1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào nhé Hải Phòng ơi!!!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Funnykid, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Funnykid

    Funnykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chào nhé Hải Phòng ơi!!!

    Chào nhé Hải Phòng chào quê hương.Quê hương có biển có năng có gió mang vị mằn mặn của muối.Bây giờ đi bất cứ đâu cũng nghe trong không khí có mùi nồng nồng quen thuộc.Nhớ đến nao lòng
    Chào nhé Hải Phòng chào gia đình.chỉ còn ba mẹ.chúng con đã rời khỏi vòng tay che chở của ba mẹ để rự đi trên con đường riêng.Ba ơi con sợ lắm.Hà Nội xô bồ náo nhiệt quá.Con nhớ cái vườn nhỏ tin hin nhưng có bao nhiêu là cây của ba.Mẹ ơi con gái mẹ còn vụng về lắm,chẳng biết thu xếp cho chu toàn 1 cuộc sống cả.
    Chào nhé Hải Phòng,chào mối tình đầu.Đêm Valentine,không socôla,không ánh nến tiếng nhạc,.Đêm valetine với mặt hồ phủ đầy sương mờ ảo,mưa phùn lất phất.Tiếng chuông chùa tiếng cầu nguyện ở gần mà nghe như vọng từ rất xa xưa vọng về.Thanh thản bình yên đến lạ kì.SẼ gặp nhau phải không,chắc chắn sẽ gặp nhau.
    Chào nhé Hải Phòng tôi muốn nói rằng TÔI YÊU NGƯỜI

    [​IMG]
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    M ỗi khi nghĩ tới Hải Phòng, người ta thường nghĩ ngay tới những con phố "tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ" và những bãi biển Ðồ Sơn, Cát Bà tràn ngập ánh nắng vàng quyến rũ... Nét đẹp Hải Phòng là vậy. Thế nhưng, nếu một lần tới Hải Phòng, thong thả và suy ngẫm, bạn sẽ thấy phát hiện thêm nhiều nét đẹp xưa cũ không nơi nào có được...
    Vào cái thủa cách đây 100 năm, người Hải Phòng có hai niềm kiêu hãnh, đó là đài thiên văn lớn nhất Ðông Dương và bến cảng lớn nhất miền Bắc. Ðài thiên văn Phù Liễn, niềm kiêu hãnh thứ nhất của người Hải Phòng được người Pháp xây trên một ngọn đồi nhỏ. Các nguyên vật liệu như gạch, đá, đều mang từ Pháp sang. Năm 2002 vừa qua, khi trùng tu, nâng cấp lại công trình này, người ta đã phát hiện ra những viên gạch còn nguyên dấu hiệu sản xuất tại Pháp... Thoạt trông, đài Phù Liễn giống như một toà lâu đài Pháp cổ kính, đường bệ giữa rừng thông xanh reo vi vút bốn mùa. Tính ưu việt của phong cách Pháp được Việt hoá cho phù hợp với nắng gió nhiệt đới đã đem lại nét duyên dáng, tinh tế ngay từ những hoạ tiết nhỏ ở cầu thang, mái vòm, phòng ốc, còn phong cách khoa học đem lại sự giản dị, thanh đạm cho toà nhà. Vào những ngày đẹp trời, đứng ở đây có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm toàn cảnh thành phố Hải Phòng trong nắng sớm, ngắm dòng Ða Ðộ như dải lụa bạc lững lờ giữa cánh đồng lúa chín vàng, phía mờ xa là Ðồ Sơn cuộn sóng, phả cái hơi biển tanh nồng, mặn mòi quen thuộc theo từng ngọn gió... Ðài Phù Liễn đã từng hội tụ những nhà khoa học lớn của Pháp, Việt và những máy móc thiết bị hiện đại bậc nhất thời bấy giờ để nghiên cứu, đo lường tính khí của ông giời cho toàn cõi Ðông Dương. Tầm quan trọng là vậy nên nhắc tới Hải Phòng là phải nhắc tới đài thiên văn Phù Liễn. Bây giờ, tuy Việt Nam đã có nhiều đài thiên văn đặt ở nhiều vùng miền nhưng đài Phù Liễn vẫn được nhắc đến với niềm trìu mến và tự hào về tuổi tác của một bậc "bô lão" trong làng khoa học nước nhà. Niềm kiêu hãnh thứ hai, bến cảng Hải Phòng, được biết đến đầu tiên với tên gọi bến Sáu Kho "tấp nập áo thợ ngày đêm". Dưới thời Pháp thuộc, nơi đây đã đưa và đón bao chuyến tàu, chở bao khát vọng chinh phục biển khơi và khám phá những miền đất mới. Tới những ngày kháng chiến chống Mỹ, khi cảng Hải Phòng bị thả thủy lôi, nhiều đoàn tàu không số đã xuất phát từ vùng biển Hải Phòng để chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực vào Nam chiến đấu... Những câu chuyện về vùng biển anh hùng đã được ghi vào lịch sử.
    Bây giờ, Hải Phòng đã trở thành một thành phố công nghiệp hiện đại với nhịp sống sôi động, gấp gáp nhưng vẫn giữ lại nét mạnh mẽ, thô tháp của xứ biển "ăn sóng nói gió". Nét đẹp xưa cũ của Hải Phòng vẫn còn ẩn hiện trong lòng phố cổ bên bờ sông Tam Bạc, những phố Khách rêu phong lặng lẽ, những toà nhà kiểu Pháp quét vôi vàng sậm phôi pha màu thời gian và nét cong duyên dáng của mái ngói Quán Hoa bên quảng trường Nhà hát lớn tại trung tâm thành phố. Nét đẹp ấy còn có trong những tên gọi nặng chịch, mang đầy trọng lượng, đặc trưng của Hải Phòng, như Cầu Rào, Cầu Ðất, chợ Ðổ, chợ Sắt, sông Cấm, cầu Xi măng... Ði xa Hải Phòng, ai nấy đều mang trong lòng nét thân thương về tiếng nói ngồ ngộ, một nét đẹp khoẻ khoắn của nước da bánh mật, một điệu cười sảng khoái át tiếng sóng... Và khi nghe văng vẳng đâu đây từng hồi còi tàu hụ trong sương chiều phảng phất hương biển mặn mòi, có một nỗi nhớ rất riêng len nhè nhẹ và ngân lên thiết tha: Hải Phòng ơi.
    Chó hư
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Toi co cai y nay nhe. Coi day nhu mot topic de moi nguoi cung viet len nhung cam xuc, suy nghi.. va ca anh nua ve TP Hai Phong xua va nay. Duoc khong cac bac? Coi nhu la cach the hien tinh cam cua ban than voi thanh pho than yeu.
    Chó hư
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Toi co cai y nay nhe. Coi day nhu mot topic de moi nguoi cung viet len nhung cam xuc, suy nghi.. va ca anh nua ve TP Hai Phong xua va nay. Duoc khong cac bac? Coi nhu la cach the hien tinh cam cua ban than voi thanh pho than yeu.

    Chó hư
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thế thì còn gì vui hơn, tiếc là mình lại đang ở Hải Phòng, nên chẳng thể có những tâm tư gửi về HP như một người đi xa, như thế thì khó viết, vì mình không giỏi văn, lại không có cảm xúc!
    Mong là đọc được những bài viết của mọi người để xem cảm giác xa HP như thế nào!
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  6. chim_dau_day_dien

    chim_dau_day_dien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đọc những gì mọi người viết mà tôi cảm thấy xúc động quá, xúc động đen nỗi không viết nên dòng nào nữa cả.
    HẢI PHÒNG ĐÓ HIÊN NGANG CHỈ BIẾT NGỬNG ĐẦU
    hãy hát lên nào
    Được chim_dau_day_dien sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 16/09/2003
  7. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nico78 oi, ban dung ban khoan ve van de o tai HO hay xa HP. Danh rang o xa thi noi nho da diet nhung o ngay tai HP, ban van co the bay to cam xuc ve tung goc pho, con duong quen thuoc chu. Ve dep no nam ngay trong su binh di va quen thuoc nua co ma.
    Chó hư
  8. Funnykid

    Funnykid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu những ngày hè Hải Phòng với những con đường đỏ rực hoa phượng.Những ngày mùa thu trời se lạnh.Mùi hoa sữa nòng nồng.Hà Nội bây giờ cũng đang thu nhưng trời vẫn nắng gắt,chẳng thấy những con đường đầy hoa sữa như trong những bài hát nữa.Chiều tối bây giờ ở đường Lê Lợi chắc hoa sữa đã dậy mùi rồi.
    Mùa đông những tối đi học về,rẽ vào hàng cháo cay trên đường Trần Phú.Bê bát cháo nóng bỏng cay xè quên cả lạnh.
    Những ngày này trên Hà Nội không thấy mùa thu,chỉ có trời nắng gắt và khói xe.Bây giờ chắc Hải Phòng trời đã hơi xe lạnh....
    [​IMG]
  9. Adam_zzzz

    Adam_zzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ai xa hp rồi mà chả có cảm giấc nhớ nhung , nhớ bạn bè nhớ gia đình và nhất là nhớ hàng phuợng đỏ tươi , tôi xa nha gần hai năm lên có thể hiểu dc tình cảm của các bạn , khi xa nhà xa quê huơng tôi thường tự hào về nơi mình sinh ra và lớn lên , thỉng thoảng ngân nga đôi ba câu của bài hát Thành fố hoa phuợng đỏ để cho bớt nhớ nhà mà thôi!...
    "...
    Quân Tử có thương thì đóng cọc
    Chớ có màn mò nhựa ra tay  !"
  10. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    "Hai Phong do hien ngang chi biet ngang dau..."
    "Khi xuan sang tren dat Cang, dan hai au tung canh bay rop troi" Toi cung rat nho Hai Phong, xa Hai Phong lau qua roi!!!
    Chó hư

Chia sẻ trang này