1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào mừng ngày quốc khánh Việt Nam 2/9!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Thaohuong, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng ngày quốc khánh Việt Nam 2/9!

    Thành phố Hà Nội ngập trong cờ đỏ, mọi ngả đường tấp nập người xe...điện thoại nhấp nháy..."Tinh thần ngày Quốc Khánh 2/9 bất diệt chúc..." mọi người ai ai cũng có một điều gì đó náo nức - mọi người đến nhà nhau chơi, nhóm bạn tổ chức bữa liên hoan...


  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Hic, không biết mọi người ở nhà mồng 2/9 làm gì nhỉ??? Mọi năm, cái hồi ở nhà ấy, cả nhà được nghỉ, từ tối hôm 1/9 đã nhào bột, ủ bột để mồng 2/9 làm bánh rồi. Bánh gì cũng làm hết, bánh rán, bánh giò, bánh cuốn.... Nhớ năm làm bánh bao, chẳng hiểu ủ bột kiểu gì, bột nở nó không nở, vỏ bánh thì vừa cứng, vừa có mùi kh...(chắc là mẹ với dì cho nhiều bột nở). Năm đấy, bánh bao chỉ toàn ăn nhân, còn vỏ thì vứt. Sau này, không còn cái lệ làm bánh nữa (vì muốn ăn thì ra ngoài mà mua), thì lại có ngô, sắn hay khoai luộc của bác mang lên. Cả nhà bò lăn bò toài ra sàn, vừa ăn vừa xem TV (toàn bài hát cách mạng, với lại kịch nói) Lớn hơn 1 chút, bắt đầu đú đởn biết đi chơi thì lại cùng lũ bạn nghịch như quỷ ra công viên Lênin chơi (bây giờ vẫn không hiểu ở đó có gì, giống như thứ 7 nào cả lũ cũng rủ nhau đi xem hổ trên Thủ Lệ)
    Buồn quá, tự nhiên thấy nhớ nhà. hic hic bắt đền chị Thuỳ đấy.
  3. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Mùng 2-9 nhỏ bạn gửi mail chúc mừng ngày quốc khách. Tự dưng ngồi thần người ra, không hiểu giờ này mọi người ở nhà đang làm gì?
    Mùng 3-9 chị họ mình sinh cháu, mình cứ chẹp miệng tiếc hoài , cháu ơi , giá như cháu ra sớm hơn một hôm nhỉ, sẽ đáng nhớ lắm đấy.
  4. heli2

    heli2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngày 02.09 mà chẳng thấy 1 cảm giác gì cả,dân Đức ở đây cũng biết mình có Ferien,nó cũng hỏi,thế nhưng mặt mũi mình ỉu xìu ja ja danke cho qua chuyện.Buồn lắm,cộng đồng người Việt ở đây ko phải ai cũng làm được 1 cái gì đó để kỉ niệm ngày này,thế nên biết là ngày lễ nhưng vẫn như ko có gì!
    Đành cho ngày này qua nhanh đi thôi,bây giờ lên đây mới thấy có không khí 1 chút,cảm ơn Thaohuong cảm ơn mọi người!

    I'm just a dreamer, I dream my life away
    I'm just a dreamer, who dream the better day
  5. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    ực ực ... cái con nhỏ sweet-briar này dã man quá ! Nói làm người ta nhỏ nước rãi vì thèm ra rùi
    "Được mất dương dương người tái thượng"
    Ngày 2-9 là ngày đại hỷ thống nhất đất nước VN nhưng cũng là ngày quốc tang. Ngày chúng ta mất đi vị CHA già vô cũng kính yêu của dân tộc ~~~> Chả nhớ hôm đó mình đã vui hay buồn và đi chơi ở đâu, nhưng ngồi đọc những dòng này mà ... xao xuyến nghê.
    TH ! Tự nhiên thấy nhớ đến TH . ~~~> Chẳng hiểu nổi tại sao lại thế, chắc là do kỉ niệm thủa ban đầu
    Đêm trắng : Bùn + Đói
    Mọi cái bạn cần ~~~> click here to :
    Tiền online

Chia sẻ trang này