1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào nhé Hải Phòng ơi!!!

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi Funnykid, 16/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    Mèo ngoan cũng xa HP à. sao lại làm bạn với ********* hu thế??
    The world is small.P a p i l l o n 
  2. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, em la dan HP xin day. The gioi qua la nho anh nhi. Buon qua thi lam ban voi cho hu co sao dau.

    Chó hư
  3. dotuannam

    dotuannam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Híc...híc....các bác làm tôi nhớ nhà quá. Tui cũng đang ở Hà Nội. Sao các bác ko tham gia vào nhóm HPC ở Hà Nội nhỉ, ở đó thỉnh thoảng chúng ta lại gặp nhau. Họp đồng hương, tổ chức đi chơi. Các bạn nghĩ sao?
    Đời là mấy tí anh em ta ơi học mà làm gì, đời là mấy tí tội gì không chơi.
  4. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chào nhé Hải Phòng,xin chào thành phố cảng thân yêu,xin chào tất cả mọi người,chúc mọi người ở lại vui vẻ,chúc thành phố ngày một phồn vinh hơn,tươi đẹp hơn.Xa hải phòng lòng tôi nặng trĩu nỗi nhớ nhung,nhưng không đi sao được,khi trong lòng thành phố này,cái gì cũng thân quen,bất cứ một con đường nào,cảnh vật nào cũng hàn gắn một kỷ niệm vui buồn cùng có,chào thành phố quê hương,nơi tôi gắn bó suốt tuổi ấu thơ thần tiên,cuối cùng thì cái điều mà tôi không mong muốn nhất cũng đã đến.Hải Phòng ơi,cái tên ngự trị trong tim tôi,tôi mong ước,cái tên này,cái tên hào hùng oanh liệt sẽ theo tôi đi đến cùng những khoảng trời xa lạ khác,tôi ra đi đến một nơi mà ở đó người ta sẽ hiểu thêm về một con người Hải Phòng.Tôi là người mang đậm tính cách của người Hải Phòng mà,yêu Hải Phòng lắm,chỉ mong làm sao giữ được cái tên mãi trong tim mình mà thôi,chào nhé Hải Tần Phòng Thủ.
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Xa HP da nhieu nam nhung du the nao doi chang nua, toi van la nguoi HP voi nhung tinh cach dac trung cua nguoi HP
    Chó hư
  6. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn vì chính tình cảm các bạn giành cho thành phố quê hương mình đã đánh thức những tình cảm tốt đẹp về HP trong trái tim tôi.
    Tôi 1 đứa con gái sinh ra và lớn lên trên đất Cảng mang trong mình tất cả những nét đặc trưng của 1 con nhỏ Hp nhưng lại chưa bao giờ nhận thấy mình yêu quê hương mình biết bao.Tôi sống vô tâm với cuộc sống xung quanh , mải mê chạy theo những cái k đâu mà tôi gọi là li'' tưởng và k nhận ra những nét đẹp ẩn giấu của Hp.Tôi chỉ thấy 1 Hp nắng , gió và bụi .Tôi chỉ thấy sự hời hợt của những người trẻ tuổi Hp _ vì tôi là 1 trong số họ mà.Xa HP tất cả những gì tôi nhớ về thành phố quê chỉ là những địa điểm , những quán xá mà tôi hay tụ tập cùng tụi bạn.Giờ đây tôi tuy còn đi học nhưng cũng đã có định hướng Nam tiến.Bởi vì có lúc tôi đã muốn chạy trốn Hp , chạy trốn khỏi nơi đã ghi dấu những kỉ niệm buồn của tôi.
    Cách Hp có hơn trăm cây số mà tôi không có ý định về thăm nhà dù 1 tháng 1 lần.Tôi k có 1 kỉ niệm gì để gọi là gắn bó với những con phố Hp................Đôi khi thấy tiếc cho sự vô tâm , hời hợt của mình.Nhưng những gì đã thành quá khứ thì sao có thể thay đổi được?????????????Chỉ mong từ giờ mình sẽ sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân mình.
    I only live when i`m alive!
  7. forever_lovee

    forever_lovee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng cách HN mấy KM đâu.
    Lúc nào buồn thì rủ người yêu về cùng. (Chó hư ấy)
  8. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    U, tet nay nhat dinh se ve thoi.
    Oi, con bao lau la tet nhi? Nho HP qua!
    Chó hư

Chia sẻ trang này