1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào những cô gái Suối Hai, những chàng trai Cầu Giẽ!

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi vi_doi_ma_di, 28/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Chào những cô gái Suối Hai, những chàng trai Cầu Giẽ!

    Thân gửi đến các bạn Hà Tây một lời chào thân ái của một người bạn từ thành phố Sài Gòn. Tôi rất ư là thích bài hát Hà Tây quê lụa của nhạc sỹ Nhật Lai do ca sỹ Quốc Hương hát. Cứ mỗi lần nghe câu "Bóng chiếc thoi đưa ánh mắt long lanh, trời đất Hà Tây tay em dệt lụa..." là thấy tâm hồn tha thiết hẳn đi. Đáng tiếc do sinh trưởng ở miền Nam nên không rành địa danh đất Bắc cho lắm. Bởi vậy rất mong các bạn Hà Tây giải thích giùm đôi nét các địa danh được nhắc đến trong bài hát để tôi nắm được rõ hơn và càng thêm yêu mến Hà Tây hơn. Chào thân ái!
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy không có bài hát nào về Hà Tây có thể thay thế được ba?i này cả . Một ba?i hát rất hay, rất ca?m ơn bạn đaf có thiện ti?nh với quê hương Ha? Tây cufng như Miê?n Bắc nói chung,
    Một ba?i hát vê? Quê hương cufng như bao ba?i khác đê?u nhắc đến các địa danh cu?a la?ng quê đó. Thươ?ng la? nhưfng địa danh anh hu?ng trong kháng chiến hoặc sa?n xuất. Hoặc nhưfng danh lam thắng ca?nh.
    Suối Hai thuộc Bavi? , Câ?u Gief thuộc Phú Xuyên gâ?n Ha? Nam . Câ?u Gief nă?m trên Quốc lộ 1 A cuf. Đư?ơng vô Miê?n nam quê bạn đó. Đây la? 2 địa danh ma? lực lựong thanh niên xung phong hoạt động rất anh hu?ng. Nhưfng cha?ng trai Câ?u Gief đaf anh dufng bắn được máy bay địch. Va? Đan Phượng có nhưfng cô gái rất đa?m đang. Ca? việc nha? lâfn việc nước. Khu Cháy thuộc huyện Ứng Ho?a la? vựa lúa cu?a Ti?nh. Đặc trưng cu?a đô?ng bă?ng chiêm chufng. Lúa Nước. Chính vi? vậy mới có câu Thóc va?ng khu Cháy . Sưfa trắng Ba Vi? . La? huyện có nhiê?u thắng ca?nh du lịch với nhưfng đô?ng co? xanh mướt . Nơi có sân Gold quốc tế va? chiếm được nhiê?u dự án vê? Công nghiệp sa?n xuất sưfa. Tư? xưa nhưfng trại Bo? lớn đaf đựoc phát triê?n ơ? Ba Vi? rô?i .
  3. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thành thật cảm ơn bạn rất nhiều vì đã cung cấp cho mình biết bao nhiêu là chi tiết về những địa danh được nêu ra trong bài hát Hà Tây quê lụa. Tuy nhiên bạn ạ, mình không phải quê ở miền Nam đâu, mình vẫn coi thành phố Sài Gòn là quê hương thứ hai của mình vì mình sinh tại đây nhưng quê cha đất tổ của mình là ở miền Bắc cơ. Bạn đã nhắc đến quê mình trong bài post của bạn đấy, chính là tỉnh Hà Nam. Xin gửi lời chào trân trọng đến bạn và một lần nữa xin cảm ơn!
  4. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    híc em đọc xong mà hoa hết cả mắt o biết bác này quê ở đâu nữa
  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Quê Hà Nam, sinh trưởng Sài Gòn nhưng lại muốn làm Dể Hà Tây đấy em.
  6. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trời mới đọc thấy bác này viết có vẻ đúng lắm tự dưng cuối cùng phang một câu trật đường ray "nhưng muốn làm rể ở Hà Tây". Chà chà căn cứ vào đâu mà bác nói như vậy? Nhưng dù sao cũng cám ơn bác về một gợi ý khá thú vị. Ừ tại sao lại không nhỉ? Biết đâu mai mốt tôi lại được đến Hà Tây quê lụa và gặp một cô gái ở đó thì sao. Có trời mới biết. Nhưng liệu trai Hà Tây có đồng ý cho tôi lấn sân chủ nhà trong trường hợp này không nhỉ? Phải hỏi ý kiến mấy vị trước đã. Hỡi các vị con trai Hà Tây, hãy lên tiếng phát biểu quan điểm của mình đi!
  7. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Bác vi_doi_ma_di cứ thoải con gà mái đi. Em cũng là trai Hà Tây đây. Quê hương của Cầu Giẽ đây ( Nhà cách cầu có 1km). Gái Hà Tây hiền lành chịu khó ngoan ngoãn học giỏi bác cứ tha hồ mà chọn. Rất may người yêu em không ở Hà Tây. Chúc bác sớm tìm được ý trung nhân. Loanh quanh lại là anh em một nhà cũng lên ấy nhỉ?
    Chúc Box Hà Tây luôn vui vẻ khoẻ mạnh hạnh phúc thành đạt.
    Khi nào Offline nhớ rủ em cái nhé !
    ---------------------------------------------------------------------------
    Các bác xem thế nào đi chứ Box ta dạo này trầm quá !
  8. vi_doi_ma_di

    vi_doi_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bước đầu được một bác đồng ý thì cũng tạm gọi là thành công nhưng mà phải đợi thêm nhiều ý kiến nữa đã chứ nôn nóng tiến lên chủ nghĩa xã hội coi chừng ôm đầu máu chạy không kịp quá. Sao bác quảng cáo con gái Hà Tây hết sảy vậy, đã hiền lành ngoan ngoãn lại chịu khó và học giỏi nữa thì dễ gì có người xứng đôi vừa lứa với mấy nàng được. Đọc xong thấy mất tinh thần quá, hichic nhưng thôi còn sống là còn hy vọng. Biết đâu ta lại chẳng thành công, có chí thì nên mà lại. Cảm ơn bác đã thắp cho một tia hy vọng nhé.
  9. emgai_hubm

    emgai_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    anh trai ơi sao anh quảng cáo về con gái HT kinh như thế mà câu chốt lại nói là rất may người yêu em o phải là dân HT.thế thì nói trắng ra là bác khen đểu chị em Ht đúng o?
    nói thật với bác con gái HT cũng o đến nỗi hiền lành nhưng nói là biết nhường nhịn,biết điều thì đúng đấy.
  10. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chị này lại hiểu sai ý tôi rồi. Tôi nói rất may là may vì người yêu tôi không ở Hà Tây để cho bác vi_doi_ma_di có cơ hội tán thôi chứ có phải theo ý chị hiểu đâu. Tôi cũng thích con gái quê mình lắm chứ nhưng ít có cơ hội tiếp xúc và phải học hành xa nhà từ tuổi chuẩn bị biết yêu thế lên lúc yêu lại yêu không phải người Hà Tây. Âu cũng có lẽ nó là cái số cả thôi mà. Chứ gần nhà vẫn sướng hơn chứ. Nhưng giờ có lẽ muộn mất roài thôi hẹn chị em quê mình kiếp sau vậy. Chúc chị em hà tây ta luôn vui vẻ đẹp người đẹp nết và đắt chồng.

Chia sẻ trang này