1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào tương lai nhé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hpcaro, 04/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Quên cái vụ mất tiền, lúc đầu ko tức lắm, vì thôi kệ tưởng mất có 700k, không ngờ hôm sau nhớ ra là tầm 1800 k, lại còn đt nữa, tiếc quá,
    Kể ra khóc duợc thì đỡ, đây chả khóc nên hôm qua tiếc quá
    HÔm nay thanh thản, trời đẹp
    Cây hoa hồng nhung nhà mình có 4 bông nở rất đẹp
    Trời nắng gió, mát
    Nhìn lên đê, cảm giác rất thích, nhớ hồi bé, nghỉ hè, thích nhìn thả diều, (mình tự làm diều nhưng chả bay cao :)
  2. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đi làm, có nhiều thời gian, càg thích nấu ăn, he he, mình cũng làm một số món ngon phết rùi, he he
    Nhưng được cái, vẫn béo bt, nhưng không quá béo như hồi đi học
    Cứ mùa đông là mùa béo
    Mình vẫn lúc nào cũng tầm thế này, nhưng luôn là 5x, nói ra hơi đau lòng. Ngày xưa, hồi đi học thêm TA (SV), GV nước ngoài y.c mọi ng nói về cân nặng, cố tình ko nhìn thầy rồi, thầy quay ra ngay, (như kiểu phát hiện ra đứa trốn ) hỏi, đau lòng trả lời là 49 kg, không ai tin, thầy lắc đầu bảo là đầu phải 5, thế là cái anh bàn sau bảo là 55, điên quá, mình đâu nặngthês chứ, thầy trêu là đánh cho nó một trận. CÚ quá đi mất
    Dù 5x, nhưng cao tầm 1.6x như mình thì chẳng sao, vân là dáng chuẩn rùi, ke ke ke
  3. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Bây h có ai hỏi thì đều nói là 5x, nhưng có biết chính xac cân đâu, thôi, chả thấy ngại nữa.
    Mình sẽ F5 lại cuộc sống: nấu ăn, sẽ tham gia hoạt động tình nguyện (định tham gia rồi nhưng vừa rồi lạnh quá), ra giêng lên lịch dạy học cụ thể cho bọn trẻ con, trời ấm thì tụ tập bạn bè nữa, cuối tuần làm việc nhà (h vẫn thế) và làm ruộng giúp mẹ nữa. Ấm lên mình sẽ đi học nấu ăn.
    Đnag còn kiếm việc nào đó làm mà mình thích nữa, chán TD rồi
    Đang phải kiềm chế mua sắm. có tóc mới cho tết rùi nè, quần áo, ....
    HE he, cuộc sống mến yêu
    Chả bù cho hai hôm trước, cảm thấy cuộc sống ức chế thế, con ng giả tạo,đinhj làm quả topic "Em bước vào đời"
    Tự nhiên thấy điêu quá, hơ hơ
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Còn xử lý cái quả đăng ký xe nữa chứ
  5. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0

    Quên ấm lên đi học thêm TA chứ, hâm quá
    Ngày xưa, cái thời SV, mìnht hích đi học thêm TA, học vui, bây h cố gắng lấy lại cái ngày xưa đó
    MÌnh h đang thích cágìđ đó lý thuyết chút, vì hình như mình kơ hợp với tín dụng, nó cần kinh nghiệm,....hơi mệt mỏi tí
    Nhưng ko sao, đến cơ quan vẫn cười tươi, công việc thì kệ, cứ làm việc hết tráhc nhiệm là được
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, nằm mãi
    Tự gõ vào đầu mình một cái
    Ng ta có ng khác rồi, suốt ngày nhớ với cả nhung rồi còn gì
    Kệ
  7. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Làm sao thoát khỏi cảm giác này chứ
    Tại sao tình yêu làm ng khác hạnh phúc, còn làm tôi ra thế này
    Tôi đang mong chờ gì đây
    Ng ta luôn lạnh nhạt với tôi, luôn cố lờ tôi đi, ng ta quên tôi, đang vui với bao tình yêu mới
    Lần cuối ng ta gọi cho tôi là khi nào?
    Đã bao h...................
    Đôi khi tôi căm thù chính bản thân tôi
    Tại sao tôi không thể quên
  8. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang mong chờ điều gì đây
    Mong chờ một ngày kia gặp ng ta tay trong tay với một ng con gái khác
    Mong chờ một cuộc đt để ng ta báo ......
    Biết sao đưọc
    Chắc chỉ đến có thế thôi
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Thấy đau

Chia sẻ trang này