1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20-11 !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi otdo, 14/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    ....Có đôi lần trên con đường nhõ
    Lặng nhớ về thầy cô ấy năm xưa....
    Tôi chưa là gì để được thầy cô nghĩ về cảm thấy tự hào , nhưng bây giờ và mai sau , trên bước đường tôi đi sẽ luôn có hình bóng của những người thầy , người cô ấy...........

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  2. gianglt

    gianglt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Chẳng biết gianglt viết ra những dòng này có thừa không. Nhưng thực sự, mình rất buồn vì vài bạn đã nhân ngày 20-11 để viết lên nhưng lời không đẹp.
    Đối với gianglt, 20-11 là ngày để mình nhớ về những người thầy, người cô đã dìu mình vào đời, và mình luôn trân trọng các thầy cô. Tất nhiên, mỗi người sẽ nhớ đến những chuyện khác nhau, như một bạn đã nhớ đến kỷ niệm thầy cô cũ, quan tâm mình như cha mẹ chăm con, cũng một bạn đã nhớ đến ngày phải nộp tiền cho thầy cô liên hoan, hay người khác đã đánh đòn mình, ... Với những chuyện đã xảy ra, chúng ta nhớ đến chúng.
    Tuy nhiên, nhân ngày này để nói về những người đang đứng trên bục giảng một cách chung chung thì gianglt không bao giờ. Kể cả những người đã gọi gianglt là thầy, cũng có những người cũng đang đứng trên bục giảng. Vậy thì chúng ta nói về những thầy cô cũ, hay nói về chính chúng ta, hay nhìn lại những đàn em, hay là ai khác vậy. Có quá nhiều lớp người, quá nhiều kiểu người, vậy hãy nên cẩn thận !
    Đã có lần ngồi trong hội đồng, sinh viên báo cáo là thầy giáo mình ngày xưa, vậy ai gọi ai là thầy ? Với mình, câu trả lời rất rõ ràng : thầy đã dạy mình từ không thành có, vậy thầy mãi mãi là thầy. Có thể trong một nền sản xuất công nghiệp với tốc độ nhanh chóng mặt, chúng ta sẽ đổi vai, nhưng gốc vẫn là gốc !
    Suy nghĩ lan man quá, chẳng hiểu mình muốn chứng minh điều gì, có lẽ chỉ đơn giản là một vài lời tâm sự với các bạn !
    Giang
  3. monkey79

    monkey79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    chungpq tôi không ngờ ông lại có những ý kiến thiển cận như thế, nếu như không có thầy, cô, không có những người đã dìu ông những bước đi đầu tiên thì bây giờ ông có thể được như thế không ? Tất nhiên cũng có thể có những điều như ông nói nhưng đó không phải là tất cả. Người ta nói trên một bàn tay cũng có ngón dài, ngón ngắn tại sao ông lại nói như vậy ???? Ông hãy suy nghĩ kỹ những điều mà mình nói ra đi, xem lại xem có đúng hay không ???
    monkey79
  4. monkey79

    monkey79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, nêu bài viết như trên là không phù hợp, thì xin các Admin và Mod kiểm tra lại và nhân tiện kiểm tra lại luôn các bài viết của Forum này luôn, vì mình chỉ viết bài để yêu cầu một người trong này xem lại những ý kiến của họ đã đúng hay chưa ? Nếu như vậy thì bất công cho mình quá.
    monkey79
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Anh Luận không vào TTVNOnline được, TW xin nói với bạn là sáng nay bộ lọc của TTVNOnline bị lỗi, lỗi đã được fix rồi
    Chào bạn

    thatwhy


  6. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Monkey nhầm rồi, không bao gio` mình có suy nghĩ thiếu tôn trọng thầy cô. Nhưng mà thôi, củng như Monkey đánh gía mình, mình không nêu ý kiến, chỉ có người khác đọc bài mình rồi đưa ra ý kiến thôi.
    Vĩnh linh có trái bù khô
    Có nhà hát lớn, có hồ trồng rau
  7. danangboy

    danangboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Phải có một va`i cái ao nước đục thi` may ra bạn mới thấy mi`nh quí cái ao nước trong cỡ na`o . hiii` .
    Hôm nay tôi đi dạo cu`ng với bạn,ca`ng nghe bạn tôi kể vê` chuyện học tro` (...) thâ`y cô bao nhiêu thi` tôi ca`ng hận bấy nhiêu va` ca`ng yêu bấy nhiêu.Đó la` cái giá đơn giản va` một sự so sánh hiển nhiên,nếu không có nó bạn sẽ chẳng thể na`o biết " nhất tự vi sư bán tự vi sư " .
    Do not till tomorrow what you can do today . Việt - Lào Online
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Gởi tặng sư phụ Ớt nhân ngày 20/11, chúc sư phụ luôn vui, mong mọi điều tốt lành sẽ đến với sư phụ, mong sư phụ chỉ cho đệ tử thêm vài độc chiêu nữa ạ
    [​IMG]

    thatwhy


  9. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ớt cám ơn thatwhy@ và baresi@ ! Ngại quá ! Tự nhiên được nhận hoaĐể Ớt chạy ra chợ mua lọ về cắm nghen
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​

Chia sẻ trang này