1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào mừng "Người đàn ông tự nhận là thật thà nhất" đến với địa ngục!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tenquadep, 26/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hê..hê....bác này mà xuống địa ngục chắc cũng còn khối cô chạy theo...phang vào đầu ấy nhể.Khổ...ai bảo đào đất ah` quên đào hoa cho lắm vào
    How are you?
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    To tenquadep:Chẳng hiểu gì Trường Du mà cũng đòi viết,chán phèo
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Tự nhận thật thà nhất ở đây
    Là tớ Truongdu, cũng hay say
    Đầu óc thơ ngây từ thưởu bé
    Chẳng bao giờ mơ giữa ban ngày!
    Hễ có em nào tên là Thủy
    Lập tức cưa ngay không nghĩ suy
    Chẳng cần thiên hạ người ta phán
    Chung Thuỷ TruongDu một lời nguyền.
    Người khác nói chuyện chẳng góp vui
    Lão đòi tương cục gạch cưa đôi
    Đến khi họ giận, phang trả đũa
    Thì kệ Truongdu đã qua rồi!
    truongdu
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,
    Hê hê, sợ gì chứ nhỉ ???, hê hê, cuộc đời hư hư, thực thực. Hê hê

    truongdu
  5. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật nhà cái ông Trương Du này ở gần lò gạch hay sao mà kiếm đâu ra gạch nửa thế????
    Mà này, ông mà cứ lớ xớ với Tử ĐinhHương là ông biết tay tui đấy nhé, hiểu không???
    Vớ vỉn là .." xiến " đó,hihi
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, lại có ngưòi dọa TruongDu cơ đấy, hê hê, nói cho biết nhá từ bé chưa biết chết là gì nhá.
    Hê hê, nhà gần lò gạch đây, đang tìm người nấu cháo đây, thì sao hả ???, hê hê.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  7. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Haha, không phải là doạ mà là cảnh báo trước thui mừ.
    Truongdu có định đi tìm người nấu cháo thì tìm ở chỗ khác nha', TDH ko bít nấu cháo đâu nhưng mà tui vẫn thích( thế mới lạ chứ ) hihi
    A` wên, TDH đã hứa với tui là sẽ đi học lớp Nữ công gia chánh cấp tốc để có thể náu cháo cho tui dài dài đó,hichic
  8. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, thế ra huyentrang hiểu truongdu lắm nhể? Chắc là lại tự quảng cáo đây muh, mà này, nếu không phải tên là Thủy thì có cố cũng vô ích nhá!
    Ông ấy không làm thế thì còn cách nào nữa đâu, nói riêng với người ta thì bị bỏ ngoài tai. Đành phải la toáng lên cầu may một sự thương hại nào đó chẳng hạn.
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  9. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, đã bảo tìm người nấu cháo, hê hê, không nói thì làm gì có ai nghe chứ hả ???, còn chuyện ngưòi ta có quan tâm không, hê hê, có liên quan gì


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  10. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Bác Truongdu quen ăn hiệu thì ra quán mua bát cháo lòng tiết canh về mămmăm đê,Nói cho bác nhớ là TuDinhHuong không biết nấu cháo đâu nhá,hê hê hê...
    Cô ấy chỉ biết có luộc trứng,hichic, luộc trứng là món tủ cua TDH mừ.Không phải ai cũng có diễm phúc như iem là được dzuy nhứt thưởng thức cái món tủ đó đâu nhá.
    To TDH: Hôm nào rảnh rỗi em nhớ học thêm cái món trứng tráng và trứng ôplêp nha.Anh khoái 2 cái món đó mà không dám ngỏ ý với em vì sợ em phật lòng , tưởng anh chán ăn món trứng luộc của em,hichic

Chia sẻ trang này