1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chắp cánh Ước Mơ III - chương trình của CLB Tình Nguyện Trẻ nhân dịp 1-6 dành cho trẻ em lang thang

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi ngocsangvn, 23/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Chắp cánh Ước Mơ III - chương trình của CLB Tình Nguyện Trẻ nhân dịp 1-6 dành cho trẻ em lang thang , khuyết tật , trẻ có hoàn cả

    [​IMG]

    Chắp cánh Ước Mơ III - CLB Tình Nguyện Trẻ

    www.tinhnguyentre.com

    Hòa chung vào không khí của việc chuẩn bị cho ngày tết thiếu nhi 1/6, Câu lạc bộ Tình nguyện trẻ mong muốn mang đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lang thang , mồ côi, khuyết tật ) một món quà ý nghĩa nhân ngày Tết thiếu nhi 1/6. Sau đây là thông tin chi tiết về chương trình dự kiến.

    I/ Thời gian và địa điểm tổ chức:

    - Thời gian: từ 18h đến 21h ngày chủ nhật 28.05.2006.
    - Địa điểm: Hội trường 88 hàng Buồm- Hà Nội.

    II/ Nội dung chương trình:

    1/ Khái lược: Chương trình được kết cấu bởi ba phần chính:

    Quá khứ

    Các phóng sự ảnh, các tiết mục văn nghệ sẽ đem đến cho mọi người một góc nhìn chân thực hơn, cảm thông hơn về cuộc sống của các em có hoàn cảnh đặc biệt- một cuộc sống với nhiều khó khăn, trắc trở, một cuộc sống đầy những cạm bẫy- trong các con hẻm, những góc phố, dưới các gầm cầu tưởng như bình yên của mảnh đất Hà Thành. Qua đó, giúp mỗi người tự cảm nhận, khám phá về chính bản thân mình...

    Phần chương trình này bao gồm các hoạt động sau:
    - Các phóng sự ảnh do chính các thành viên đã và đang hoạt động thu thập và dàn dựng.
    - Tiết mục ca nhạc ?đứa bé?- do các ?odiễn viên? nghiệp dư của CLB Tình nguyện trẻ đảm nhiệm.

    Hiện tại

    Những hình ảnh, những hoạt động, những trò chơi đầy ý nghĩa của trẻ và các tình nguyện viên. Giúp người xem cảm nhận và chia sẻ phần nào hoạt động của câu lạc bộ tình nguyện trẻ.

    Bao gồm các hoạt động sau:
    - Thi vẽ tranh theo chủ đề.
    - Giải các câu đố vui có thưởng.

    Tương lai

    Vượt qua tất cả những khó khăn, những giọt nước mắt kia là lời ca, tiếng hát, sự hồn nhiên vô tư không hề phai nhạt trong tâm hồn mỗi em thơ. Đó là những gì mà các em nhỏ và tất cả chúng ta đều hướng tới. Một x? hội đầy tình thương và sự sẻ chia; Một x? hội mà ở đó mọi người đến với nhau bằng tình yêu, nụ cười và ngọn lửa cháy ấm trong tim.

    Gồm các hoạt động sau:
    - ?oƯớc mơ của bé?- Điểm nhấn của chương trình là việc các em nhỏ viết những ước mơ của mình trên khung vải trắng lớn.
    - Các tiết mục văn nghệ của chính các em và các tình nguyện viên.
    - Tặng quà cho tất cả các em nhỏ tham gia chương trình.

    2/ Diễn biến chi tiết chương trình:

    Từ 18h đến 19h

    - 18h-18h30: ổn định chỗ ngồi cho trẻ; Đón các vị khách mời.
    - 18h30-18h45: Khai mạc, giới thiệu khách mời; đại diện CLB phát biểu, khách mời phát biểu.
    - 18h45-19h: Ca nhạc.

    Từ 19h đến 21h

    - 19H-19h15: Tổng kết hoạt động của câu lạc bộ trong 1 năm vừa qua. Đặc biệt là các hoạt động dành cho đối tượng là trẻ em. Khen thưởng những trẻ có thành tích, tiến bộ trong học tập và cuộc sống.
    - 19h15-19h20: Phóng sự ảnh của câu lạc bộ.
    - 19h20-19h30: Nhạc kịch? đứa bé?.
    - 19h30-19h45: Giao lưu với các em nhỏ.
    - 19h45-19h50: Phóng sự ảnh của CLB.
    - 19h50-20h10: Thi vẽ tranh.
    - 20h10-20h20: ước mơ của bé.
    - 20h20- 20h30: Đố vui có thưởng.
    - 20h30- 21h: Văn nghệ; Tặng quà cho tất cả các em nhỏ tham gia chương trình; Bế mạc

    CLB Tình nguyện trẻ rất mong nhận được sự giúp đỡ của đông đảo các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp... các nhà hảo tâm về tài chính cũng như quà tặngđể chương trình được thực hiện thành công, để đêm hội thực sự là cánh cửa mở ra những ước mơ cho các em nhỏ.

    Các hỗ trợ về tài chính xin gửi về

    TK Vietcombank -số TK 0011000940569
    Chủ tài khoản: Trịnh Ngọc Sáng

    Quà tặng xin gửi về: Văn phòng CLB Tình nguyện trẻ - 88 Hàng Buồm Hà Nội.

    Thay mặt Ban tổ chức

    Trưởng ban tổ chức: Trần Thị Thu Hà
    Điện thoại: 9028208 - 0904375274
    Email: hamit132@gmail.com
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
  3. hamit132

    hamit132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bài tường thuật ngay sau chương trình "Chắp cánh ước mơ III" của thành viên reder trên diễn đàn Tình nguyện trẻ (http://tnt.vasc.com.vn/forums)
    Tường thuật Chương trình chắp cánh những Ước mơ 3​
    Có lẽ đầu tiên phải nói về con số 3 , nhiều người nói chỉ là 2 thôi sao lại là 3...Ừ thì 2 hay 3 đều do chúng ta công nhận mà thôi. Nếu nói Chương trình là một bữa tiệc thì đầu bếp chính là bạn Trần Thị Thu Hà. Một cô gái mảnh dẻ tưởng rằng yếu ớt nhưng qua công việc mới thấy được sức bền bỉ cũng như khả năng tập hợp khơi gợi lòng nhiệt tình của các bạn trẻ khác. Và thành quả của bao nhiêu ngày lo lắng là một tối vui vẻ và thức sự nóng - cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tôi với vị trí hưởng thụ đã căng mắt, căng tai cảm nhận không khí của chương trình để bây giờ tường thuật lại cho mọi người
    "Những chú muỗi đáng yêu"...
    Phải công nhận rằng trò chơi "muối đốt" thật sự hiệu quả khi khởi động chương trình. Quân bầu sô - cố cựu TNT bị hấp dẫn bới những lời mời ngọt ngào - đã tham gia chương trình với vị trí người quản trò. Bằng kinh nghiệm nhiều năm thực hiện các chương trình cho trẻ em , anh ấy đã làm cả hội trường sôi lên.... Những bàn tay nhỏ nhắn ( có cả kềnh càng nữa - muỗi siêu to ) đưa sang bên trái, đưa sang bên phải, rồi đốt vào má nhau nè, đốt vào mũi nhau nè...Tiếng cười rộn rã bạn Anh Tuấn phải thốt lên
    - Thế là chắc chắn chương trình thành công rồi !
    Hì riêng tôi trộm nghĩ :
    "Giá má cô gái xinh xắn đang ngồi bên cạnh cũng là giơ tay làm một con muỗi nhỉ?
    Hàng trăm con muỗi đáng yêu đang bay trong hội trường!
    Quá khứ và hiện tại
    Đấy là ý tưởng của slide ảnh được chiếu lên. Trong khi những bài hát thanh niên tình nguyện vang lên, lần lượt các hình ảnh về 8 năm lịch sử , về bao thế hệ tình nguyện viên, về những ngày hội , và hơn cả là những nụ cười của hàng trăm em nhỏ.
    Người xem được thấy lại từ ngày đầu thành lập CLB tại số 5 Hòa Mã - Tòa soạn Báo SVVN, thấy lại các anh chị đi trước với bao công việc ý nghĩa. Và đến nay các địa bàn , các lóp học, các chương trình của CLB đang ổn định và phát triển theo chiều hướng phục vụ lợi ích thiết thực cho trẻ em. Đây Làng Chài, đây Cầu Mới , đây Lớp học nhớ , đây Bãi Giữa, đây Long Biên - Đồng Xuân...! Thân thuộc bao năm rồi nay vẫn thấy nao nao ...
    Bài ca tình nguyện âm vang - hình ảnh những trái tim tình nguyện còn đọng mãi, nụ cười của trẻ thơ sẽ vượt lên nhọc nhằn gian khó!
    Không còn khoảng cách sân khấu với khán giả.
    Mới đầu ban tổ chưc chương trình và nhiều bạn lo ngại việc tổ chức trong hội trường sẽ tạo cảm giác xa cách, nhưng buổi tối hôm nay thực không gian sân khấu đã bị phá bỏ để kéo gần mọi người lại.
    Trong ánh sáng đèn màu , chiếc phông được thiết kế công phu rực rỡ các sắc màu , nổi bật trái tim đỏ biểu tượng cho CLB Tình nguyện trẻ. Tiết mục đầu tiên là vở kịch " Đứa bé" do chính các tình nguyện viên thể hiện. Mặc dù còn thiếu tính nghệ thuật nhưng truyền tải vào đó là tấm lòng của các anh chị muốn yêu thương và chăm sóc các em nhỏ " bằng cả trái tim con người Việt Nam".
    Sôi nổi và náo nhiệt là 2 trò chơi " Đuổi hình bắt chữ ", " Ai là ai" do tình nguyện viên tự biên soạn. Không được như anh Xuân Băc , song các em nhỏ ùa lên làm cho các bạn MC bối rối không biết chọn em nào đành nghĩ ra mẹo gọi em nào ngoan nhất ngồi yên tại chỗ...! hì ! Không hiểu ai mà vui tính thế nghĩ ra những hình ảnh thật ngộ ? Nào là một cái cây chi chít quả cùng với một con báo, rồi cái thành to ơi là to với con công rất đẹp nữa ....!
    Màn võ thuật đồng diễn Teakondo do các bạn thanh niên nhà văn hóa Gia Lâm thật mạnh mẽ. Quyến cước dũng mãnh. Hồi hộp và gay cấn là pha biểu diễn nội công đâm thương có đập ngói trên đầu do võ sỹ Phạm Minh Tuấn thực hiện. Nguy hiểm ... Choang! ngói vỡ tan! Anh Quân không quên nhắc nhỏ các em không được làm theo vì phải ;uyện tập công phu mới được. Nhớ nhé !
    Các tiết mục văn nghệ do chính các em nhỏ tại các địa bàn Đồng Xuân - Long Biên - Bãi Giữa , Cầu Mới và cả các em tại CLB ngoại ngữ thiếu nhi UNSU trình diễn được khán giả nồng nhiệt vừa vỗ tay vừa hát theo.
    -"Lớp chúng mình rất rất vui..."
    - Tối nay cũng rấ rất vui!
    Viết lên những uớc mơ
    Kết thúc chương trình một tầm vải trắng lớn (khổ 1m70 - 3m20) được đem ra , tình nguyện viên , các em nhỏ cùng lên sân khấu để ghi lên đó những ước mơ của mình.
    Được nói lên ước mơ dó là quyền của các em...Mong sao những ước mơ dù nhỏ nhưng đẹp đẽ sẽ theo các em vào đời.
    Còn những sai sót ở chỗ này chỗ nọ, còn sự lộn xộn, còn cả việc trẻ không nghe lời quậy phá. Cả việc hội truờng không có điều hòa quạt thì ít nữa , nhưng chương trình Chắp Cánh Ước Mơ đã kết thúc thành công. Thành công vì thưc sự là một tối vui vẻ cho trẻ em!
    Mời bạn đọc thêm thông tin về chương trình và hậu chương trình tại link sau:
    Link: http://tnt.vasc.com.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=159
    Được hamit132 sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 30/05/2006
  4. hamit132

    hamit132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Bài viết ngay sau chương trình "Chắp cánh ước mơ III" của thành viên "đời xuống dốc" trên diễn đàn Tình nguyện trẻ (http://tnt.vasc.com.vn/forums)
    [gửi các bạn bài viết của một cô bạn tôi trên blog cá nhân của cô ấy sau khi đi dự Chắp cánh những ước mơ về :
    Day la cai hinh nen mau cam yeu thich cua minh... Hom nay vua di du chuong trinh "chap canh uoc mo" cho bon tre con duong pho cua TNT... Thay sao nho moi nguoi o Dong Vong the... Gia nhu minh da tham gia som hon, duoc cung moi nguoi lam nhieu hon. Gio thi di lam, ban ron qua roi. Duoc hat ho, duoc ho het voi chung no that la vui. Minh lai gap lai cai cam giac lan lon, vua thay minh thoi thuc muon lam mot cai gi do cho cac em, vua thay nuoi tiec vi nhung gi minh chua lam duoc, nhung nhin cac em Sv moi van hang hai, nhiet tinh, thay vui lam. Co the nhieu nguoi thay di ******** nguyen la ngu ngoc, roi hoi, ngay ca chinh nhung nguoi da lam, dang lam cung co nhung luc thay nan chi, thay cong suc cua minh cung chi moi la mot hat cat nho . Nhung nhin chung no cuoi hanh phuc, nhin nhung gi cac em viet, ve uoc mo cua minh, thay that hanh phuc. Co nhieu dua khong biet chu, nhung cac em deu ve mai nha, bo,me,anh, chi nam tay nhau, ve vuon hoa, mat troi ruc ro... Nhin ma phat khoc... Co dua viet " em mo uoc duoc lam phi cong", co dua viet" em mong hoc gioi va sau nay lam giao vien", co dua thi chui ban rat hon nhien roi ngay sau day, cung rat hon nhien viet len manh vai " em mong duoc hanh phuc..". Nhin no vua viet vua nguong nghiu lay tay che dong chu ay thay thuong no qua... Sau nay neu minh k co con, minh se nhan mot dua con nuoi.. chac chan the. O*` ma` co'' con roi nhan them nua co sao dau nhi ^_^.]
    Mời bạn đọc thêm thông tin về chương trình và hậu chương trình tại link sau:
    Link: http://tnt.vasc.com.vn/forums/index.php?showtopic=6597&pid=105102&st=60&#entry105102
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Toàn cảnh chương trình "Chắp cánh ước mơ 3"
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Ước mơ của bé
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này