1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào năm học mới !

Chủ đề trong 'PTTH Nguyễn Thượng Hiền TpHCM' bởi ledminh, 02/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    to hoatuongvi : thì anh đâu có tin đâu nè, hì hì, em múa thì chắc là phải đẹp rùi (ặc ặc, hông bít nói xạo có bị trời cắt lưỡi hông ta ? )
    Hôm 5/9 anh bận công chuyện nên ko ghé qua được, bé tin nói lại anh nghe xem hoatuongvi múa thía nào vậy ?
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    5/9 hic, hôm đó đi chợ về hơi trễ nên cũng ko ghé trường được . Hông thì cũng đi xem em múa rùi
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?
  3. tuilatai

    tuilatai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hic, ai cũng đi học hết trơn, có tui là ngồi nhà hoài.
    chán quá trời đi. làm ơn cứu tui với.
    nothing to lose
  4. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu năm gian khổ mới có...3 ngày...hic hic...bài tập chồng chất...khổ quá mọi người ơi
    hoa tuong vi ơi..cố gắng mà chơi nốt lớp 11 đi...hic hic...lên 12 thì...chết lun đấy...hu hu..khổ qua

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  5. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Sang năm 4 được tròn 1 tuần, rồi sau đó là năm 5, năm sáu, rồi trình luận văn, rồi ra trường, vậy mà hình như mình chưa chuẩn bị gì cả. Thời gian trôi nhanh quá, mới ngày nào rời lớp 12 vào ĐH đây mà đã 3, 4 năm trời rồi. Hình như cái xác thì lớn chứ phần hồn thì vẫn chưa chịu lớn, hay là chưa muốn lớn ấy nhỉ.
    To bé tin : cứ ráng học đi em, rồi em sẽ có nguyên một năm nhất đại học để . . . nghỉ xả hơi
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  6. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    lần thư 4 bi cảnh cáo chuyện đầu tóc...trong 1 tháng..bo`1 tay...
    sáng nay còn bị bà cô..mập mập bắt vì...phóng xa vào trường...rõ ràng đến trước cổng trường có xuống dắt xe...đi qua cổng mới..lên đi típ...thế mà cũng bị bắt.........hic hic..chán đời cái trường này wé...

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  7. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng trung thu....kaka....ai chưa có ***g đèn nào...hehe...tới đây lấy ***g đèn nào..hehe...

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  8. hoatuongvi_nth

    hoatuongvi_nth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Anh tin mà không bị thầy cộ nhắc nhở chiện đầu tóc mới lạ đó nha.
    Hum bữa em giơ tay lên nói là em không có đèn trung thu, thế àm anh chẳng nói gì hết. Hôm trung thu mấy anh chị có đi đâu chơi không?
  9. ledminh

    ledminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Trung Thu xuống Cần Giờ vui chơi với trẻ em nghèo. Trời mưa rả rích, chẳng có trăng cũng chẳng có sao mà cũng chẳng có người iu.
    Sáng dậy ra biển xem lễ Nghinh Ông, say sóng chóng mặt gần chết, chiều trên đường về ghé Đảo Khỉ, chẳng có con khỉ nào hết (chắc tụi nó đi ngủ rùi), tiếc 7000đ đứt ruột.
    Nói chung là một lễ trung thu thất bại ! hic hic
    Nhà còn một hộp bánh, ai còn thèm thì qua en
    Có khi nào trên dòng đời tấp nập
    Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu
  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    trời ơi anh MInh sướng wá hen, xuống Cần Giờ chơi rồi còn đòi gì nữa. Hic hic trung thu năm nay ở nhà, 2 đứa em xách ***g đèn kiểu gì mà sáp dây tùm lum, phải ngồi gỡ cả buổi
    hic nhà còn tới 4 hộp bánh, hic hôm qua vừa mới coi hạn sd, tới 1/10 lận, thôi coi như làm bánh chống đói cho tới hôm đó cho rùi, chứ giờ này mà còn mang cho ai nữa
    hehe ai còn thèm wa nhà anh Minh hả, còn thèm nữa thì qua nhà em-be nhé, en 1 cái, khuyến mãi 1 cái. Sợ bánh TT lắm rùi
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Biết răng chừ...
    Có chỗ nào cho ta không?

Chia sẻ trang này