1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chào Xuân 2008

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kephahoai, 23/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
  3. dunghahn

    dunghahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Xuân sang em chúc các bạn già
    Phòng không thì sẽ có ai tha
    Nếu đã có rồi sinh con gái
    Lợn vàng sướng nhất..cuối năm nha
    Tết đến tôi chúc các bạn trẻ
    Năm mới có bao điều mới mẻ
    Một năm toàn mới người thêm khoẻ
    Người yêu vẫn cũ, xấu đừng chê
    Tết mới định chúc một số người
    Mà không biết vào để chơi
    Già có, trẻ có, trung niên có
    Một năm chỉ có ăn với chơi
    Xuân mới mình chúc cả nhà rùi
    Giờ thì chúc nốt vũ trụ thôi
    Một năm ít lỗ đen thôi nhé
    Sao thì thêm khoảng tỉ cái thôi
    Sau khi đã chúc khắp mọi nơi
    Giờ thì xin chúc cả cuộc đời
    Một năm chỉ có vui thôi nhé
    Buồn thì...xin một nắm cho vui
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Trời vẫn còn lạnh buốt, xuân chưa đến nhưng cả hành tinh đã đón chào năm mới 2008 với bao điều ước mong tốt lành. Ước hoà bình, ước ấm no hạnh phúc, ước vơi bớt những thiên tai, bệnh dịch, nghèo đói và nỗi đau chiến tranh!
    Nhưng xuân không phải cứ đợi thời tiết chuyển mùa... Xuân trong tâm hồn người lạc quan và yêu thương đủ đầy!
    Xuân không mùa
    (Xuân Diệu)
    Một ít nắng, vài ba sương mỏng thắm,
    Mấy cành xanh, năm bảy sắc yêu yêụ
    Thế là xuân. Tôi không hỏi chi nhiều.
    Xuân đã sẵn trong lòng tôi lai láng.
    Xuân không chỉ ở mùa xuân ba tháng;
    Xuân là khi nắng rạng đến tình cờ,
    Chim trên cành há mỏ hót ra thơ;
    Xuân là lúc gió về không định trước.
    Đông đang lạnh bỗng một hôm trở ngược,
    Mây bay đi để hở một khung trờị
    Thế là xuân. Ngày chỉ ấm hơi hơi,
    Như được nắm một bàn tay son sẻ...
    Xuân ở giửa mùa đông khi nắng hé;
    Giữa mùa hè khi trời biếc sau mưa;
    Giữa mùa thu khi gió sáng bay vừa
    Lùa thanh sắc ngẫu nhiên trong áo rộng.
    Nếu lá úa trên cành bàng không rụng,
    Mà hoa thưa ửng máu quá ngày thường;
    Nếu vườn nào cây nhãn bỗng ra hương,
    Là xuân đó. Tôi đợi chờ chi nữa ?
    *
    * *
    Bình minh quá, mỗi khi tình lại hứa,
    Xuân ơi xuân vĩnh viễn giữa lòng ta
    Khi những em gặp gỡ giữa đường qua
    Ngừng mắt lại, để trao cười, bỡ ngỡ.
    Ấy là máu báo tin lòng sắp nở
    Thêm một phen, tuy đã mấy lần tàn.
    Ấy là hồn giăng rộng khắp không gian
    Để đánh lưới những duyên hờ mới mẻ ?
    Ấy những cánh chuyển trong lòng nhẹ nhẹ
    Nghe xôn xao rờn rợn đến hay hay...
    Ấy là thư hồi hộp đón trong tay;
    Ấy dư âm giọng nói đã lâu ngày
    Một sớm tim bỗng dịu dàng đồng vọng ...
    Miễn trời sáng, mà lòng ta dợn sóng,
    Thế là xuân. Hà tất đủ chim, hoa ?
    Kể chi mùa, thời tiết, với niên hoa,
    Tình không tuổi, và xuân không ngày tháng.
    (1939)
    [​IMG]
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Cụ Diệu còn có 2 câu này:
    Xuân đang tới nghĩa là xuân đương qua
    Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Tiền thiếu quanh năm, vợ réo con la, tết đâu mà tết
    Sách thừa mấy kệ, mối ăn mọt gặm, xuân đếch chi xuân.
    Uống đê!!!
  7. lyhap

    lyhap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm thơ,không biết viết câu đối,không biết vẽ,cũng không hứng thú chụp ảnh
    Chỉ biết nói :
    Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Văn một tí, thơ một tí, pháp pháp thư thư một tí
    Gạo không nhiều, bạc không nhiều, con con vợ vợ không nhiều
  9. 3dong

    3dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    1
    ĐẦU NĂM MỚI 2008, ĐUYÊN HỒNG XIN CHÚC BAN QUẢN TRỊ VÀ CÁC THI HỮU GẦN XA MỘT NĂM MỚI VẠN SỰ NHU Ý
    CHÚC XUÂN
    Giọt rượu nồng thơm đẫm cặp môi
    Nàng Xuân yểu điệu đã tươi cười
    Khí lành dâng cả trong trời, đât
    Chuyện tốt đến cùng với bạn, tôi
    Sông núi thanh bình say vạn phúc
    Nước non no ấm đẹp muôn đời
    Xuân sang ta hãy vang lời hát
    Chúc trọn năm này mãi cuộc vui !
    January 1, 2008

  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    bít rùi khỉ ạ, những lo sợ tàn fai len lỏi ngay trong lúc xuân thời. Cũng như trong cuộc sống, có những nguy cơ luôn rình rập bên cạnh con người ta ngay những lúc đủ đầy nhất. Nhưng thôi thì ... nếu còn có niềm tin, còn yêu cuộc sống và này thì mùa xuân không tuổi - là người thân yêu - sẽ ở bên ta mãi .
    Và những bông hoa trong sáng có còn nở... ?
    Tầm xuân nở hoa
    Tầm xuân đang nở rộ rồi anh ạ. Ở quê em, loài hoa ấy đâu có giống hoa hồng mang cái sắc đài các, chỉ dăm ba nhà thưa thớt trồng, tầm xuân còn miên man ở góc vườn, bờ rào và dọc con đường. Nhớ ngày xưa nội bảo: đem ít tầm xuân về giâm ở vườn cho đỡ trống trải, phải chăng vì loài hoa ấy gần với hoa dại chẳng cần chăm chút nhiều có sức sống ngồn ngộn cũng vẫn cứ thế mà vươn ra làm đẹp cho đời?
    Loài hoa ấy cánh mềm hoa mỏng mảnh nhỏ xinh có hương thơm thanh bạch mà cứ ngan ngát, cứ sống , làm nên sức sống vừa hoang dã , vừa thơ mộng, sơm mai sương đọng, tối mềm mại rủ xuống, mộc mạc chân chất như níu kéo cả mùa xuân.
    Hoa của nhà nghèo nên mấy ai cắm trong lọ, mấy ai cắt mang tặng bạn, hoa chỉ nồng nàn khoe sắc giữa đời, vô tư và hào phóng, lòng ai nỡ ngoảnh đi...?
    Màu hoa trắng trong ấy không có gì thay đổi được, nhưng trong một bài ca dao xưa kia đã có "nụ tầm xuân nở ra xanh biếc" , có phải tâm trạng của người đang yêu , đang thất vọng nên nhìn cây, nhìn hoa xao xuyến nỗi nhớ mông lung trong lòng mà màu hoa trong tâm thức cũng đổi sắc. Hoa cũng là chứng nhân của tình yêu.
    Bụi tầm xuân tắm nắng hạ, sương mưa mùa thu , đông để rồi mùa xuân cho những chùm hoa sáng mảnh vườn, và khắp chốn quê......
    02/02/03

Chia sẻ trang này