1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chấp Nhận Hay Không Chấp Nhận

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi Damn_cold_night, 15/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chấp Nhận Hay Không Chấp Nhận

    Con người sinh ra mỗi người đều có một số phận và đã được an bài từ trước,sinh ra nghĩa là phải lớn lên,lớn lên để rồi lại chết đi,điều này có vẻ như buồn cười nhưng đó lại là sự thật,nếu vậy thì sao người ta phải cố gắng sống thật tốt,cố gắng làm việc thật chăm chỉ để rồi làm rì.
    Có những cái "tưởng như" là qui luật con người buộc phải chấp nhận,nhưng có những cái người ta không chịu khuất phục nó,Thiên tai,bão lũ là những hiện tượng không thể tránh khỏi,nó gây ra rất nhiều thiệt hại và tiền của và cả con người nữa,con người có chấp nhận không?không con người vẫn đang cải tạo tự nhiên và đương đầu với chính nó
    Số phận con người cũng như vậy.Nếu tự nhiên có một người nói với bạn rằng "lớn lên cậu sẽ chẳng làm được cái rì cả" bạn có chấp nhận kô,nếu nói đó là "số mệnh" của bạn,bạn có chấp nhận không?không phải không,bạn không tin và bạn sẽ cố gắng sống thật tốt,nỗ lực học tập làm việc để tạo dựng 1 tương lai thật tốt đẹp để cho "người kia" thấy bạn không phải là người như vậy.Vậy là bạn đang đấu tranh với chính số mệnh của mình.
    Con người nhìn chung ai cũng vậy,mỗi một người sinh ra đều phải cố gắng sống,học tập và yêu thương,phải luôn cố gắng có như vậy mới có thể hy vọng vào những điều tốt đẹp,như vậy càng khẳng định việc mỗi con người có một số mệnh là sai,và con người sinh ra đã thấm nhuần cái tư tưởng đấu tranh và chiến đấu với số mệnh của mình .

    Có những câu nói kiểu như" cái rì đến sẽ phải đến","cuộc sống không phải lúc nào cũng như ta mong muốn" hay có những câu như " có những thứ mà con người dù cố gắng bao nhiêu cũng không thể đạt tới nhưng có những thứ lại chẳng phải mất công sức rì" hay "nhìn lên thì mình chẳng bằng ai nhưng cúi xuống thì chẳng ai bằng mình" hay.....và.......
    Những cái tưởng chừng như luôn đúng đó trong những hoàn cảnh cụ thể thì nó lại không đúng :),cứ nghĩ rằng cái rì đến thì sẽ đến sao phải vội vàng,cứ ngồi đấy mà chờ thôi,tiền bạc hả,tình yêu hả,sự nghiệp hả,rồi nó sẽ phải đến thôi cố gắng làm rì cho nó mệt.....vâng nếu cứ ngồi đấy mà chờ,ngồi đấy há mồm chờ sung rụng thì đến bao h,nếu ai cũng như thế thì làm rì có ai phải vất vả học hành,vất vả làm lụng chăm chỉ,phấn đấu.

    Con người là như vậy và cuộc sống cũng luôn như vậy,nó luôn biến đổi và không có cái rì là vĩnh cửu,không có cái rì là chân lý,tất cả phụ thuộc vào con người,phụ thuộc vào cái cách mà con người đấu tranh để chống lại,để thay đổi và để"cải thiện" số mệnh của mình mà thôi
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị rối dì nhỉ nhưng mà nhiểu khi cũng fải chấp nhận câu "what must be must be" lắm chứ, đời có lúc nào cũng hoàn mĩ như là mình muốn đâu
    Sự thực là rất nhiều điều tồi tệ mà người ta vẫn chấp nhận đấy thôi, ví như học ngu vẫn biết là cải thiện đc tình hình nhưng người ta cóc thèm học, hay như là biết kiếm tiền bây h thì sẽ tăng cái "vật chất" trong con người lên trên tình cảm nhưng người ta vẫn đâm sầm vào mà làm đấy thôi.
    Cháu cũng chả fản đối điều này, mà ko biết quyết tâm gạt bỏ để học thì biết mình sẽ gain đc nhiều thứ hơn nữa
    Lẩn quẩn chấp nhận số fận (mà mình tự đặt ra)
  3. teppytht

    teppytht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Miễn bình luận , chỉ dám chua vào một đoạn truyện của Edốp.
    Một ông lão đi thuyền trên sông , giông tố nổi lên , thuyền chòng chành sắp chìm , ông mới cầu: Thượng đế ơi , giúp con.
    Nhưng hình như lúc đó , thượng đế đang đánh tá lả hay sao y'' , thế là ông ý mới quyết định : Trong lúc chờ thượng đế đánh bài xong, thì mình cũng phải cố sức đề chèo thuyền vào bờ chứ
  4. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Chỉ 1 chữ " Nếu " có thể nhét cả PARIS vào trong lọ...!
    Chưa bao giờ thèm sang FRANCE như lúc này . Long , Hải ơi chờ bố của chúng mày sang nhé , nhanh thôi chỉ ....3 năm nữa thôi .
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 15/04/2004
  5. lmfornothing

    lmfornothing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Êdốp ở đâu ra vậy? Mà cái chuyện này là ngụ ngôn à?
  6. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Miệng và suy nghĩ thì lúc nào cũng ?okhông chấp nhận, phải phấn đấu nhiệt tình?? Nhưng mà hành động thì ?ochấp nhận, MAKENO?
    Làm sao bây giờ???
  7. 221B_BakerStreet_London

    221B_BakerStreet_London Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đính chính với WC fát,k fải lúc nào cũng là dì với cái nick đấy đâu nhá :D
    Còn số fận ah? K bít cái số tớ nó ntn ??? 1 bà thầy bói bà í bảo tớ 82 tuổi mới được sướng.Chắc lúc đó tèo là sướng,chít là hết mà .Nhiều lúc cũng nghĩ luẩn quẩn,tại sao mình lại thế này,tại sao mình lại thế kia,sao điều đó lại xảy ra với mình....K lí giải được thì rất dễ đổ cho số fận.Nhưng tớ tin,chính mình chèo lái số fận của mình ( như trong xem quảng cáo Kill Bill,"when i''m driving my destination ..." :D ),nhưng tớ cũng tin vào sự ngẫu nhiên và duyên may ,cứ ăn ở hiền lành fúc đức thì sẽ gặp lucky .Tất nhiên k fải ngồi há miệng chờ sung,vận may nó cũng chẳng tự nhiên mà đến.Cố gắng & k chịu chấp nhận .....Cuộc sống nó cũng interesting hơn nhờ thế.Nếu mà tớ chấp nhận số fận thì bi giờ chả bít tớ đang lơ ngơ ở chốn nào,sẽ chẳng gặp được những điều hay ho và được hạnh fúc như bi giờ đâu
  8. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhở .t cũng đang vui lắm nè
  9. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn Bách này ít khi post bài theo chủ đề nhở , cứ ''ăn theo'' 1 vài câu nhìn ngứa mắt quá

Chia sẻ trang này