1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát bùm bum, chát xình xinh... Nhắn tin, chát chít, trút bầu tâm sự, tám tàng ngôi lê đôi mách (phầ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 01/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lily_nguyen

    lily_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng lắm, lỡ người ta không có áo mưa mặc thì khổ. Nhưng tình hình này chắc là không ai nhận rùi, phải tìm cách giải quyết nó thôi.
    Hì hì, chị cũng mong sớm trở thành "đối thủ" của em lắm, nhưng "bao giờ cho đến tháng 10", em nhỉ!
  2. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn già Lôngxồm : Dạo này khỏe không? Đằng ấy đã cho profile rồi còn hỏi gì nữa??? ! Sờ và rờ, Sợ vợ rồi, sao vẫn rờ,.... và gì gì nữa thì tùy ý... Tiếng Việt phong phú lắm!!!
    Send all you want Receive
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    @@SNR ê ê, không phải tớ hỏi nhé bạn già, là người khác théc méc đó.
    Nghe đồn bạn già mới Bắc tiến hả?
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Lại chui vào nữa đây. Bóng banh hôm nay chán quá. Chắc chỉ chị em là thích vì mấy anh chàng Ý và Úc đều đẹp giai.
    Ừm, đã nói là phải chính xác - trà cúc nhá. Còn vụ uống trà trăm phần trăm, ặc, chắc cậu lập kỷ lục uống trà rồi. Ừh, rảnh ra đây tớ mời 100 ly trà cho trăm phần trăm tẹt ga luôn. Mà này, tớ thấy cậu nói dài và hơi dai. Chị B-Y mắng nhiều lần mà chẳng thấy chừa tí nào, nhở!
    @ bekoooooool: Không có gì đâu bạn. Be kool!
  5. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    He he, đời vốn nhiều trăn trở nên đôi khi ta vẫn phải văn vở và nham nhở để vẫn còn được than thở mà cậu ...
    Còn vụ trà cúc, chắc phải nhờ cậu đóng gói gửi vào rồi tớ lấy nước sôi trong này tự pha lấy cũng được ... gửi vào 100 gói là quà cho 7XSG đi .. hì... Chăm phần Chăm
  6. caxac

    caxac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết nói với ai? nên đành vào đây trút bầu tâm sự vậy...hic..hic...Anh ta thật nhát , nhát đến mức làm người ta bực mình, thích mình thì nói thẳng cớ sao lại nói với em mình rồi nhờ nó hỏi ý mình, nhắn tin thì bảo k dám nhắn,mấy lần định nhắn nhưng sợ lại thôi.Em tức quá bảo với em của em, muốn gì thì nói trực tiếp, miễn trung gian, tánh em k thích thế, nhất là chuyện tình cảm, rõ ràng và thẳng thắn.Mà em có ăn thịt đâu cớ chứ. Anh ta muốn em nhắn tin trước thì anh ta mới nhắn tin.Em tức khí không nhắn, mọi người nói em cứng đầu, em ở ác....mà nào em có ở ác đâu, chỉ cần anh ta nhắn tin thôi, nói gì cũng được, thế có phải là ác k ? em của em thì nói người ta nhát thì chị nhắn tin trước có sao đâu? với lại người ta chưa yêu bao giờ nên nhát lắm chị, tại sao k có sao đâu? đời nào cọc lại đi tìm trâu. Mà em có phải trâu đâu cơ chứ? k phải em chảnh, chẳng phải em kêu, nhưng con gái ai chẳng muốn được theo đuổi.Hơn nữa đó giờ em có thương ai đâu mà biết.Từ hồi đi học cho đến giờ, đi học thì có ba đưa đi đón về, k thì cũng tới giờ là về nhà, đi chơi thì toàn là chơi với con gái, tới giờ đi làm cũng thế, tan ra thì về hoặc đi nhà sách, k thì đi cùng mấy đứa bạn ăn hàng, mua sắm, k thì ngày nghỉ ở nhà đi chợ nấu cơm, dọn dẹp. Có yêu đương gì đâu, em cũng chẳng biết nói sao? tính em thẳng lắm , cái gì trắng trắng đen đen. Nên gặp vụ này em bực lắm. Em k giờ tin có chuyện mình sẽ thích ai đó khi lần đầu gặp mặt, thế mà bây giờ em mới khổ, làm việc thì thôi rảnh ra là nghĩ tới, cố k nghĩ thì càng nghĩ tới, bạn bè sợ em nghĩ nhiều thì thương anh ta mất thôi, mà em cũng sợ vậy, em sợ mình thương anh ta mất thôi, mà em nghĩ k phải đâu, làm sao có thể thương một người mình mới gặp cơ chứ....Em cố kiếm chuyện làm, kiếm cái gì đó cho mình bận để k nghĩ. Nhiều lúc em tức quá em nhắn tin liều, em nhắn"Rốt cuộc là sao? anh ác hay là em ác?mà tại sao mọi người cứ nói là em ác thế hả" thế đó anh chị em nhắn thế đó. Giờ em chẳng biết làm sao? chẳng lẻ giờ em đi nhắn tin hẹn anh ta? k em k thể làm thế được, làm thế còn gì cái mặt của em...mà k làm thế thì làm sao? làm sao để cho lòng em yên ổn? để nó k dậy sóng nữa? ôi em mệt mấy cái vụ tình cảm này..em đã cố tránh xa nó ra, cố để nó k làm ảnh hưởng tới mình, mấy cái vụ lằn nhằn đó chỉ tổ làm người ta nhứt đầu, mất thời gian,mà em còn nhiều thứ muốn làm,nhiều thứ muốn học, nhiều nơi muốn đi......ôi nhiều lắm mà chuyện yêu đương thì em xếp nó chót bảng.Giờ em lại vướng vào, biết làm sao đây? có ai cứu em k? có ai cho em lời khuyên nào k?
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Văn vở --> nham nhở --> than thở --> hết thở!
    Chà, cái giọng cá kiếm. Ặc! Trà cúc này khác với trà ướp hương hoa cúc như mọi người thường nghĩ. Hoa cúc loại nhỏ bằng đầu ngón cái, sao vàng, hạ thổ. Trà với hoa cúc, cam thảo được hòa vào nhau theo tỷ lệ nhất định, bỏ vào ly hãm. Sau đó đổ qua phin lọc có để sẵn 1 trái tắc (quất). Mùi ngái của hoa cúc, hương cam thảo, phảng phất vị the the, chua chua của trái tắc nên mùi vị hơi giống thuốc bắc. Ai mới uống lần đầu thì không quen, dễ say. Uống khó, pha lại cầu kỳ, tỷ lệ pha cho ngon lại là bí quyết nhà hàng. Ặc! Vậy nên chẳng thể làm quà được. Rảnh thì cậu ra đây, chăm chục gì chẳng được. Vậy nhá!
    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 29/06/2006
  8. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền ơi, bạn hiền làm tớ nhớ cái hôm uống trà thuốc bắc với bạn hiền và bạn của bạn hiền ở DN quá
  9. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Ò, ai thắc mắc thì kêu người đó trực tiếp hỏi, đương sự sẽ trả lời trực tiếp! Tui trả lời dùm, bạn già cũng hỏi dùm.....
    He chuyện "Bắc tiến" gì gì đó hử, thường thôi mừh!
  10. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    trích từ greenline viết lúc 11:15 ngày 29/06/2006-]
    Chà, cái giọng cá kiếm. Ặc! Trà cúc này khác với trà ướp hương hoa cúc như mọi người thường nghĩ. Hoa cúc loại nhỏ bằng đầu ngón cái, sao vàng, hạ thổ. Trà với hoa cúc, cam thảo được hòa vào nhau theo tỷ lệ nhất định, bỏ vào ly hãm. Sau đó đổ qua phin lọc có để sẵn 1 trái tắc (quất). Mùi ngái của hoa cúc, hương cam thảo, phảng phất vị the the, chua chua của trái tắc nên mùi vị hơi giống thuốc bắc. Ai mới uống lần đầu thì không quen, dễ say. Uống khó, pha lại cầu kỳ, tỷ lệ pha cho ngon lại là bí quyết nhà hàng. Ặc! Vậy nên chẳng thể làm quà được. Rảnh thì cậu ra đây, chăm chục gì chẳng được. Vậy nhá!
    Nghe tả thấy thèm quá , loại trà đó có đắng lắm kô bác greenline?
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 29/06/2006
    u?c bunnie s?a vo 07:54 ngy 30/06/2006

Chia sẻ trang này