1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào Nghệ Tĩnh. Chào cả nhà!!!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 23/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chào Nghệ Tĩnh. Chào cả nhà!!!

    Ngày hôm nay, đọc qua hết tất cả bài trên diễn đàn, thấy lòng mình day dứt quá. Mình chẳng thể làm thêm được gì nữa cho mọi người, cho Nghệ Tĩnh nữa rồi!!!

    Cuộc vui nào cũng có lúc tàn phải không Nghệ Tĩnh? Mình gọi bạn như thế, bởi trong thâm tâm mình, Nghệ Tĩnh đã từ lâu trở thành máu thịt. Mình không chỉ yêu Nghệ Tĩnh vì tình yêu quê hương, đất nước, mà mình còn yêu Nghệ Tĩnh vì những tình cảm chân thật mà Nghệ Tĩnh dành cho mình. Mình đã tìm thấy ở đây một tình yêu, một tình bạn và quan trọng hơn, mình đã tìm được ở đây một gia đình: Những người anh, những người em, thật nhiều người bạn... Mình đã dành cho Nghệ Tĩnh tất cả những gì mình có, và mình cũng đã nhận được tất cả những gì mình muốn. Không mong gì hơn thế, chỉ cảm thấy áy náy, day dứt lắm khi phải nói lên lời chia tay.

    To Sanu: Chú hiểu tính anh đúng không? Anh chỉ lo cho chú, thật sự lo cho chú như một người em trai. Anh biết chú không được hưởng những giây phút hạnh phúc trong vòng tay gia đình giống như anh, nên anh chỉ muốn đem tất cả những gì mình có để bù đắp cho chú, tất nhiên đã có những giây phút anh em mình không hiểu nhau, đã có những lời nói nặng nề với nhau, nhưng tình anh em, nó như máu thịt, chẳng thể nào cắt đứt được. Giờ này, anh thấy vui vì chú đang hạnh phúc, đang vui vẻ với tình yêu của chú. Anh chẳng mong gì hơn là chú và lch luôn được như thế này. Nếu có một lúc nào đó chú cảm thấy đớn đau, hãy gọi cho anh. Anh không hứa sẽ làm chú hết đau, nhưng anh hứa sẽ đau cùng với chú. Chắc chắn là như thế!!!

    To HongBach: Chú cũng thế, anh em mình gặp nhau chưa nhiều. Nhưng anh quý chú, rất quý chú. Hoàn cảnh không cho phép anh chăm sóc chú như chăm sóc cho Sanu, nhưng không phải vì thế mà vị trí của chú trong trái tim anh kém hơn so với Sanu. Anh biết chú là một con người năng động, hoạt động có hiệu quả, chắc chắn với sự dẫn dắt của một người như chú, Nghệ Tĩnh không thể không có ngày lớn mạnh hơn nữa. Anh tin là chú sẽ làm được điều này. Tuy nhiên, anh thấy lo, rất lo cho chú khi biết chú đang lạm dụng các CC cho công việc, dù là vô tư, nhưng hãy nhớ: Cái gì cũng có giới hạn, hãy biết dừng đúng lúc nhé Bách?

    To Bác Giang: Bác đến với NGhệ Tĩnh muộn hơn nhiều người, nhưng chắc chắn chẳng có ai có thể chê trách bác được điều gì. Bác gần gũi với mọi người, chia sẻ tình cảm, trách nhiệm với những người đang cần bác. Em tôn trọng bác rất nhiều và luôn mong rằng khi em ra đi, bác vẫn là con Rồng già tốt bụng, tiếp tục chăm sóc cho các em trong box để chúng lớn hơn, chín chắn hơn. Chào bác và gia đình.


    To Gat gu, Say, Tonga, MC2, d.an...Và các thành viên ở Sài Gòn (xin phép được gọi là các bạn vì trong số những thành viên ở Sài Gòn có người lớn tuổi hơn tôi): Tôi biết, các bạn cũng như tôi, xa mảnh đất Nghệ đã lâu, nhiều kỷ niệm về quê hương đã phần nào phai mờ trong cuộc sống vật lộn trước mắt, nhưng tôi tin, với tinh thần Nghệ Tĩnh muôn năm, các bạn sẽ tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho Nghệ Tĩnh để những người xa quê tiếp tục có nơi để nhớ về quê hương, có nơi để gặp gỡ những đồng hương.... Nhắn riêng Gatgu: Cụ đi rồi, cháu cố gắng nối tiếp truyền thống, xây dựng Nghệ Tĩnh tốt hơn nhé? Còn Say: Em có nhiều việc phải làm trong cuộc sống đúng không? Nhưng đừng vì thế mà quên đi sự hiện diện của f_274 trong TTVNOnline nhé?

    To Kinh_Bac, Ducbayern, Chieutim... và các bạn ở Hà Nội: Buổi offline dưới Hải Phòng đã kết thúc. Cái gì chúng ta làm được để gắn bó với nhau hơn thì cũng đã làm rồi, cái gì không làm được thì hãy cố làm trong lần sau, nhé? Đừng vì một thất bại nho nhỏ mà chối bỏ một thành công lớn hơn. Nhé?

    To Angel: Nói với em bao nhiêu cũng bằng thừa phải không em? Tình cảm chúng ta có cho nhau đã đủ để nói lên tất cả những gì cần nói rồi. Anh chỉ buồn là ngày em quay lại, anh không thể đón chào. Tiếc là lúc anh ra đi, em lại chẳng tiễn anh được. Nhưng không sao, đời còn dài, rất dài phải không em? Anh vẫn và sẽ luôn ở bên em, cho đến suốt cuộc đời này.

    Mọi người ơi. Đừng hiểu nhầm Nico nhé? Nico không phải là kẻ trốn chạy đâu, Nico chỉ cảm thấy mình không còn gì để cống hiến cho Nghệ Tĩnh nữa, nên phải ra đi thôi. Có người nói với Nico: Forum cũng giống như cái bể nước vậy, có nước vào thì phải có nước ra, nếu không cái bể ấy sẽ là cái bể tù, nước chứa trong nó sẽ trở thành nước thối. Mình sẽ là giọt nước chảy đi, để Nghệ Tĩnh đón nhận thêm nhiều giọt nước khác, tinh khiết hơn, thánh thiện hơn. Sao cho bể nước Nghệ Tĩnh luôn tràn đầy hương thơm của tuổi trẻ, của niềm vui và hạnh phúc. Cuối cùng, chúc mọi người vạn sự như ý.

    Mình đã nghĩ rồi, vài ngày nữa, Angel of Life sẽ quay lại nắm quyền quản trị, Sanu và HongBach cũng sẽ vẫn trông nom diễn đàn, Nghệ TĨnh giờ chỉ còn thiếu một Mod ở Sài Gòn nữa thôi. Mình đề cử Gatgu vào vị trí này. Biết là Gatgu đã làm Mod của Kinh Tế, nhưng thêm một box nữa thiết nghĩ cũng chẳng làm Gatgu mệt thêm là bao nhiêu phải không? Cố gắng nhé Cháu của Cụ???

    Mình sẽ không vào đây nữa, bởi vì chắc chắn mình sẽ không cầm lòng được nếu như vẫn còn quyến luyến. Mình xin làm người qua sông, đầu không ngoảnh lại. Mọi người đừng nghĩ linh tinh nhé? Mình vui lắm khi vẫn phải ra đi thế này.

    P/S: Những gì cần viết, mình đã viết hết rồi. Chỉ cần bấm nút gửi đi nữa thôi là mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng sao lòng không đành, cứ cố níu kéo thêm một chút, một chút nữa thôi. Để cố đọc cho hết những gì mọi người đã viết... Nhưng thôi, mình đã nói rồi mà phải không? Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Mình phải đi thôi. Không còn thời gian nữa!!! Mọi người mạnh khoẻ nhé?

    Chào thân ái và quyết thắng.


    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi


    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 23/06/2003
  2. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Sao lại vậy hả anh ?
    Em rất buồn khi đọc những tâm sự của anh , em cũng không hiểu vì nguyên do gì anh lại quết định ra đi , box chúng ta đại gia đình Xứ nghệ nơi chúng ta vẫn thường lui tới sưởi ấm bao tấm lòng nghệ tĩnh những người con xa quê ,ở đây thực sự là mái ấm mái ấm của tình đoàn kết của tình anh em , mỗi người một hoàn cảnh nhưng chúng ta đã gặp gỡ tạo nên một gia đình ảo nhưng không thực sự ảo chút nào ở đấy có những người anh , những người bạn và những người em .... một đại gia đình đã đi vào trong em , trong anh và tất cả mọi người , và em cũng không nghĩ rằng một ngày nào đó lại có một người nào lại bỏ gia đình ra đi lại càng không bao giờ nghĩ rằng anh lại có quyết định như vậy , anh có biết khi đọc những dòng này em buồn lắm không em cảm tưởng như một người anh đã từ bỏ mình từ bỏ gia đình mình , quyết định chỉ là quyết định lẽ nào đó lại là sự thật một sự thật lẽ nào anh lại chấp nhận nó , chấp nhận sự không tồn tại của đại gia đình chúng ta một đại gia đình mà ngay những ngày đầu gây dựng với bao nhiêu nỗi gian nan chúng ta cũng ta cũng đã cảm nhận được tình cảm này ngay từ những ngày đầu . Em mong rằng dù gì đi nữa anh vân không bỏ nơi này đại gia đình NghêTịnh.
    Em cũng thành thật xin lỗi anh , cảm ơn anh đã nhắc nhở em xin hứa sẽ không tái phạm nữa .
    Anh một người anh em luôn yêu và quí mến !
    hongbach2000k3

    Buồn một nỗi buồn không tên !
  3. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải ra đi? Sao lại phải từ bỏ những gì mình yêu thương?
    Phi lý! Hết sức phi lý! Phi lý đến mức k0 thể chấp nhận!
    Cụ ơi, đừng như thế mà .
    Giận quá! Buồn quá!
    Forum cũng giống như cái bể nước vậy, có nước vào thì phải có nước ra, nếu không cái bể ấy sẽ là cái bể tù, nước chứa trong nó sẽ trở thành nước thối. Những giọt nước chảy ra là những giọt nước k0 hoà nhập được, là những giọt nước bị đào thải. Chẳng lẽ Cụ của cháu nằm trong số những thành viên thiếu nhiệt huyết nhất sao?
    Con cái luôn cần có cha mẹ và quê hương nguồn cội. Box NT cũng giống như một đứa trẻ cần có sự chăm sóc của cha mẹ nó. Cha mẹ nó là ai? Chính là những thành viên đầu tiên, những sáng lập viên, những mod quản trị từ ngày đầu của box đến giờ, những người đã xây dựng nên một box phát triển như ngày nay. Cha mẹ cứ đòi bỏ đi như thế thì đứa con sẽ ra sao đây? Biết rằng là sẽ có những người mới đến thay thế. Biết rằng là rồi sẽ có những người nhiệt tình mới. Nhưng chính những người như Cụ là những người hiểu rõ box nhất, tâm huyết với box nhất. Cũng chính những người như Cụ làm cho thành viên mới cảm thấy yêu quý và gắn bó với box. Vậy mà bỏ đi sao?
    Nhắn riêng Gatgu: Cụ đi rồi, cháu cố gắng nối tiếp truyền thống, xây dựng Nghệ Tĩnh tốt hơn nhé? Truyền thống chi rứa? Truyền thống bỏ box đi a ri à? Truyền thống tốt đẹp gớm hè!
    Một người thiếu trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình đến thế mà lại đề nghị cháu làm mod ư? K0 làm đâu. Cụ k0 quay lại thì cháu kiên quyết k0 làm đâu. Cụ k0 quay lại thì k0 đủ tư cách đề nghị cháu làm mod. Thế đấy! Giận cháu cũng được. Mắng thì cháu nghe
    Biết là Gatgu đã làm Mod của Kinh Tế, nhưng thêm một box nữa thiết nghĩ cũng chẳng làm Gatgu mệt thêm là bao nhiêu phải không? Cố gắng nhé Cháu của Cụ??? K0 cố đâu. Cụ có cố gắng gì đâu mà bắt cháu cố gắng
    Buồn quá! Giận quá!
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2 đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  4. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Anh , em vào box , thấy chủ đề mà tác giả là anh , em đã cảm thấy lạ , đọc bài càng thấy lạ hơn nữa .EM chẳng biết nói gì cả , em chẳng nói được gì cả ? bằng hoàng !
    Có thể em biết lý do anh ra đi , nhưng mà có nhất thiết như thế không anh . Anh là người quan trọng không chỉ đối với mình em , mà cả đối với cái box này , và vì thế ,nếu anh ra đi , người mất đầu tiên là em , sau đó là cả cái gia đình mà chúng ta đã cùng nhau đoàn kết xây dựng .Anh , em biết những gì mà anh đang trải qua , và em rất đau lòng bởi là em trai anh mà em không thể giúp gì cho anh được .Nghệ Tĩnh chúng ta ,chỉ trải qua một thời gian ngắn đã có những thành công nhất định , các thành viên đã tìm được tiếng nói trong gia đình của mình .
    Sau bao nhiêu chuyện sảy ra , em vẫn nghĩ rằng cuộc đời này còn chút công bằng đối với cá nhân em , nhưng bây giờ em lại thấy buồn , thấy trong em như đang mất đi cái gì đấy lớn lao lắm anh ah .
    Dẫu anh có quyết định thế nào ,em vẫn rất tôn trọng quyết định của anh . Một đièu duy nhất em khẳng định rằng , với em , anh không bao giờ ra đi , ko bao giờ khác . Một người anh , một người bạn .... anh rất quan trọng đối với em ,và em sẽ ở bên anh , bao giờ cũng thế , cho dù em cũng không thể giúp gì nhiều cho anh . Anh trai của em .
    Sanu*lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  5. dt_vinhvn

    dt_vinhvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    mới quen anh và gặp anh có một lần , chắc là em cũng như nhiều người khác chưa hiểu hết được anh. Hạnh phúc, niềm vui đó là những cái con người luôn đi tìm trong mưu cầu sống , tồn tại của mình . niềm vui, hạnh phuc đó chỉ tìm được khi ta cũng phải biết đem nó đến cho người khác. chưa hiểu hết được anh nhưng qua đây, qua những tâm sự những bài viết của anh và của mọi người em đã thấy được anh đã là niềm tin là chỗ dựa , chính là người đã đem lại cho mọi người (ít nhất là trong diễn đàn, trong topic này & có cả em) 1 chút gì đấy t/c ấm áp của 1 người anh, người bạn...
    mọi người không muốn anh ra đi chắc anh hiểu đuợc tình cảm của họ. nhưng dù sao cũng chỉ anh mới có thể quyết định được.
    Chúc anh sẽ luôn như thế "TĐĐ".
    Người ta đã nói thì cứ tin, Người ta đã tán thì cứ yêu. T/Y có mất gì của đ*** đâu.............
    phut boi roi
  6. TO Nico : Tại sao anh lại chạy chốn ??Em xin lỗi nhưng em không thể định nghĩa được việc ra đi của anh như thế nào khác .
    Anh nói Box Nt là gia đình của anh là nơi CÓ NHỮNG NGƯỜI ANH EM TỐT.Vậy thì tại sao lại ra đi mà đi đâu mới được cơ chứ ?
    Em chưa một lần được tiếp xúc trực tiếp với anh nhưng qua những lần online được nói chuyện với anh em rất quí anh và luôn coi anh như mộtt người anh , một người bạn.ANh đã cùng box NT vượt qua được những thời điểm khó khăn và bây giờ có thể nói rằng NT đang đi đúng hướng vậy thì tại sao anh không ở lại để xem thành quả của những cố gắng của chính bản thân anh cùng với mọi người trong thơi gian qua .
    RING_FINGER
  7. kinh-bac

    kinh-bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Anh Việt mến!
    Cuối tuần vừa rồi chú bận cho nên không cùng mọi người xuống dưới đó được, chắc bác cũng như mọi người thông cảm cho chú. Hôm nay chú vào Box, hi vọng là được đọc bài tường thuật về buổi offline vừa rồi, nhưng chú lại đọc bài này của anh. Anh ra đi, chú không biết ly' do gì và chú cũng không muốn hỏi anh vì lý do tại sao, đó là việc của anh, chắc chắn anh đã suy nghỉ rất kỹ. Khi đọc những gì anh viết, thực sự chú cảm thấy bất ngờ và cảm như có khoảng trống khi nhìn về phía trước. Chú chỉ mới gặp anh có hai lần thôi, nhưng chú cảm thấy anh đúng như mọi người nói, nhiệt tình, có trách nhiệm, anh như người anh lớn trong gia đình Nghệ Tĩnh. Sau này khi anh không còn tham gia Box nữa thì mong rằng anh và chú vẫn là hai người đồng hương, hai anh em,....khi nào anh lên Hà nội, hoặc khi nào chú xuống Hải phòng thì cũng đều có thể gọi cho nhau một tiếng, anh đồng ý chứ?.
    Chúc anh gặp nhiều may mắn và hạnh phúc!!!
    Thỉnh thoảng nói chuyện với chú nha!!
    Ai đi xa mô rứa
    Có nhớ lấy đường về
  8. jangnguyen

    jangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn, xin cảm ơn !
    Jang hồ mê chơi quên quê hương
  9. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Anh, em cũng không thể ngờ được sự ra đi của anh lại đến sớm như thế. Đã có lần em nhận được thư anh với những dòng chữ mệt mỏi và chán chường. Em cứ nghĩ Nghệ Tĩnh cũng giống như HPC ngày xưa đối với anh. Thế mà giờ anh lại ra đi, đi khi em chưa kịp quay về. Em thấy buồn quá. Thì cũng biết rằng anh ra đi là có lý do của anh, nhưng sao ma` em buồn đến lạ. Em sẽ không còn dịp để nghe những tâm sự của anh, những suy nghĩ của anh, những giây phút lang thang trên net của anh nữa.Vẫn biết những suy nghĩ của anh, anh sẽ tâm sự cùng em những khi mình nói chuyện, những khi anh viết thư cho em. Nhưng mà những điều đó là quá ít đối với em. Em muốn biết đến anh hàng ngày, hàng giờ cơ. Dường như em yêu Nghệ Tĩnh một phần trong đó có anh. Anh đi rồi, liệu tình yêu cho NT có giảm đi trong em không anh nhỉ. Chắc là không, nhưng nó đã giảm đi sự thu hút của nó mất rồi.
    Em biết, em nói ra thế chắc mọi người buồn lắm. Nhưng mà đúng là thế mà phải không anh.
    Không đâu, dù thế nào em cũng sẽ luôn đi cùng Nghệ Tĩnh cho đến khi nào NT không còn nữa thì thôi. Bởi vì đó là nơi mà em và anh đã gặp nhau, đúng không anh. Em sẽ thay anh ở bên Nghệ Tĩnh, được chứ anh ????
    Mãi mong rằng, anh sẽ không bỏ NT ra đi hẳn như anh đã nói. Em biết, anh chỉ không xuất hiện trên trang web này nữa. Nhưng hy vọng rằng, những buổi off của NT sẽ có mặt anh anh nhé.

    vũ như hà[/size=10]
  10. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    To: anh Nico.
    Em chỉ gặp anh có một vài lần, có thể là chưa hiểu hết về anh. Em cũng sắp đi xa, hẳn là xa hơn anh rồi nhưng em chưa hề có ý nghĩ sẽ bỏ box Nghệ, dù rằng em mới là thành viên đây thôi, dẫu em chưa thể biết được rằng ở đất Nga xa xôi ấy em có được online nữa hay không? Thế mà anh lại đi à ? Em không khuyên anh ở lại bởi em không đủ tư cách mà em chỉ nhắn anh rằng " Rời bỏ những gì mình thương yêu thì dễ đến như vậy sao ? "
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh

Chia sẻ trang này