1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào năm con Heo, nhà Kết Bạn lên tầng 3 nào, Dzoooo . . .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tonghoaison, 01/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi có những lúc ko được như người ta mong muốn . Đôi khi mình wan tâm giúp đỡ người ta cứ tưởng chừng mình được đền đáp ,nhưng lại ko ngờ rằng mình lại nhận được những câu nói xúc xỉ ...Mình cảm thấy bị xúc phạm ,bị phản bội , bị hụt hẫng .Bởi vì mình nhận đuợc những lời nói đó từ 1 người bạn , mình wan tâm là thế mình có lòng tốt là thế ...mà lỡ lòng nào ko an ủi động viên được 1 câu ,lại còn nói mình ko ra cái gì ...chẳng hiểu thế nào nữa . Công việc ko suôn se như mình mong đợi , bài tập chất đầy như núi ,mình phải thức đêm để làm , vậy mà có ai hiểu đâu , ngày nào cũng đi từ sáng đến tối , đêm về thì làm bài ....thậm chí ko có cả thời gian để ngủ ấy ......Mình cảm thấy bất ngờ khi 1 người trong nhóm của mình đã ko thèm wan tâm đến báo cáo ( mình thương người cho vào nhóm ) thế mà lại còn có thái độ khi mình hỏi han ( vì mình tưởng nó bị làm sao , liên lạc vói nó mà ko thấy nó trả lời ... )....Mình về nhà suy nghĩ lại những việc mình làm , mình có lòng tốt thương người nhưng mà người ta ko có thương mình ....MÌnh muốn , mình cần 1 bờ vai để dựa vào , mình cần sự động viên an ủi , nhưng ko mọi thứ truớc mắt dường như ko .....ko 1 lời an ủi , ko 1 lời động viên, ko 1 sự chia sẻ giúp đỡ , ko 1 bờ vai để dựa cho mình khỏi gục ngã ......Mình làm gì sai à ? Hay mình sống tình cảm wá chăng ?để rồi những gì mình được nhận lại là những lời nói xúc phạm như cứa vào ruột gan mình ,làm mình mất ngủ cả đêm .....Mình chợt có suy nghĩ rằng giá như mình là người sống lạnh lùng hơn thì chắc h đây mình đã ko phải buồn rầu như thế này ....ko phải đêm dài lê thê , lệ rơi ướt đẫm 2 hàng mi
    IN SAD < SO SAD >.....Một câu chuyện buồn về những gì mà con người ta học được tù cuộc sống ...1 lần vấp ngã , 1 lần va chạm ...cũng sẽ là 1 lần đứng lên giúp con người ta có nghị lực sống . BẠn hãy sống thật vui vẻ làm những việc mình thích , nói những gì mình muốn nói , đừng ngại đôi khi như thế sẽ giúp banj thoải mái hơn . Đôi lúc bạn nên thận trọng vói những lời mà mình nói ra bởi nó có thể sẽ làm tổn thương người khác ....Đây là 1 bài học kinh nghiệm những gì mình nói ko bao h có thể rút lại được ...Đôi khi tình cảm con người trở lên mờ nhạt chỉ bằng vài câu nói
    Nhà mình dạo này im lìm wá ...cuối năm ai cũng bận ghê ....Chúc cả nhà ngủ ngon nha
  2. vitbup8x

    vitbup8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    anh tien oi
    bai` anh psot hay lem''
    pót tip'' di anh
    doc bai` xong moi nhan raminh` la` ga`
    anh psot bai` nhanh` de? cho em mau chong thoat khoi? than phan lam` ga` voi
  3. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Nói như đang nói mình.........Xoáy vào nỗi đau của ss rồi em ơi!!!!!!
    <<<< vàng: em ơi, ai phản bội ai vậy?
    <<<< Đỏ đỏ: hoàn toàn đồng í
    <<<< Tím tím: mờ nhạt? Ừ! ghi nhận! Nếu cảm thấy tổn thuơng thì thôi đi! Chấm dứt! Xong, nhỉ, khỏi tổn thương! Sống là phải biét tàn nhẫn! Quan tâm làm éo gì để rồi lại bị chửi hả em! Thế có phải ngu không?
    >>> Ngủ đi! Bình yên đi nhé! Quên mịe nó hết đi!
  4. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    sặc
    sao hôm nay ít người vào nhà thế nhỉ ^^
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Em này là em nào thế , hok nói hok post bài tiếp đâu, hé hé, em đọc từ trang trước nữa đi vẫn còn bài đấy
  6. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    chúc nhà mình một ngày lễ Tình yêu rực rỡ, tình cảm mặn nồng, lung linh nến hồng
    Ai có người yêu đi chơi với người yêu, ai chưa có đi chơi với bạn bè, hè hè( đi chơi với em cũng đc)
    có gì đẹp trên đời hơn thế
    người yêu người- sống- để- yêu nhau
  7. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    cái én way lại rồi đây
    bàn phím hỏng mất mấy hôm
    cả nhà đi chợ hoa chưa
    sao mãi chẳng gặp ai nè
  8. thien_binh289

    thien_binh289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    5.250
    Đã được thích:
    0
    Valungtung zui zẻ cả nhà nhé
  9. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
  10. 8xcool_hp107

    8xcool_hp107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    1.840
    Đã được thích:
    0
    EM đồng ý với ý kiến của ss ủng hộ cả 2 tay lun .....SS cố lên nhé đời là mấy khi ...wan tâm nhiều mệt óc
    [
    Được 8xcool_hp107 sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 14/02/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này