1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắp cánh những ước mơ tương lai.

Chủ đề trong 'Hội học sinh Trần Phú' bởi I.O.U, 26/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    wow...mình muốn thực hiện ước mơ của mình..bạn dám giúp mình ko??
    Tình yêu ơi trò chơi cút bắt...

  2. Black_or_White

    Black_or_White Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    To I.O.U: Mơ ước lớn nhất của bác là gì vậy?
    To otdo: sự nghiệp của bác đâu có quan trọng bằng gia đình chứ..làm người vợ đảm đang có phải thích hơn ko? hí hí....em nói đùa thôi chứ em tán thành ý kiến đó.
    To Hoalks: bác soi gương thật kĩ trước khi gặp otdo nhé..vì em thấy hình như chị otdo xinh xắn lém..
    Yêu ai , ai yêu
  3. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Ôi... Xúc động woe', xúc động woe' ...
    Khát vọng vươn lên là mục đích của cuộc sống...
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Em này kỳ ghê Đừng nói vậy chứ em BoL...hihihi....
  5. tram_xi_trum_new

    tram_xi_trum_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    OK!
    Nếu mình có khả năng mình nhất định sẽ giúp bạn hết mình.Bạn có thể cho mình biết mơ ước của bạn là gì ko?
    T.A
  6. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    ước mơ của mình là vào Đà nẵng chơi 1 chuyến nè...sau đó lớn hơn 1 chút thì sẽ lấy vợ nè..đấy là gia đình..còn sự nghiệp thì mình ước sẽ thành công trên lĩnh vực kinh doanh..có chút địa vị trong xã hội.. nhiều nữa..mình sẽ kể sau ...còn bạn?
    Tình yêu ơi trò chơi cút bắt..***..Suốt cuộc đời mãi đuổi tìm nhau..***..dẫu biết thế 3 chúng ta ai là người dừng lại

  7. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    trùi chú tham dzữ hén...coi chừng ko được cái nào đâu đó...
  8. Black_or_White

    Black_or_White Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác I.O.U chắc là phải lòng cô nào TP rùi phải hông? có cần em giúp ko?? trả công hậu hĩnh nha.
    Yêu ai , ai yêu
  9. tram_xi_trum_new

    tram_xi_trum_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    OK!!!!!!!!
    Mình sẽ giúp bạn hết mình nếu như điều đó nằm trong khả năng của mình.Bạn hãy cho mình biết mơ ước của bạn là gì đi xem thử mình có thể giúp được gì không?
    T.A
  10. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Oh ! các bạn , nói đi đâu rồi thì các bạn cũng đồng tình với ước mơ của bạn otdo - Có nghĩa là , sự nghiệp ! Đi đâu rồi cũng không thoát ra khỏi 2 chữ ấy ! Nếu phải quay lại 8, 9 năm về trước thì Vô sắc cũng sẽ có những ước mơ đó !
    Vô sắc không phải là cựu học sinh Trần Phú , Vô Sắc là cựu học sinh Thái Phiên cơ - Vô Sắc muốn nói nhiều lắm, nhưng ở đây thì ... Vô Sắc chỉ muốn nói ước mơ của mình cho thích ứng với chủ đề của I.O.U thôi !
    Vô Sắc mà ước thì chắc là ...viết mãi không hết...hihihi....
    Và bây giờ thì một xíu thôi nhe ! chắc có lẽ là một số nhà trí thức sẽ không ưa lắm ! - Vô Sắc ước gì tất cả các nhà giáo Việt Nam, mỗi khi nhìn thấy học sinh sử dụng phao, thì phải nhớ câu ' Tàu Titanic vẫn cần đến phao nữa, huống gì là các bạn trẻ ' - Nhưng mà ... Vô Sắc ngày xưa và các bạn ngày nay, đừng nên lạm dụng quá, và cũng đừng nên xa rời quá !...
    -------------------------------Thân ------------------------------------------

    Lòng ta là một bãi chiến trường, nơi ấy trổi lên một bản tình ca bất tận

Chia sẻ trang này