1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào tương lai nhé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 04/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Chào tương lai nhé

    Chẳng biết nói gì
    Mình đã quá kỳ vọng vào tình yêu, nghĩ rằng tình yêu là vĩnh cửu, yêu rồi sao có thể quên. Nhưng nó ko đúng tẹo nào
    ..............
    Rồi mình lại tin là ng ta chỉ yêu mình mình thôi, cô ấy chỉ là thoáng qua.
    ..............
    Chỉ vì mấy dòng stt
    ...................
    Không có gì rõ ràng cả
    Thế mà mình cứ tin
    ..............
    Lỗi lầm ư. Tất cả là mình thôi
    Tình yêu đối với mình chỉ là lý thuyết, mình đã hình tượng hóa nó lên, Nó vốn dĩ không cao thượng như thế, vốn dĩ không đẹp và không vĩnh cửu chút nào
    ....................
    Tình yêu nó chỉ chuyển hóa từ ng này sang ng khác mà thôi, ít nhất là đối với cậu
    .................
    Biết làm sao
    ...................
    Thêm chút nữa là bắt đầu đi thực tập được 2 năm rồi.
    ....................
    Mình biết, mình là 1 cô gái tốt, và ngoan nữa. Mình chắc chắn sẽ có được hạnh phúc, ng mình yêu cũng thật lòng yêu mình và không ai khác
    ..............
    Dẫu sau thì cậu cần 1 cô gái hư trong khuôn khổ hơn là tớ
    ................
    Và đúng thế.
    ..................
    Chúng ta không hợp nhau.
    Không phải cứ thủy chung chờ đợi, yêu chân thành thì ngta sẽ cũng như thế với mình,.
    ..............
    Mà cái chính là điều đó cần Dành cho đúng người
    Hôm qua đi chơi với em gái, tự thấy trạnh lòng, 22 tuổi, mình vẫn chưa có bạn trai
    ..............
    Mình đã chờ đợi 1 ng mà có lẽ sự chời đợi ấy là không cần thiết, ng ta ko cần điều đó
    ................
    Đã từ lâu ng ta quên tôi rồi
    ....................
    Mình ảo giác nặng
    .......................
    Nhưng rồi, hy vọng quên và yêu anh - ng cũng yêu em thật lòng và mãi mãi
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết mà, yêu đối với cậu nhưng chữ mãi mãi thì thật là nănẹ nề đúng ko?
    Điều đó thật quá khó khăn đối với cậu
    Thôi tạm biệt nhé
    Lần này tớ sẽ cố quên cậu
    Hôm qua, chỉ là muốn clearly hơn thôi, sẽ không bao h tớ níu kéo một ng khi ng ta đang bên 1 ng khác đâu
  3. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Mình để ý thấy bạn này vật vã vì mối tình này ở rất nhiều topic.
    Năm mới, bạn làm quả topic "Chào tương lai nhé" mà vẫn là những chuyện cũ, những vật vã cũ (chẹp, đúng là bệnh chung của con gái, mồm ra rả quên nhưng lòng thì vương vấn nặng).
    Năm mới, thực hiện đúng tinh thần topic nhé
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    năm mới ko nên nhắc đên những chuyện cũ và đã là chào một tương lai mới mà bạn
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Uh, thì đã rõ rồi mà
    Đôi lúc nhắc lại chuyện cũ tý thôi
    Hy vọng là cậu không bao h làm em đó buồn
    Như làm tớ rồi cả bạn H P nữa
    Thì cũng có sao đâu
    Nói vậy thôi, lúc bực mình thì nghĩ ra mọi lý do để giải thích thế thôi
    Tớ hiểu vấn đề giữa chúng ta
    Trước đây tớ cũng là 1 ng quá nhát, còn cậu ko thế nhưng có những vấn đề giữa 2 chúng ta.
    Rồi vì tình yêu ko đủ lớn, niềm tin ko đủ lớn nên L đã dần xa tớ
    Rồi đến bên những cô gái khác
    Nếu đã tìm được ng đó rồi thì chúc cậu sẽ mãi hạnh phúc nhé
    Vì tìm được ng yêu mình và mình cũng thực lòng muốn đi cùng ng đó đến cuối cuộc đời thì thực sự rất khó.
    Vì ng yêu mình thì lại ko yêu, ng mình yêu thì chưa chắc yêu mình, hay hai ng yêu nhau nhưng chỉ yêu thôi, ko phải là một thứ tình yêu gì mãnh liệt.
    Đối với tớ, hạnh phúc là có thể lấy được 1 người mà ng đó cũng rất rất yêu mình, hai ng dù có khó khăn thì vẫn yêu nhau. Đơn giản một điều, sau này khi có bất cứ khó khăn gì trong cuộc sống thì sẽ không dễ xa nhau.
    Nếu chỉ là một thứ tình yêu hơi hơi thì cứ có vấn đề là chán nhau. mà tình yêu là cội ng của cuộc sống.
    Tớ đã tưởng là đã tìm thấy một nửa của mình, là ng mà chỉ cần ở bên ng đó tớ cũng thấy hạnh phúc, là ng mà dù ng đó đi đâu tớ cũng muốn đi theo, Với tớ lấy chồng là theo chồng, dù chồng mình có làm gì, đi đâu
    Nhưng thực ra thì vẫn chưa tìm thấy ng đó
    Chưa tìm thấy
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại nhé
    Đừng làm em ý buồn nhé
    L làm nhiều ng con gái buồn lắm rồi đấy
    Tớ sẽ tự tìm hạnh phúc thực sự cho mình
    Lần cuối BB
  7. fa99hnvn

    fa99hnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cũng xin chào tương lai.
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    ...
  9. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nào là đủ
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Lo kí rì, bùn kí rì. Tớ 24 vẫn chưa có bạn gái nè :D kekeke
    Holy merde! Đời còn nhiều cái điên lắm. Dù đời rất dở nhưng ta vẫn phải cười niềm nở, pải ko :D Kuso! Kệ nó đi.

Chia sẻ trang này