câu là cô mất việc... hay trò hành hung thầy, khiến chúng ta rùng mình, chúng ta phẫn nộ, chúng ta lên án... Nhưng có ai chịu hiểu rằng chính chúng ta, những phụ huynh học sinh, với lối tri ân thầy cô bằng tiền bạc, đã đẩy con cái chúng ta, từng ngày một, vào con đường coi thường đạo lý thầy - trò. Cũng bằng cách ấy, đẩy nhiều giáo viên vào con đường vụ lợi, không còn nghĩ tới sứ mạng giáo dục vẻ vang mà chỉ nghĩ đến lợi lộc riêng mình.

    ...............Phạm Thanh Hà.

    ( From hue.vnn.vn )


    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​







    Được minhthanh79 sửa chữa / chuyển vào 14/11/2002 ngày 22:03
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày 20/1, ngày Nhà Giáo Việt Nam rồi. Longquạ gửi tặng đến thầy cô, những người đã tạo cho Longquạ những bước đi vững vàng trên con đường đang bước lời chúc tốt đẹp nhất
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  3. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày nhà giáo VN, chúc những thành viên đang đứng trên bục giãng một ngày vui vẻ.
    Mình nhớ hồi còn là học sinh cấp 2, em của đứa bạn mình có làm 1 bài thơ nhân ngày 20/11. Đúng là bài thơ này quá phàm tục, nhưng hồi đó (1989-1992, mình ko nhớ rỏ năm nào nữa), nó củng phản ánh 1 phần nào đó (vì hồi đó ở quê, ngày 20/11 là học sinh nộp tiền lại cho thầy cô liên hoan). Mình chép lại cho các bạn đọc cho vui (mình hoàn toàn không có ý xúc phạm tới các thầy cô giáo đâu nha):
    20/11 đến rồi
    Thầy cô chuẩn bị cái nồi thiệt to
    Tiền bạc có chúng em lo
    Thầy cô cứ việc ăn no rồi về.
    Vĩnh linh có trái bù khô
    Có nhà hát lớn, có hồ trồng rau
    Được chungpq sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 16/11/2002
  4. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chuyện lạ !
    Trưa hôm nay tôi từ biệt các bạn của mình trên massenger để ngồi vào viết một bài viết thật dài về những nhà giáo đáng kính mà tôi hằng ao ước có một ngày tôi sẽ ra lại trường xưa để thỏa niềm mong nhớ !
    Nhưng chẳng hiểu sao, đầu óc lẩn quẩn, tôi tìm mãi một chữ Nhớ, nhưng không tìm đâu ra, tôi bứt tai, dựt tóc mãi từ 11h00 cho đến bây giờ - 12h53'. Tôi vẫn chẳng đào ra được một chữ Nhớ ! Tôi đi tìm chữ Yêu, chữ Kính, chữ ơi là chữ....Và tôi bắt đầu viết lên những dòng ...có thể nói là ...tự thú này ! Phải chăng tôi đã vô tâm !
    Biết bao nhiêu là kỷ niệm, biết bao nhiêu là cảm xúc, biết bao nhiêu thứ ngôn từ có thể đem ra đốt cháy lên để tìm về quá khứ và cả trong hiện tại - Thế mà...tôi lại vò đầu bứt tóc, và có lẽ chiều nay, tối nay, khuya nay và những ngày sau nữa, tôi sẽ phải vò đầu bứt tóc vì mãi đi tìm...
    " Cố lên Tuấn nhé..."...tôi đang nghĩ vậy đó...và cho đến bao giờ tôi có thể ra Bắc để gặp lại những người đã thay cha tôi, đánh tôi như cơm bữa ! hic...

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  5. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Ba năm học trung học. Cô đã chủ nhiệm tôi đúng ba năm, ko ai thay thế cả. Cô thương tôi, vì tôi là đứa học khá, một cán bộ lớp tích cực nhưng có điều là ko gương mẫu cho lắm, tính tôi là vậy ham chơi hơn ham học, nhiều lúc tôi đã làm cô buồn và tôi cũng biết điều đó, từ khi đi học cho tới giờ tôi chưa gặp một cô giáo nào như cô của tôi cả,cô hiểu rõ tính nết từng đứa trong lớp, ko có chuyện gì quan trọng trong lớp mà cô ko biết cả . Có lúc cô thật khiêm khắc nhưng tôi luôn thấy được sự dịu dàng trong cô. Tuy là 1 cán bộ trong lớp nhưng tôi luôn phạm sai lầm và luôn bị cô khiển trách, Có 1 lần tôi sai phạm mà có lẽ tôi sẽ ko bao giờ quên được ngày đó. Hôm đó là 1 ngày trong những ngày cuối năm học 12 . Cuối năm 12 lớp học rất hỗn loạn và nhốn nháo, học sinh đổi chỗ ngồi, nói chuyện , quà lưu niệm, viết lưu bút ..v.v và đủ thứ. Tôi cũng vậy, tôi đến ngồi cạnh thằng bạn thân và truyện trò, khi đó cô bước vào lớp thoáng thấy lớp lộn xộn như vậy liền xầm mặt lại và bảo học sinh trở về chỗ ngồi của mình, tôi vẫn ngồi im, yên trí rằng mình đang ở cuối lớp chắc cô sẽ ko thấy, nhưng ko phải vậy, cô bước tới chỗ tôi đang ngồi, tôi biết là cô đã biết mình đã đổi chỗ ngồi liền đứng dậy và định xách cặp về chỗ của mình nhưng chưa kịp phản ứng gì thì cô đã cho tôi 1 cái tát tai vào mặt và bảo " cậu có nghe tôi nói gì ko hả " tôi hoàn toàn bất ngờ, tôi ko tin rằng là cô lại có thể đánh tôi như vậy. Tôi cuối đầu và bước về chỗ ngồi của mình, Cô bắt đầu khiển trách lớp, cô vừa nói vừa khóc, cả lớp thì đứng dậy, riêng tôi vẫn ngồi vẫn cuối đầu và..cũng bắt đầu khóc.Lúc đó tôi đang đau, đau lắm, ko phải đau vì cái tát tai mà vì tôi đau ở trong lòng, tôi ko tin là cô đã tát tai tôi, cô thương tôi lắm mà sao lại có thể tát tai tôi trước lớp học như vậy chứ.Tôi ngồi im lúc đó tôi chẳng còn nghe thấy gì cả, ko nghe thấy gì khi cô đang trách móc, chỉ nghe lòng mình cứ quặng lên và nước mắt thì cứ thế tuôn ra ko thể nào ngăn lại được...
    Sau này tôi mới biết lại hôm đó gia đình cô đã xảy ra chuyện nên cô mới buồn và bực bội như vậy. Vì chuyện đó mà cả năm hoc 12 tôi đã cô hạ 1 bậc hạnh kiểm trong học bạ của tôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thương cô lắm, 1 bậc hạnh kiểm cũng đáng, chắc nhờ vậy mà tôi sẽ ko bao giờ quên cô. Ngưòi đã chủ nhiệm tôi ba năm học Cấp Ba.
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  6. 1033

    1033 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    báo cáo cha nội ChungPQ : "..(mình hoàn toàn có ý xúc phạm tới các thầy cô giáo đâu nha): .. "
    phải là không chứ, sao lại :D
    Không phải là KTC mà là hồn ma oan khuất của KTC !!!!
    Little_Panda - Yêu em cả khi chít đi rồi !!!
  7. danangboy

    danangboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thơ`i gian dư`ng lại trên bơ` biển nam ô,thơ`i gian dư`ng lại trong suy nghĩ vẫn vơ, thơ`i gian dư`ng lại trong trang sách,thơ`i gian dư`ng lại trong bước chân của ngươ`i chiến sĩ hôm nay,thơ`i gian dư`ng lại dư`ng lại va` dư`ng lại để cho tôi tưởng nhớ vê` một ngươ`i đã khuất,những ngươ`i thâ`y đã khuất.Phút mật niệm chẳng ai nhắc đến,chỉ có mi`nh tôi,thẩn thơ` trong khi hít đất kéo xa`.Tôi bị phạt .
    Va` bất chợt NGƯƠ`I vê`
    Do not till tomorrow what you can do today . Việt - Lào Online
  8. baresi

    baresi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày 20-11 đệ tử xin chúc sư phụ sức khoẻ, sống lâu trăm tuổi (SP còn muốn chuc gì nữa ko??)Tặng sư phụ 100 đoá hoa luôn!!
    TO LOVE IS TO DIE IN THE HEART
    BECAUSE WHEN YOU LOVE YOU BE SURE YOU?TRE LOVED !
  9. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    dù không phải là thành viên của DN, cũng chưa từng đưọc học ở DN ngày nào, nhưng nhân dịp ngày nhà giáo VN VDK xin gửi đến lờ chúc mừng các thầy cco giáo DN 1 lời chúc tốt đẹp nhất.
    Mong thầy cô cố gắng trong sự nghiêpj giáo dục DN và Nước nhà.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
    Đời là 1 cuộc phiêu lưu lớn
  10. thinh2403

    thinh2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi là cựu học sinh trường PCT,nhung hiện giờ tôi ko ở trong đó.Cho nên tôi muốn thông qua ttvn,tôi muốn gửi đen tất cả các nhà giáo trường PCT lời chúc sức khoẻ.Mong muốn thầy cô có sức khoẻ thật tốt để tiếp tục dìu dắt lớp đàn em sau này học thành tài để cống hiến cho TP DN của chúng ta cũng như đất nước ngày càng nhiều hơn.Xin kính tặng các thầy cô những bông hoa tươi đẹp nhất

Chia sẻ trang này