Chào tất cả các bạn ! Chào tất cả mọi người ! Mình rất buồn, không biết nói cùng ai, mình mượn diễn đàn này muốn kết bạn với mọi người. Minh đang thất vọng về những tình bạn tưởng chừng như bền vững thế mà họ lại bán đứng mình. Minh buồn lắm không còn tin vào những người xung quanh nữa. Hãy cho mình một niềm tin trong cuộc sống. Bobo911 Bobo911 ! Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu !
Ở diễn đàn ttvn online có một nơi vắng lặng nhất nhưng cũng là nơi dành cho những ai mất niềm tin vào cuộc sống tìm đến để tìm lại niềm tin cuộc sống. Đó chính là tạp chí " Hoa Nắng " do các bạn trường mù Nguyễn Đình Chiểu post bài... Vào đó bạn sẽ thấy những con người "bất hạnh" nhưng lại có tình yêu cuộc sống mãnh liệt...họ luôn tin vào cuộc sống mặt dù không nhìn thấy nó bằng mắt ...mong bạn dành ít thì giờ ghé qua...bạn sẽ thấy cuộc sống thật ý nghĩa chứ không chỉ có dối trá đâu..chúc bạn sớm vui|! Россия моя пе??вая л?Zбов?O!!
Vâng, không có gì đau đớn bằng cái người mình tin tưởng nhất, yêu thương nhất lại làm mình thất vọng nhất phải không ? Mình đã từng trong một trường hợp như thế, không phải mình bịa ra để an ủi bạn, nhưng thật sự không có nỗi đau nào bằng, như người ta thường nói là "đau như bò đá", nhưng thật sự là còn hơn thế nữa, hình như mất mát một cái gì đó lớn lắm, và cái chính là làm mình không còn tin vào ai nữa. Nhưng đời còn dài mà bạn, bạn không thể đặt vào đó một dấu chấm hết , mà tốt hơn hết là một dấu chấm cảm, nếu bạn quên nó thì tốt , còn không thì coi như là một kinh nghiệm cho cuộc sống sau này. Mình đã nghĩ thế, có câu hát "vết thương nào cũng có thể liền da" nhưng vết thương tâm hồn thì không thể tự lành nếu bạn không tạo điều kiện cho nó, mình thật sự vui nếu những dòng chữ của mình có ích cho bạn. Chúc bạn vui. Nguời đồng cảnh ngộ. THEY USUALLY DON'T GET THE CHANCE TODAY BECAUSE THEY THINK THERE'RE MANY CHANCES TOMORROW NCN