1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào tất cả mọi ngừoi !

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi binhminh, 05/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi ngừoi !

    Có lẽ là Bm vào box này cũng đc mấy tháng rùi nha , từ khi TTVN bắt đầu hoạt động trở lại . Dù rất tiếc nhưng bm cũng phải nói lời chia tay với mọi ngưòi thôi . Những ngừoi bạn trên mạng còn thân hơn cả những ngưòi luôn bên cạnh BM nhưng mà BM muốn cai net . Bm lên mạng quá nhiều và bây giờ dường như BM thấy rằng ko lên net thì BM ko chịu đc , và BM sợ là để lâu nữa thì BM chẳng thể nào rút chân ra đc . Nên tốt nhất là BM chia tay sớm với mọi ngưòi . Cũng có thể là chỉ một thời gian để Bm chấn chỉnh lại cuộc sống của mình , việc học hành và một số việc riêng khác . Nhưng BM ko bỏ mọi ngưòi đâu . Bm sẽ vẫn lên và vẫn nắm bắt đc tin tức của mọi ngừoi vì BM và dudannho vẫn viết thư cho nhau mà . Nhưng Bm rất muốn là ko lên mạng nữa nhưng tình hình box của Bm nên sẽ chỉ ở lại giúp mấy ngưòi chấn chỉnh box rùi BM sẽ quyết tâm hic hic Bm đang cần có quyết tâm lắm mọi ngừoi ủng hộ BM đi , dù BM rất quý mên mọi nguòi nhưng Bm chẳng thể làm khác đc . Ai cũng nói Bm là lúc nào cũng net , net quên tất cả bạn bè . Và BM biết mình sai nên đành sửa chữa mà thôi . Nói thật ra thì cũng vẫn lên đc và chỉ lên ít thôi , nhưng với bm thì BM ko thế đc , nếu đã lên net thì chẳng bao giờ BM lên ít cả nên là đành phải cai một thời gian cho đỡ nghiện đã rồi tính Cảm ơn mọi ngừoi đã tốt với Bm nha . hi` hi` Bm sắp xa mọi ngừoi rùi có ai tặng quà cho Bm ko nha hi` hi` Bm chỉ mê quà mà thôi !


    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  2. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Anh đã viết cho BM thật nhiều, thế nhưng bị cúp điện, bây giờ anh viết lại.
    Hội ngộ rồi chi ly, nơi này thường vẫn thế, cuộc sống, ai cũng có một công việc và nhiềm vụ của riêng mình. Mội người được quen và biết em, rồi trở nên thân thiết từ lúc nào không hay, dần dần, trong lòng mọi người đã có một hình ảnh của một mèo con nghịch ngợm, vui vẻ đầy hồn nhiên. Chia tay em, anh thật sự không muốn nghe nói điều này một tí nào, anh vẫn chưa thực hiện lời hứa của mình với em.
    Cái gì cũng vậy, mình biết nhiều là rất tốt, nhưng đừng để nó làm ảnh hưởng hay làm mất quá nhiều thời gian. nhất là em đang còn đi học.Anh không biết nói gì hết vì em biết nghĩ đến việc học là anh rất mừng, thế nhưng không phải ai cũng sẽ bỏ hết thời gian vào đây đâu em ạ, mỗi người đều có một công việc của mình và lên đây như một ngôi nhà thứ hai khi rảnh rỗi. Anh hy vọng là em sẽ cố gắng hơn và học thật giỏi em nhé. Trong lòng mọi người em vẫn mãi là một mèo con nghịch ngợm, là một em gái, là một người bạn !
    Mong em có thêm nhiều nghị lực và quyết tâm hơn nữa trong việc học, có thời gian, em hãy thỉnh thoảng vào lại đây em nhé.
    Chúc mèo con của anh luôn vui, học giỏi.

    thatwhy


  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng từ bỏ net đâu bạn bè em ở đây nhiều lắm mà ,nhưng mà buộc phải xa vì bây giờ em suốt ngày vào net ,cứ có thời gian rỗi là vào net , học hành chẳng ra đâu với đâu cả , với cả em muốn quên đi một số chuyện , vấn đề ở đây là chuyện riêng tư nhiều hơn . Nên đành tạm xa net một thời gian đã , ít nhất là một tháng cũng có thể là lâu hơn , thời gian thì ko xác định đc nhưng em sẽ vẫn còn lên net . Bao giờ em biết rằng mình lại có thể lên net đc thì em sẽ quay lại ngay mà ! Cảm ơn tất cả nha!
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  4. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Anh biết là em đang cố gắng!Hãy làm những gì em thích nha! Anh nghĩ đó cũng là cách tốt đó!Bây giờ cũng là thời gian thi nữa!Em hãy cố nha!Và hãy tìm lại những gì em đã mất!Anh luôn bên cạnh em đó!Anh biết có nói nhiều cũng chẳng được gì!Mà em cũng không thích điều đó phải không?Giữ sưc khoẻ và nhớ những gì đã hứa với anh em nhé!

    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao

Chia sẻ trang này