1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào năm con Heo, nhà Kết Bạn lên tầng 3 nào, Dzoooo . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mickey8x

    Mickey8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0

    Trời lại trở lạnh ra ngoài rét cả trong lẫn ngoài .....momg một nơi ấm cúng với ly trà nóng !!!!!!
    COME ON ! COME ON ! FLY TO THE END ....................
  2. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Nuôi lợn kiểu mới
    Người nông dân nọ chăn một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới xem chuồng trại của bác và hỏi bác cho lợn ăn những gì. Bác nông dân đáp:
    - Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy!
    Người kia giận dữ:
    - Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải.
    Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân.
    Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. Cảnh giác, bác đáp:
    Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá caviar, tôm, bò bít tết...
    Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận:
    - Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc và tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này.
    Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới hỏi bác nông dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp:
    - Tôi cho mỗi con lợn 5 đô la. Chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn
    Năm lợn nói chuyện lợn tý cho vui
  3. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    troiiiiiiiiii tiếc ghê ko có đi được hic hic ......các anh chị đi roài về kể cho em nhé
  4. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    @ hội trưởng !
    Em dạo này bân quá hay sao mà spam ít vậy học hành thi cử vẫn tốt chứ em
    @ Cả nhà mới gặp mọi người chưa được bao lâu lại sắp phải xa Hà Nội rồi
    @ Bác tống hôm nào đi off ở đâu vậy bác.
  5. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    @ Minh Tiến tui thấy ông bạn hay ghê đó ha gặp bác tống bác LXB , chú Quang và mọi người rồi hôm này gặp Tiến làm chận nhỉ, thấy cậu bon chen cũng giỏi ghê đâm ra ngưỡng mộ ghê đó nha.
  6. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tuấn ơi đâu rồi em dạo này học hành thi cử thế nào rồi hôm nào đi off nhé anh nhớ anh em nhà mính lắm lắm đó nha
    @ Toàn thể chị em
    Chị em nhà mình mùa đông này chắc xinh hơn nhiều lắm đây
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0

    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 04/01/2007
  8. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Vào được rùi. Đến khổ. Em đak tội gì mà vào Ttvn ko được
    Bực cả mình í
    Chào cả nhà. Chúc cả nhà mạnh khỏe, vui vẻ, đoàn kết, vững mạnh.
    @ Tiến: em vào đc rùi, tha hồ spam, hé hé, bực cả mình í, mạng miếc như điên. Từ h tha hồ chửi nhau oánh nhau trên mạng, anh nhỉ, anh rai nhỉ, hi hi, nhớ anh rai phết
    @ Bác Lọ: bác dạo này bận rộn quá, giữ gìn sức khoẻ nhé bác
    @ Chị Thanh: nhớ chị nhất nhà. Lần này chị có đi off cùng nhà mình ko chị? À, em hỏi khí không phải, bao h chị có em bé, báo em tiếng nhé, hi hi, em đến em dòm em bé tí, bế tí, hi hi, lấy hên, khà khà khà
    Được nhoc1985 sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 04/01/2007
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có 1 tin vui & 1 tin buồn, anh nghe tin nào trước
    -Tin buồn trước nhá ku
    Oài... hôm nay là ngày oải vô cùng với em
    Giờ em mới biết mồm miệng em độc thật (sau này chết thiêng lắm đấy), ai dè chiều nay anh hỏi em số đt, em vừa mở mồm trêu anh là "nhà em nghèo lắm chẳng có xiền đâu mà mua đt", thế mà chỉ 15'''' sau nó thành hiện thực (thế mới đau), em switch off cái máy tính>>> phi xe ra khỏi nhà>>> đến đầu TRần Khát Trân nghĩ ngợi thế nào đang fấn khởi lại rẽ vào đổ xăng (xe có hết xăng đâu, đấy là em fòng trước cho cái bệnh đãng trí hay quên đổ xăng của mình),>>> đổ xăng xong ung dung đi đến cửa hàng bà chị họ >>> "ơ... đt của em đâu">>> hichic đấy sự tích cái sự độc mồm của em đấy, bốc fét với anh ko có đt thế mà 15'''' sau nó thành sự thật
    Cái đt thứ 3 ra đi trong năm nay, đặc biệt cái này chưa dùng nổi 1 tháng,hichichic.... Em đi chết đây
    -Tin vui: vì mất đt nên hôm nay em hơi fởn, nên đã quyết định đến nghe anh hát bù bài Nhớ Em, ok salem. Thế nhé thứ 7 hẹn anh Hà Nội mùa chim làm tổ hehehe
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 07:31 ngày 05/01/2007
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Hờ em nói sai roài, cái điện thoại đấy là cái thứ 1 trong năm nay chứ vì giờ là 2007 roài em ạ, năm ngoái anh cũng bị rớt mất 2 cái , nên sợ roài mày mà 1 cái lởm nên cũng hok tiếc lắm
    Chào Mừng em tham gia vào GĐ Kết bạn, hẹn em mùa chim làm tổ, tối thứ 7 nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này