1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát bùm bum, chát xình xinh... Nhắn tin, chát chít, trút bầu tâm sự, tám tàng ngôi lê đôi mách (phầ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 01/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gia_Khue

    Gia_Khue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    GK mới nghe đến sân tập ở Trần Đình Xu đó.
    Ở quận 1, GK biêt sân ở Tao Đàn, đạo đường ở Điện Biên Phủ. Cả 2 sân này GK đều tập qua, bjờ thì tập ở Hồ Xuân Hương.
    Bạn có thể cho GK biết địa chỉ của sân ở Trần Đình Xu được ko? Thầy nào dạy vậy bạn?
  2. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    À, mình quên, không phải Trần Đình Xu mà là Nguyễn Khắc Nhu, nằm ở cuối đường. Nhưng đạo đường này đã chuyển sang chỗ mới là Tao Đàn như bạn nói ấy! Thầy Sơn dạy, trước đây mình có học nhưng đã nghỉ lâu rồi (vì ham ăn chơi quá, hic hic). Có ông bạn làm chung cơ quan, hồi xưa cũng tập khi đạo đường còn ở Nguyễn Khắc Nhu, sau đó quen luôn cô bạn cùng tập (sắp cưới rồi).
  3. PTK83

    PTK83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên kể từ khi em vào 7x mà thấy đông zui zậy
    [​IMG]
  4. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    H đại caaaa!
    Hic hic...Thấm thoát vậy mà đã mấy tuần trăng từ buổi tiễn biệt cuối cùng với đại ca vào một đêm tối trời năm 2005 tại nhà người thân của tiểu muội , cho đến giờ huynh muội ta vẫn chưa có dịp gặp lại...Muội thỉnh thoảng vẫn vào 7x để thám thính tình hình xem huynh đệ muội tỉ ăn chơi sa đọa cỡ nào thì biết đại ca vẫn khỏe mạnh dù ăn và chơi cũng chẳng thua ai....
    Mới hôm qua đây, khi trong tâm trạng chuếnh choáng ?ovề nơi đâu người ơi, sao em vẫn bơ vơ giữa trời? muội lại lọ mọ vào 7x, thì thấy huynh đệ muội tỉ mài mực ghi rõ lời chúc và những thịnh tình của họ đến với đại ca...Thế là muội quên cả buồn phiền, cũng xăn tay áo lên....bẻ tay nghe rớp rớp để lấy sức tay gõ keyboard làm mấy dòng chúc đại ca sinh nhật cho nó máu ...
    Đại ca cũng như ngày xưa chứ hà! cứ gặp tiểu muội là nhắc mấy câu người xưa nói, sao đại ca không nói papa nó là: đại ca nói cho rồi thay vì cứ người ta nói, người xưa nói ( hí hí).
    H đại ca! Nghe đại ca hỏi thăm mà muội đây động lòng trào nước mắt...Muội vẫn sống qua ngày, bữa cháo bữa rau, lượm hào nào, xào hào ấy...Dòng đời đúng là ớt hiểm thật, tiểu muội lang bạt giang hồ cho đến từng tuổi này, vậy mà đêm đêm vẫn lên dây đàn, mở dàn karaoke ra hát: đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không dziên, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành....
    Hát hò, kêu la thảm thiết riết rồi cũng chán, nên muội đây quyết định ở mợ nó dzậy cho rồi... Vài hàng cho đại ca, mong đại ca đừng bận tâm, cứ yên lòng giữ gìn sức khỏe, cố chăm lo đại tẩu và săn sóc Pork nhi...
    Khi nào có dịp trở về đất sì gòn thì huynh muội mình rượu chè, chén huynh chén muội nha đại ca..
    Đại ca và gia đình bảo trọng...
    Thử hát cho người ký bút...

  5. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Sặc mùi kiếm hiệp . Chẳng hay đại tỷ ( tiểu muội ??) đang tu luyện ở núi nào, bao giờ xuống núi về VN nhắn mọi người ra diện kiến dung nhan hé
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai..! thiện tai..! Nghe tỷ tỷ Thử Hát Cho Người bữa cháo bữa rau mà muội xúc động đậy wá
    Chị sn75: sang nhật ký ảnh coi dung nhan tỷ í kìa, nhậu rượi dzới rau ko à
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    Tuột líp: Bà mod. này lẹ tay thật, mới nói xong nhảy qua đã thấy hình mình nằm chình ình ở first page rùi
    Nàng sao rồi, lâu quá không thấy xuất hiện ở ym trong chế độ inv. vậy hê hê....
    Thấy nàng có vẻ ổn dịnh c/s rồi nên hồng hào nhiều ha.
    Có gì đặc biệt không TL, hôm nào rảnh 8, 9 hoặc mail cho T nha nàng, lâu quá không có tin tức gì nàng hết trơn..
    Chị sn75: T 76, chị 75 fải ko, kêu sư tỉ cho chắc ăn...
    Nâng ly rượu lên làm phát mần quen chị ơi
    Muội đang tịnh tu, ai kêu thì hú ở Canada tỉ ơi, mà muội đây cũng không biết dung nhan tỉ ra sao nữa, cho xem pic đi, dung nhan muội thì đang nằm chình ình ở bên nhật ký ảnh gia trang rồi, mời chị quay gót ngọc sang nghía thử....
  8. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Bon chen xã hội đen hỏi tỷ tỷ này một phát, tỷ tỷ thử hát cho người thì bá quan văn võ phản ứng thế nào Khi tỷ tỷ hát thiệt thì sao
  9. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Hị hị , có cần anh liệt kê hết mấy dị bản tên nick của em không P ui, kekeke, Can mùa này lạnh hỉ, dạo này còn hay đi nhót hông hè
  10. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Hồi xửa xừa xưa mình có bon chen đi tập ở sân Bình Thạnh, thầy dạy là ông Phạm Long (cùng lứa với 1 "chị" trong 7XSG ).

Chia sẻ trang này