1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào Sài Gòn!!!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi savagebabe, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    tớ khen sg thiệt mà lại bảo người ta khen đểu. Đặc biệt, tớ thấyrất yêu mến con người sg, chỉ tiêc rằng ra đươpng toàn bị mọi người dặn dò, cẩn thân ko bi giật đồ-----
    .sợ phát khiếp lên đc
    [/quote]
    mới dặn dò đã phát khíp, nhỡ may bị thật chắc đột quị quá
    nhể

    Wa, sau 3 tuần di du 1 mình trên đất sg, hum wua em đã về HN rùi, nhưng sg để lại trong em thật nhiều ấn tượng tốt đẹp. Hi hi, cũng may ko bị giặt đồ lần nào ko thì cũng chạy mất dép luôn. . Đùa thui, chứ thật sự em thấy rất yêu mến con người sg.
    [/quote]
    CÚM ƠN PAK và Gia đình
  2. savagebabe

    savagebabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mình là người lập ra cái topic này mà nhỉ ? Để nó trôi tuột đi đâu không biết. Đã nửa năm qua rồi, kể từ lúc mình đặt chân xuống SG.
    SG mang đến cho mình nhiều cái vui, chỉ mang đến một cái buồn thôi. Tiếc rằng cái buồn này đủ lớn khiến mình ko biết có dám đặt chân vào SG lần nữa ko? Nếu có chắc cũng còn lâu nữa.
    Chào SG nhé !
  3. nvhungntg

    nvhungntg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Từ trước tới nay mình vào Sài Gòn rất nhiều rồi, cũng như bạn Sài Gòn đem lại cho mình rất nhiều niềm vui ... và Sài Gòn cũng gần như lấy đi một niềm vui rất lớn mà chính nó mang lại cho mình trước đây.
    Lần này sẽ vào Sài Gòn rất lâu... để tìm lại cái mà Sài Gòn đã mang đi của mình

Chia sẻ trang này