1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào mừng "Người đàn ông tự nhận là thật thà nhất" đến với địa ngục!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi tenquadep, 26/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Húu..uuuu..u.. Tu_dinh_huong ới ời ơi......
    Mặc xác lão chăn vịt nhà em với bầy vịt xiêm của lão, anh chuẩn bị thuyền ra đón em về nha!
    Chuẩn bị đi em ơiiiiiiiiiiii.....anh ra đấy ngay đây, chịu khó chờ chút xíu,hihi
    ( Mà em nhớ cho lão ấy ăn no để lão ấy ngủ thật kĩ vào không anh sợ lão ý dậy lém,hichic... Nghe em kể lão ấy đánh em đau thế nào mà anh vừa tức lại vừa sợ,hichic)
    To truongdu: hôm nào em rủ bác đi ăn cháo với uống rượu nha, gì chứ bo cho bác đơn giản không ý mà, bác khỏi lo.Hậu tạ thật hẫu hĩnh nha, hihihihi.....

  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, thì này thì tôi chịu rồi HNH, bé Tu_Dinh_Huong đã quyết định ở với lao chan vitrùi, hic hic, vụ này y học bó tay rồi.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  3. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    thông cảm đê, lão ấy bị lấy béng mất trứng rồi!
    Cho 1/2 viên gạch vào đầu bi giờ!
  4. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, lão chăn vịt già lắm rùi.Mấy hôm nay mưa nắng thất thường nên cũng ốm lăn quay, chả làm ăn gì đưọc,hichic.Tu_dinh_huong cũng chán lão ấy lắm, tui biết. Bác truongdu cứ ngồi ngay ngắn không cử động, lúc nào xong việc tui sẽ mời bác uống rượu với thịt vịt nha ( vịt nuôi ở bãi giữa hẳn hoi, béo mũm mĩm,hihihi)
    Tu_dinh_huong chuẩn bị xong chưa nàng hỡi để tối nay anh mang canô ra đón nàng nào,hi`hi`...

  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thần tượng sụp đổ, nghe câu này buồn cười quá, hic hic, sắp khóc đến nơi.
    Chuối vật


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  6. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Này bác truongdu, làm gì mà buồn thế???
    Con trai mà phải khóc à???
    Chán bác thật, tưởng bác thế nào chứ ai dè thế này thì chán quá đi mất thôi!!!
    Thôi không đưa Tu_dinh_huong đi đâu nữa, trả bác đấy.Nín đi nhá,hihiihi
  7. taysungbavang

    taysungbavang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    2
    hề hề, mấy liền anh liền chị cúc cu nhau mà ầm cả TTVN này lên, bác truongdu quên cái Anti_G rồi à. Hay đi rông nhể? Bác half of cục gạch ơi, bác gan nhể, chọc cả trùm cúc cu Hà Nội
    Giáo chủ Toàn Chân Giáo
    Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên
    Giang phong ngư hoả đối sầu miên
    Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự
    Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chào người anh em, lâu ngày mới gặp, hê hê, chủ trương Anti-Girls của tôi vẫn thế, người anh em an tâm, trung thành với sự nghiệp Anti-Girls mà.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. HNH

    HNH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Các bác có cái chủ trương gì mà kì dzậy??? Em cứ đến tuổi là em đi tìm a half của mình, chả theo cái chủ trương gì cho nó mệt.Tìm được là em cưới luôn, ổn định cuộc sống sớm để ông bà có cháu bế, để đầu óc mà lo chuyện khác.
    Chả tội gì mà chịu cô đơn mãi, hihihihi, em có bị trời hành như các bác Anti_ Girl đâu!!!
    Yêu mà cũng sợ,hic.Trẻ con thì bảo còn học chứ lớn đi làm rùi thì sợ gì.Còn sự nghiệp á? Chuyện nào ra chuyện đấy nha,ok .

  10. gaden

    gaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm lắm Gà tui mới wua, thấy bà con ta bàn chuyện nên mới tức (anh ách) cảnh mà viết ra mí câu nầy, bác lào mừ cảm thấy làm sao thì cho em xin, hị hị:


    Trăng bao nhiêu tuổi mới già
    Gừng hăm chín tuổi mới là gừng.......ngon
    Gừng ngon thì mặc gừng ngon
    Tên nào muốn nhắm thì còn đứng xa
    Trông xa thì biết rằng xa
    Du kia chớ vội lân la vào gần
    Đã vào gần phải càng cẩn thận
    Kẻo sau này nuốt hận Du ơi...

    Hị hị..........Em phải chuồn thui, ngộ nhỡ, 1/2 viên gạch nó đang bay kìaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...................

    Nothing to lose........
    Your love to win...

Chia sẻ trang này