1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chấp nhận.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi songxoemvechonnao, 18/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mình chia tay , anh nhá !
    Em muốn nói câu đấy, có lẽ mình nên tạm thời chia tay một thời gian, để anh có thời gian suy nghĩ , anh cần làm cái gì bây giờ với người anh yêu, với vợ yêu của anh. Còn em cần có thời gian thảnh thơi để làm dịu đi nỗi đau của riêng em, em ích kỷ quá , phải không? Vậy mà em có nói được đâu . .......
    Giúp em với anh, em không biết làm thế nào để vượt qua được nỗi đau ! Chỉ có anh mới làm được thôi

    Hãy chứng tỏ cho em thấy em khác người ta nhiều như thế nào, hãy chứng tỏ cho em thấy anh yêu em nhiều, nhiều như thế nào ......
  2. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em ghét anh, ghét anh nhiều lắm ! Anh yêu em mà , phải không nào ? Anh yêu em nhiều lắm, em biết vậy mà......Em đang hành hạ anh, đang khiêu khích cái quá khứ của anh,em muốn anh phải đau khổ, phải dằn vặt em hiểu việc đó chẳng hay ho chút nào.......Nhưng người yêu ạ, Tình yêu không chấp nhận sự lặp lại đâu !
    Được songxoemvechonnao sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 19/08/2004
  3. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này thật ngốc nghếch quá đi. Một tình yêu đẹp như thế sao lại để cái quá khứ không lấy gì làm ghê gớm đó làm mất đi sự dịu ngọt của nó chứ. Đừng nghĩ rằng mình đến với người bằng mối tình đầu thì người cũng phải đến với mình hoàn toàn nguyên vẹn. Quá khứ là kỷ niệm, hiện tại và tương lai mới là cái đang diễn ra và đang tồn tại. Hiện tại anh ra yêu em, và tương lai anh ta đang muốn xây dựng cùng em, thế thì còn đào bới cái quá khứ đấy lên làm gì. Ngóc nghếch quá, thôi đi nào, đừng có nghĩ vớ vẩn thế nữa nhé. Chúc em vui .
  4. GreatPretender

    GreatPretender Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của sxevcn mà có cảm giác như đang đọc NK của mình 4 năm về trước. Lại có chuyện nghe qua giống đến vậy...
    Đã xa lắm rồi mà vẫn ước gì mình nghĩ nhiều hơn về 2 chữ chấp nhận như em bây giờ, để ko có chuyện đẩy mọi việc đến mức độ đỉnh điểm căng thẳng khiến cả 2 buộc phải thực hiện một sự lựa chọn vô lý ko cần có.
    Đừng làm fép thử về 1 điều đã biết em nhé.
    Có thể tình yêu ko có nhiều không gian cho lý trí nhưng tôi thật sự mong em có thể kiểm soát được những cảm giác của mình.
    Cuộc sống bên ngoài hẳn sẽ khác lắm những nội tâm của em nơi đây. Nếu ngược lại thì chính em là người đang lôi quá khứ của anh ấy về hiện tại của 2 người, thậm chí là biến những lầm tưởng thành hiện thực.
    Đó có fải là ghen ko, tôi cũng chẳng biết nữa, mỗi người có cách riêng của họ để gọi tên 1 sự vật, sự việc. Biết làm sao để nói với em về những lờ mờ cảm nhận của em bây giờ?
    Chỉ biết chúc cho em ko bao giờ fải nếm trải cảm giác tê tái ân hận như tôi.
    Được GreatPretender sửa chữa / chuyển vào 08:49 ngày 20/08/2004
  5. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em thấy thương anh quá ! Em xin lỗi, em xin lỗi anh mà, em đã làm anh buồn phiền nhiều, anh à..............
  6. songxoemvechonnao

    songxoemvechonnao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chia tay ! Trong đầu em vẫn luẩn quẩn quanh hai chữ đó. ......Em đã khổ vì sở thích yêu là cưới của anh rồi, em đã khổ nhiều vì cái cách anh đã yêu ai thì hết mình rồi...Em không trách anh đâu, vì thực sự có trách thì cũng có thay đổi được gì đâu hả .... Em đã cố để chấp nhận, cho dù em vẫn thấy đắng cay và nghẹn ngào quá !
    Người yêu này , biết em yêu anh nhiều thì đừng có phụ công em đó, em sẽ không rời xa anh đâu ( vì sẽ có người vui mà )! Chúng mình đã bị buộc chặt vào nhau rồi, làm sao có thể sống thiếu nhau được phải không nào ! Em điên điên, em nổi khùng lên vì cái quá khứ đáng ghét của anh ( em xin lỗi khi nói vậy anh nhá ) , em vùng vằng nổi giận vô cớ.. em làm khổ anh nhiều . Em biết nếu anh mà đọc hết được những thứ hỗn loạn trong đầu của em thì thực sự chúng mình sẽ mất nhau mãi mãi . Em đâu có ngớ ngẩn khi để mất anh vì chuyện như vậy !
    Bây giờ em cũng thanh thản hơn rồi , em vui , và em cảm ơn chị ấy đã không giữ được anh , để có ngày chúng mình hạnh phúc như vầy . Chúng mình sẽ bên nhau suốt đời phải không anh? Chồng yêu thương của em ạ ! Nhanh nhanh mà lấy em đi anh !
    Được songxoemvechonnao sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 20/08/2004
  7. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, chỉ vì thế mà đánh mất tình yêu? Một tình yêu đẹp như thế? 2006 không thể dùng từ gì khác ngoài từ Trẻ Con.
    Thực sự 2006 cũng yêu như thiêu thân nên hiểu vô cùng những khao khát của bạn. Một mái ấm, những đứa trẻ và sự bình yên. Tất cả chỉ để cho người yêu, chỉ vì người yêu.
    2006 cũng có một tình yêu như bạn. Yêu như ngọn nến, cháy đến tận cùng. Tình yêu ấy quý giá với 2006 vô cùng, vì đó là chỗ dựa duy nhất trong cuộc sống nhàm chán này. Làm sao có thể để những ghi ngờ, nghen tuông không cơ sở tàn phá nó, để rồi tự đẩy cuộc sống của mình vào sự ân hận và dằn vặt.
    2006 thấy nếu bây giờ bạn không vượt qua được sự ích kỷ con nít này, thì tương lai không ai giúp bạn vượt qua được nỗi ân hận vì đã đánh mất anh ấy đâu.
  8. ao_mong

    ao_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là rất con nít khi cứ suy nghĩ vơ vẩn và lo lắng những điều ko đâu......... nhưng dù sao, cũng phải gặp hoàn cảnh thì mới có thể hiểu hết được. Ai chẳng muốn vượt qua và trưởng thành hơn, đặc biệt là khi yêu và được yêu . Có đôi khi người ta sẽ không thể làm chủ được những cảm xúc nên và không nên của mình mà. Đừng ai để nó đi quá xa thôi vì sẽ phải hối hận khi sự kiềm chế không còn nữa, đánh mất đi rồi mới hiểu, mình thật vớ vẩn . Chúc vui !

Chia sẻ trang này