1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát bùm bum, chát xình xinh... Nhắn tin, chát chít, trút bầu tâm sự, tám tàng ngôi lê đôi mách (phầ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 01/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    ối chị iu bi h em mới lọ mọ vào đây đọc tin của chị. chìu nay đi ăn cháo...hải sản mí nhà Single roài. chị wa cong ty em rùi chị em minh đi luôn nha.
    Ah, wên: nhà Single tụi em đóng đô ở HCMCC chị ạ
  2. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Anh 8 ui, hum í đứng giữa 4 mà ứ bít phải đi lối nào . tí tẹo nữa là khóc nhè . may mà còn đủ tỉnh táo để nhớ ra là có anh.
    Cảm ơn nhìu nhìu nha
  3. thuminh222

    thuminh222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Thông báo với em "éo lì" là tối về chị phải cung cấp thực phẩm gấp cho cái bao tử. Ăn cháo hải sản không no tí nào. Đề nghị lần sau ăn cái gì hoành tráng hơn.
    Em thấy mấy bài chị chép cho em thế nào. Có đúng như lời chị nói không? Nó sẽ đưa em vào giấc mộng, rồi cũng chính nó sẽ đánh thức em dậy....
  4. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Chị, hum wa iem zìa có phải en thêm gì đâu. vẫn no đến tận sáng đấy chứ. chị ăn một tô, em cũng thế đấy chứ. mừ chị en nhìu có mạp hơn em tạo nào đâu.
    Đừng có học theo chị hai bốn giờ gọi em là "éo lì" lại còn tô vàng khè như thế. hix...hix...tên ngừ ta đẹp thế mừ mí bà chị huhuhuhuuh
    Chị ui, em chưa nghe được, hum wa về tìm mí cục pin cuamỉnh mà mất tiêu đâu rùi í. mí hum cafe cafáo hít xiền mua pin òi.....
    Được tieuthuvuive sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 27/10/2005
  5. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    To Sol: Bài này phải không Sol ơi? Em gửi ở đây cho Sol luôn nhé [​IMG] 
    Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?
    (Thơ Lê Giang)
    Hà Nội mùa này sấu chín chưa em? Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay láThoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quáNhớ mùa sấu rụng phố Tràng ThiNhớ dáng em ngồi, nhớ bước em điNhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gióYêu em, yêu em vì em là ngọn lửaHơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vờiTuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùiTrái sấu chia đôi tay và tay chấm muốiChỉ có vậy mà lòng mình bối rốiĐể bây giờ thèm sấu nhớ tay ai?Anh muốn tức thì hoá cánh chim bayRa nhặt sấu giữa phố đông Hà NộiCho hai đứa lại xoè tay chấm muốiCó sao đâu, dù sấu đã trái mùa!...Hà Nội vào thu vắng những cơn mưaEm hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phốThấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớHạt sấu nào chín rụng giữa lòng tay!
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    heyyyyy!!!!! .... sắp được đi đâu mà rộn ràng thế cá kưngg ?????
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    chị thuminh, hix....só zì chị. hum wa, thứ nhất là iem hông tìm đựoc chỗ nào khả thi để thực hiện kí việc kao kả ý hết
    thứ2 là máy đt của iem hết xiền nên hong nhắn tin cho chị đựơc. huhuhuhu.....
  8. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Ui, chị hay quá... Em viết thế mà cũng biết là em sắp được đi đâu. Hihi... Đúng là em có sắp được đi tung tăng, hơi xa xa, hơi lạnh lạnh.... hihi... Nghĩ đến là thích mê đi... Thôi để em về em xem có gì hay hay, đạm bạc em tặng chị hen...
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    1735 km huh em
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Để ngăn mình khỏi khóc, ta phải há miệng cười
    Viết thêm:
    Nhiều lúc mình thấy buồn đến nỗi chỉ muốn òa lên khóc. Giá gì những lúc như thế có ai đó bên cạnh, người ấy không cần phải nói gì, chỉ lặng im khi ta khóc - khóc đi cho thỏa nỗi hờn - như lời một bài hát nghe quen.
    Vậy mà, nhiều khi không khóc to lên được nên phải gắng cười, vì nếu không cười, nước mắt sẽ trào ra.
    Nước mắt rơi theo phiền muộn... thấy lòng thanh thản hơn.
    Được bunnie sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 14/11/2005

Chia sẻ trang này