1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào tất cả mọi người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hungdo3d, 25/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người

    Những ngày đầu ở một nơi xa lạ. Mặc dù đã biết trước và xác định tinh thần nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi nỗi buồn va cô đơn đến phát khóc. Chẳng lẽ một người con trai lại khóc hay sao, nhưng nói thật với các bạn là tôi đã khóc. Nhất là ngày đầu sang đến nơi nhớ quê huơng , gia đinh những người thân và các bạn. Hiện giờ có lẽ công việc online của box tôi sẽ không thể đảm nhiệm tốt được nữa và mong mọi người sẽ luôn vui vẻ. Ngay ca chat va gap moi nguoi cung that la kho khan qua.
    thoi phai ve roi chuc moi nguoi vui ve

    hungdo
  2. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    chúc ông em mạnh khoẻ ở nơi xa nhé
    mong là ông em đừng qúa buồn
    khóc không hẳt là đã không tốt
    khóc là chửng tỏ ta có tình cảm , chứ không phải là nguời vô tình
    good luck

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  3. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Uh! Tâm trạng của mày trong những ngày xa nhà đầu tiên thế cũng là dễ hiểu. Nhưng nhớ mày là con trai, mày còn nhiều cái đích để hướng tới. Hãy đối diện và làm quen với môi trường sống mới, rồi mày cũng sẽ thấy nó vẫn thật đẹp thôi. Gia đình, bạn bè, các thần dân của VQTY vẫn luôn ngóng tin mày. Chúc mày sớm vượt qua được khó khăn và vững tiến trong thời gian tới.
    Câu cuối cùng tao nhắc mày: Là con trai thì đừng kêu khổ!!!
    -----------------------------
    010
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Ha Ha Hưng à còn lập được chủ đề này tức là cậu vẫn chưa chết hê hê . Vậy mong cậu học hành ngày càng tốt hơn chúc sức khoẻ .
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  5. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    hihihi tiếc quá tối hôm qua anh lên mạng mà em lại ko lên. sáng nay ra đọc pm mới thấy sững cả người. viết cuống quýt cho anh mấy dòng vì tưởng anh vẫn còn ol nhưng đúng là em đã nhầm thật . anh ạ trong cuộc sống thì ai chẳng có những lúc yếu mềm phải khóc . anh hãy cứ khóc đi cho thoả hết những ưu phiền trong lòng. nhưng cũng giống như anh 010 sau những giọt nước mắt ấy em mong anh nhớ tới nghĩa vụ của một đấng nam nhi, trách nhiêm của một người con .hãy nghĩ tới hiện tại và tương lai của mình anh nhé. mong anh em sẽ sớm hoà nhập được với cuộc sống xa quê. mọi người sẽ luôn ở bên anh mà.
    pm: box mình đá bóng vui lắm sếp ạ, em sẽ liên tục tường thuật cho sếp nghe mấy vụ offline sếp nhé.
    Được shadowprincess sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 26/03/2003
  6. Voodoo_Child

    Voodoo_Child Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    Oái, khóc à, sao sến thế. À, Cu add hungdo vao groups ngay đi nhé, cho nó ôm bomb luôn
    À, quên. Tao chưa khai báo hộ em Hà cái Outlook đâu nhé, vài hôm nữa mới qua nhà mày được

    ...And justice for all

    Được VOodOo_Child sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 26/03/2003
  7. knighterrant

    knighterrant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thấy nick cua anh hưng trong ttvn em cứ tưởng ai dám ol bằng nick của anh, em lấy ncik của moon hỏi tội hic hoá ra anh Hưng thật,thế ma ko vào ym làm e chờ tới tận hơn 10 rưỡi
    Thấy anh Hưng buồn mà ko thể làm gì được ,hic đúng là chẳng xứng làm em tí nào ? Mưng mà anh đừng buồn quá, lúc nào rỗi em qua chơi!hi hi
    010 đừng có tinh vi thế chứ !
    Là nam nhi thì cũng phải có nước mắt chứ,thì cũng thỉng thoảng rơi lệ chứ,suốt ngày nghe "hãy khóc đi ,khóc đi ....." anh Thà hát mà không khóc thì tốn công anh Thà aj!
    Your words dispel all the care in the wold and make me happy
  8. nooneknow

    nooneknow Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2001
    Bài viết:
    2.872
    Đã được thích:
    0
    Em nai kia! Trẻ con vừa thui, muốn cãi nhau thì gặp anh tha hồ mà cãi . Chả có ai tinh vi ở đây cả, nhưng anh chỉ muốn nhắn nó trong lòng phải thông thì hành động mới tốt được. Tất nhiên điều đó ko dễ, và ko phải ai cũng làm được, còn Hưng ra sao thì cứ chờ rồi sẽ biết...
    -----------------------------
    010
  9. blue_blue

    blue_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của 1 người xa quê hương, buồn thật, nhưng mà, sẽ thích nghi thôi anh ạ, quy luật tự nhiên sẽ đào thải tất cả những ai không thích nghi mà, em tin, 1 thời gian ngăn nữa, nỗi buồn ấy vẫn còn mãi trong anh nhưng nó lại là 1 nỗi buồn ngọt ngào, tại sao lại như thế, rồi anh sẽ hiểu. 1 thằng con trai sẽ không khóc nơi đất lạ nữa, nó phải khẳng định nó để chứng minh nhưng tin yêu mà mọi người kỳ vọng vào nó. Hê, có lẽ là không có chỗ để cho em triết lý, nhưng những lời này em cũng đang viết cho chính em. Em ko phai con trai nhưng em cũng sắp phải a di, di đẻ tốt cho tương lai của em, có điều không bao giờ muốn nghĩ tới cái thời gian phải xa quê nhà, xa gia đình, và xa 1 người. Vui lên anh, anh sẽ gặp rất nhiều người có hoàn cảnh giống anh mà, có lẽ nên nghĩ đến ngày trở về anh ạ.
    Cuộc sống thật vui nhộn và đầy kịch tính
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em biết rằng rồi anh Hưng sẽ vượt qua đc những ngày đầu khó khăn mà thôi , chẳng nhẽ một ngừoi lãnh đạo cái box nhiều quái nhân thế này mà ko vượt qua đc thì quá kém cỏi anh nhể , Khóc làm gì chứ , khóc ko thể giải quyết đc điều gì đâu , nén nước mắt vào lòng mà thực hiện . Rồi anh sẽ thấy quen mà thôi . Chúc anh vui vẻ và học hành tốt nha
    p/s: rõ ràng thấy nick anh online mà chẳng nói chuyện đc , tức nhể , nhưng ko sao hi` hi` anh còn phải nói chuyện với nhiều ngừoi thân của anh mà hi` hi` ko nói chuyện với anh em nói chuyện với ngưòi khác hi` hi`
    Ăn có thể nửa bữa
    Ngủ có thể nửa đêm
    Không thể đi nửa đuờng chân lý
    Không thể yêu bằng nửa con tim
    ặc ặc

Chia sẻ trang này