Chấp điểm Có chuyện này muốn hỏi các cao thủ. Khi bị chấp 5-7 trái thì có phải đối phương muốn làm gì mình cũng được không? Đại ý nói trình độ hai bên nó chênh nhau quá. Mình có thắng họ chẳng qua 1 hay 2 trận còn sau đó họ nhìn ra điểm yếu của mình là chẳng bao giờ thắng được nữa. Nhưng không thể chấp lên 8-9 điểm được vì đỡ service có nhiều rủi ro. Một người chấp mình 5 điểm đánh thua một người chỉ chấp mình 3 điểm. Điều này có bình thường không? Cám ơn.
Lâu nay bận quá, nhớ bbàn quá!!! Spam phát: theo em là bình thường vì người ta có chấp em 3 hay 5 quả thì người ta vẫn thắng Với lại còn tuỳ lối đánh. Em thấy mấy bác chơi phòng thủ thường không thắng đậm bằng mấy bác oánh tấn công tát nhau. Bác nào trên cơ là cứ thế tát bác kia tởm lắm.
Thắng thua của hai người chấp kia là bình thường vì có người kỵ rơ nhau. Em vẫn nhớ hồi ở Giảng Võ chị Ly có kể có 3 nhóc học chú Hái, thằng A chấp thằng B 2 bóng, thằng B chấp thằng C 3 bóng, thế mà thằng A gặp thằng C nó oánh cho vỡ cả đầu. Còn kiểu chấp 5 đến 7 bóng thì còn tuỳ. Nếu người đánh đòn nào cũng phình phường thì dễ chết hơn, còn bác nào đánh có đòn tủ thì khó chấp hơn, như anh dotran được ông thanh thuế chấp 4 phi liều mấy quả service làm thanh thuế chết tươi. Cái này cũng tuỳ xem có quen bóng nhau hay không nữa. Tóm lại xem mấy ông @ đánh nhau em thấy đánh mà thua thường xuyên với 4 quả cách biệt thì chấp 2; 6 quả thì chấp 3; cách 8,9 quả thì hơi khó nói.