1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chấp nhận.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songxoemvechonnao, 18/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận.........

    Anh à!
    Thêm một ngày , em lại biết thêm nhiều điều về anh.........để rồi bây giờ em cứ ước rằng giá như em đừng biết, giá như em đừng tò mò...giá như.........thì bây giờ em chẳng buồn như thế này !
    Yêu anh, em đã được rất nhiều thứ , nói là "được " thì nghe tính toán quá anh nhỉ, phải nói là em rất hạnh phúc và may mắn bởi em có anh, em không biết phải cảm ơn ông Trời đến bao nhiêu lần cho đủ bởi đã ban cho em một người con trai tốt nhất thế gian này...Những tháng ngày mình chìm ngập trong hạnh phúc, em ước sao nó kéo dài mãi ...mãi mãi...Mình đã thật hạnh phúc phải không ?
    Yêu anh, em học được từ anh nhiều thứ, anh không chỉ là người em yêu nhất thế gian, không chỉ bên em với tư cách là một người yêu mà với em anh đã thay thế tất cả, anh là bạn em, là anh trai em, là ông "bố phẩy " của em...........anh là tất cả những gì em có!
    Nhưng yêu anh, em cũng được biết rằng :"Tình yêu đôi khi là sự chấp nhận "........................
    Hãy thử đặt mình vào vị trí của em đi anh ! Anh sẽ hiểu được trong cái đầu hỗn loạn giờ của em đang có những gì !!!
    Người yêu à , nếu như anh được biết rằng em đã yêu anh từ lâu, lâu lắm rồi, từ cái ngày em còn là một con bé ngốc nghếch cấp III, từ cái ngày anh có khi chỉ lờ mờ nhớ em là một đứa nhút nhát và hay đỏ mặt, từ cái ngày .........anh chưa yêu em! Em đã từng phát điên lên vì anh, và từng khao khát có anh như thế nào thì anh sẽ hiểu được rằng giờ đây em cảm thấy đau như thế nào !
    Em muốn gào lên, muốn hét lên vào mặt anh, hãy đi đi, hãy đi xa em đi, hãy đi kiếm người khác đi, người mà có thể chấp nhận được cái quá khứ của anh đi ........Còn em thì không thể, không thể đâu anh ạ...........
    Cái cảm giác người yêu mình đã từng thuộc về người khác một cách hoàn toàn và trọn vẹn đắng cay lắm anh ạ ...
  2. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có anh, em thực sự hạnh phúc, anh ở bên em, lo cho em từng bữa ăn, giấc ngủ...Mỗi lần gặp khó khăn , chỉ cần quay lưng lại là anh đã ở sau em rồi ! Mọi thứ trong cuộc sống của em đều có sự hiện diện của anh, em cũng chẳng thể nghĩ được sao em yêu anh nhiều quá , anh ơi !
    Em là một đứa hơi điên điên, với một số sở thích như anh nói thì chẳng giống ai cả, dường như em sống với sự tưởng tượng của em thì nhiều hơn, em vốn có trí tưởng tượng phong phú mà. Trước đây em vẫn luôn luôn cho rằng mẫu người phụ nữ lý tưởng của em : Là có sự nghiệp cao,một vị trí trong công việc khiến ai cũng phải ngước nhìn và thèm thuồng, là phải sống độc thân ( không chồng , bởi không có sự ràng buộc nào cả ) trong một biệt thự sang trọng và lộng lẫy.............Em cứ lấy ý nghĩ đó ra để hướng mình theo như vậy ! Để rồi khi gặp anh mọi thứ đảo lộn .......Anh đã làm đảo lộn cuộc sống của em ............Và em hạnh phúc bởi sự đảo lộn đấy !
    Chúng mình như hai con thiêu thân lao vào tình yêu ý, cứ như chưa bao giờ được yêu ( mà với em đúng là thế thật ). Ngày nào mà không gặp nhau thì cứ như là lâu lắm rồi , dài lắm rồi , và nhớ nhau lắm rồi ! Vì vậy chẳng bao giờ chúng mình xa nhau quá một ngày cả. Anh là mối tình đầu tiên và trọn vẹn của em...Tất cả mọi thứ bây giờ em cố gắng đều dành cho anh, cho tương lai của chúng mình. Mình sẽ lấy nhau, sẽ có con, chúng mình sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất, con cái mình sẽ xinh xắn và ngoan ngoãn giống bố mẹ chúng nó anh nhỉ ! Tụi mình cứ mơ về tương lai như vậy để cả hai đều cố gắng trong hiện tại.
    Quá khứ của anh là một phần trong con người anh, em đã học cách chấp nhận điều đó, nhưng sao đắng cay quá anh ơi !
  3. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn bảo : "Trái đất tròn mà !"....... Sao em thấy đúng quá anh à. Tại sao mãi mà em vẫn không chấp nhận rằng anh đã từng yêu người khác , đã từng thuộc về người khác, sao em yếu đuối quá...........Tất cả những gì em có với anh : Bắt đầu từ cái cầm tay đầy tình tứ, vòng tay ôm siết chặt, đến nụ hôn nồng cháy đều là lần đầu tiên , và em cứ muốn người yêu em cũng phải giống em !
    . Ừ nhỉ có ai yêu mà nghĩ cho "người đến sau" hả anh, có trách anh thì cũng được gì đâu ......
    Em sợ .......em sợ có khi nào ôm em trong vòng tay anh chợt nghĩ đến người ta, có nơi nào chúng mình đến ngày xưa anh và người ấy cũng đã từng đến, có lúc nào anh nói với em y chang những gì anh nói cho chị ấy.................Em sợ , và em chua chát khi nhận ra điều đó !
    Anh đang khoác cùng một chiếc áo đấy có biết không hả chàng của em?????
  4. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hình như chúng mình sinh ra không để cho nhau anh à ! Anh vẫn bảo em mỗi lần em gặp khó khăn : Cuộc sống mà em ! ( Nghe ghét nhỉ ) .........Đúng rồi ! Cuộc sống mà ! Sao lại để cho em yêu anh, tại sao chúng mình lại phải lòng nhau.......
    Em lờ mờ giữa chuyện cũ và chuyện mới, giữa quá khứ và hiện tại. Em lờ mờ hình như em chỉ là kẻ lấp chỗ trống, hình như anh đang đi tìm hình bóng cũ nơi em.............
    Chúng mình đã cãi nhau phải không anh, anh đã bảo rằng em là người anh yêu duy nhất, rằng anh trân trọng em, trân trọng tình yêu của chúng mình, không hề có chuyện lấp chỗ trống ( bởi đó là điều ngớ ngẩn nhất thế gian ), rằng tại sao anh phải đi tìm hình bóng cũ khi đó là sự ghê tởm ................. Để rồi khi bốn mắt chạm nhau em đã quên đi tất cả, tất cả mọi sự hờn ghen để lao vào lòng anh, lao vào vòng tay của anh để khóc như thoả thích . Vậy là em chẳng thể xa anh được................
  5. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là vậy mà. Yêu rồi ghen rồi nghĩ. Chẳng hiểu bạn có phải người Bắc không ? Hôm trước ao_mong nói chuyện với mấy người bạn về chuyện ghen đó. Họ bảo, con gái Bắc hay ghen mù quáng. Ngồi ôm bụng cười vì thấy có vẻ đúng. Nhưng biết là mình không nên khi ghen vậy lại chẳng sao tránh được trong suy nghĩ phải không bạn ?
    Những gì bạn viết, bạn trải qua, mình cũng từng gặp, từng dằn vặt.........thậm chí cho đến giờ vẫn chưa nguôi vì hoàn cảnh mình hơi khác của bạn 1 chút . Còn người yêu cũ rồi anh ấy đến với bạn không phải là lần đầu. Mình nghĩ cũng không có gì đáng phải suy nghĩ vậy đâu. Đừng làm khổ chính mình rồi khổ cả anh ấy nhé bạn. Dù sao người xưa cũng là người xưa. Có thể hơi an phận nhưng con trai bây giờ là thế bạn à, mong chờ người ta nguyên vẹn đến với mình thì khó lắm . Bạn đã chọn thì hãy yêu sự lựa chọn đó nhé. Quá khứ bao giờ cũng khiến ta phải chấp nhận nhưng đừng vì nó mà quên đi mình xứng đáng được hạnh phúc. Tận hưởng cái hạnh phúc yêu và được yêu nhé bạn. Chúc cả hai may mắn và có một happy ending .
  6. anphal_nam

    anphal_nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0

  7. garfieldfatcat

    garfieldfatcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Sao cuộc sống lại có những điều giống nhau đến vậy nhỉ? Thật buồn khi đọc topic này. Người đó sao giống tôi đến thế và songxoem thi lại thật giống người tôi yêu. Chỉ có điều khác là chúng tôi đã chia tay, tất cả đã kết thúc! Ghen với quá khứ, thật kinh khủng và quá ích kỷ. Tôi không hối tiếc gì cả vì đã thật sự yêu người đó bằng cả trái tim mình, ngưòi ấy ra đi khi tôi định nói ra mọi dự tích của tương lai. Tôi không khuyên bạn gì cả, chỉ muốn cho bạn biết rằng chắc chắn bạn sẽ mất người đó nếu không vượt qua được chính mình.
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu đó . Nhưng nếu anh đứng ở vị trí người yêu của mình anh mới hiểu và thông cảm được. Tất nhiên không có ý bênh ai hay nói ai đúng ai sai ở đây cả. Chỉ là không vượt qua được, chia tay là điều tất yếu vì nếu tiếp tục, cứ ráng ráng rồi sau này còn khổ hơn . Còn con người ta khi đã ghen, bao giờ chẳng là mù quáng. Dù sao cũng phải có lửa mới có khói chứ, có khi anh chỉ vô tình làm người ta lại nghĩ lại ghen. Nếu giữa cả hai có sự tế nhị và hiểu biết lẫn nhau thì sẽ chẳng gây nên kết quả tệ - không ai mong muốn như vậy , phải không ạ ?
    Anyway, chúc ai ghen bớt ghen. Em cũng vừa phải giải quyết một phần cái chuyện ghen đấy đây, trong lòng cũng chả thoải mái gì nhưng thôi, muốn sao cũng được, dont want to care anymore..........chuyện đời, chuyện tình nó là thế đấy ạ, cay đắng và ngọt ngào lắm , yêu thì ráng mà chịu, hết chịu được thì đừng yêu nữa .
  9. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trời phú cho em đôi mắt biết nói , đôi môi biết cười và một trái tim biết yêu thương mãnh liệt ! Em đẹp, anh vẫn nói vậy mà : Vợ anh xinh lắm !....Em vẫn thích nghe anh khen, mỗi lần như vậy em cười tít cả mắt lại ! Những giây phút chúng mình ở bên nhau hạnh phúc quá ! Em nhõng nhẽo , nũng nịu như một đứa trẻ, bắt anh cõng giống phim Hàn Xẻng, hành hạ anh, bắt anh làm thế này, làm thế kia ............ Những khoảng thời gian ấy đã trôi đi , để rồi giờ đây những giây phút ở bên anh đã len lỏi sự ghen tuông ích kỷ của riêng em. .........
    Anh nhớ không, cái lần chúng mình hẹn nhau dậy sớm cùng chạy TD buổi sáng ý , em lững thững chạy sau anh, đầu óc em mông lung, em cứ so sánh , em và chị ấy, rồi mắt chợt cay xè vì hình như không yêu em nhiều bằng chị ấy !
    Bao nhiêu thời gian là đủ để quên đi một cuộc tình hả anh ?
  10. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    -Anh ơi ! Nếu lỡ sau này mình chia tay thì sao hả anh? Anh vẫn sống bình thường chứ ?
    -Tất nhiên rồi ! Không có em thì tôi vẫn sống bình thường chứ sao?
    - Thật à .........Anh vẫn yêu người khác, anh vẫn lấy vợ , vẫn đẻ con như bình thường à ??
    - Chứ còn sao nữa......
    -Buồn quaaaaáa ! Thế là anh không yêu em rồi ...hự hự... em biết mà !
    - Tôi lấy vợ để trả thù em, để cho em thấy rằng tôi vẫn hạnh phúc khi không có em......
    - Không được !!! Anh không được yêu người khác, không được lấy vợ .........Anh phải sống độc thân đến cuối đời vì yêu em. Em cũng vậy mà !
    - Em nói vậy nhá ! Tôi mà thấy em đi lấy chồng đừng có mà trách !
    -Hự hự ........
    - Naoòoo em , ôm anh nào, ôm chặt vào, mình làm sao mà chia tay được ......
    Vậy là em ôm thật chặt anh , anh không thể thoát ra được vòng tay này đâu, người yêu ạ ! Em sẽ yêu anh đến cuối đời, em sẽ không bao giờ phụ anh, không bao giờ bỏ anh đâu ........
    Em không sợ mất anh vì người ta, em không sợ anh quay lại với người ta, anh biết vì sao không hả chàng ngốc, vì đó là điều không tưởng !

Chia sẻ trang này