1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chao nhung nguoi ban hai phong

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi nguyenvietbach, 04/08/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    chao tat ca cac ban minh la nguoi moi vao dien dan nay va dac biet minh rat thich ket ban voi nhung nguoi ban o thang pho cang.
    minh co rat nhieu nhung nguoi ban o hai phong va minh thay cac ban hau het deu rat la thu vi minh thay con nguoi dat cang that tuyet voi.
    minh muon ket ban voi tat ca moi nguoi nhung con nguoi cua dat cang than thuong .
    va minh cung la nguoi vao mang nay chua lau nen rat mong co duoc su giup do cua cac ban neu cac ban nao da vao lau xin hay chi giup cho minh nhe
    nguyenvietbach@hotmail.com
  2. anhtumunich

    anhtumunich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn , rất vui khi được bạn nói vậy về hải phòng ,
    Mình cũng vậy cũng luôn muốn làm bạn với tất cả mọi người
    Hãy viết bài nhiều nhé
    hihihihi

    tutran
  3. forget_menot

    forget_menot Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    1
    Chào các bạn!Mình rất mừng khi được các bạn mến mộ và quan tâm đến chúng mình. Mong rằng tât cả chúng ta sẽ cùng cố gắng, phát huy mọi khả lăng để xây dựng TTVN.online ngày một tốt đẹp hơn
    LINH
    BÙI TUẤN LINH
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hai bác ui có bác nào giúp em với.em đăng kí là thành viên box84haiphong mà sao mãi không được vậy
    b@c2
  5. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chúng ta hãy vì một ngày mai tốt đẹp của thành phố cảng nhé

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
  6. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    ok liền,chúng ta sẽ cố gắng vò một thành phố cảng tươi đẹp.
    mình rất vui nếu được các bạn ủng hộ và được làm quen với các bạn ở hải phòng.
    chúng ta sẽ vì một ngày mai tốt đẹp của thành phố cảng.
    b@c2
    luôn luôn cố gắng học hỏi các bậc đàn anh,đàn chị di trước.tự thấy mình còn quá kém cỏi
  7. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Nhưng anh là người hà Nội mà

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    người ở hà nội nhưng tình cảm thì dành chọn cho đất cảng.
    b@c2
    luôn luôn cố gắng học hỏi các bậc đàn anh,đàn chị di trước.tự thấy mình còn quá kém cỏi
  9. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng là một thành phố lớn, một trong những điểm thu hút khách du lịch và đầu tư từ mọi nơi. Mấy tháng trước mình có đến khu công nghiệp gì Wa.. Wa gì đó (có bạn nào nhắc tên cho mình nhớ không ?). Mình thấy Hải Phòng vẫn còn đang phát triển và có nhiều nét thích nghi mới như rộng mở hơn, giao tiếp năng động hơn, hiếu khách hơn.
    Khi ra Hà Nội sống, có lẽ mình sẽ dành thời gian ra thăm Hải Phòng.
    Mong rằng người Hải Phòng sẽ luôn mến khách.

    YÊU MỌI NGƯỜI, TIN VÀI NGƯỜI, ĐỪNG XÚC PHẠM AI CẢ
  10. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Anh cứ đi thăm một vòng Hải Phòng xem sẽ thấy những cái đẹp ở đây

    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc đã được yêu
    Cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu

Chia sẻ trang này