1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chát bùm bum, chát xình xinh... Nhắn tin, chát chít, trút bầu tâm sự, tám tàng ngôi lê đôi mách (phầ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi giotmuathu, 01/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Luyện xong roài , đọc xong mới thấy em giỏi quá đoán đúng gần hết các tình tiết chính xãy ra trong HP7 từ khoảng 1 năm trước .
    Hôm 20/7 nghĩa là trước khi HP7 ra 1 ngày VNexpress có cho đăng lại dự đoán của em :
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/07/3B9F845A/
    "Thành viên Antey2500 đưa ra giả thiết rằng, Harry Potter có thể là một trong số những Trường Sinh Linh Giá (Horcruxe) mà Chúa tể Bóng tối cất giấu một phần hồn của hắn. Voldermort vẫn có thể hồi sinh nếu các Trường Sinh Linh Giá còn tồn tại.
    Từ đó, Antey suy ra rằng, Harry phải hy sinh bản thân để tiêu diệt kẻ thù. Giáo sư Snape có thể cũng sẽ thiệt mạng. Trước khi chết, ông ta sẽ tiết lộ cho cậu học sinh mà ông vô cùng căm ghét toàn bộ kế hoạch của cụ Dumbledore trong cuộc chiến với Voldermort. "
  2. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Antey đệ. Tỷ thiệt ngưỡng mộ đệ quá xá, 1 quyển truyện toàn tiếng anh mà đệ đọc có 2 ngày 1 đêm là xong, đệ làm tỷ nhớ tới quá khứ học ngoại ngữ hồi phổ thông .
    Kiểu như vậy chắc mấy dịch giả kiếm tiêu diệt đệ quá
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2007/07/3B9F845A/ <<< ngưỡng mộ wúa [​IMG]
  4. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình Antey, kêu kể khúc giữa nghe thì lại khoe được lên báo
    Chị cũng đọc tóm tắt sơ sơ rồi. Túm lại là ko thích kết thúc hoàn hảo như thế, giống cố tích quá. .
  5. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Đây muốn kể thì em kể , kể xong hết bất ngờ mai mốt đọc không thấy hay nữa thì đừng trách em đó nhá .
    Đại loại là có vài mấu chốt cần quan tâm :
    Trường Sinh Linh Giá của Vol gồm 7 cái :
    Cái Cốc của Hufflepuff(Trong nhà băng của Goblin , Harry phải đột nhập vào lấy)
    Cái nhẫn của Syltheryn (cụ Dumbledore đã tìm và huỷ diệt nó ở T6)
    Cái dây chuyền của Syltheryn (đã bị đánh cắp bởi RAB , RAB là em của Sirrius Black , dây chuyền đã lưu lạc vào tay mụ Umbrige mập ú giống con cóc ở bộ pháp thuật , Harry cũng đột nhập vào chôm dzìa)
    Chiếc mũ của Ravenclaw ( bị Vol giấu trong Phòng Yêu Cầu , Harry phải đột nhập vào Hogwart để huỷ nó)
    Nhật ký của Tom Riddle ( đã bị huỷ diệt ở tập 2 , Căn Phòng Bí Mật)
    Con Rắn Nagini( cuối tập 7 bị Neville Longbottom dùng thanh gươm của Griffindore chém bay đầu)
    Cuối cùng là Bản Thân Harry Potter .
    Như vậy dù diệt hết 6 TSLG kia thì Harry phải chết để có thể giết được Vol .
    Vấn đề còn lại là làm sao thằng Harry sống lại . Vấn đề này liên quan đến tựa của tập truyện : Deathly Hallows Những di vật của Thần Chết .
    Đó là câu chuyện kể về 3 anh em rất hùng mạnh về pháp thuật .
    Một lần họ phải đi qua 1 dòng sông nước cực kỳ xiếc và hung tợn . Ban đầu họ định bơi qua nhưng cuối cùng thì 3 người đã kết hợp pháp thuật của mình lại để tạo nên một câu cầy vững chải và đi qua .
    Đến giửa cầu thì Thần Chết hiện lên và bảo rằng : lẻ ra ai đi qua đoạn sông này đều chết , nhưng họ đã tránh được điều đó coi như họ đã đánh bại của Thần Chết . Thần Chết cho mỗi người một món quà .
    Người Anh Cả thì muốn có 1 cây Đũa Phép hùng mạnh nhất , có thể giúp ông ta chiến thắng mọi cuộc đấu tay đôi .
    Người kế thì muốn một hòn đá có thể gọi về những người đã bị Thần Chết lấy đi (nghĩa là không hẳn là hồi sinh)
    Người em út thì khôn hơn cả , ông ta không tin rằng Thần Chết lại tốt bụng như thế . Vừa bị mất 3 con mồi mà ông ta lại tặng quà nữa . Ông ta muốn có 1 món gì đó mà khi sở hửu thì thậm chí Thần Chết cũng không thể tìm được ông ta . Thế là Thần Chết dù không hài lòng nhưng cũng cởi tấm áo khoác tàng hình ra đưa cho người em .
    Về sau thì người Anh Cả đi gây sự đánh nhau khắp nơi , dù chiến thắng kẻ thù nhưng trong một lần uống rượu say thì ông ta bị cắt cổ , cây Đũa phép thần bị lấy đi và Thần Chết cuối cùng đã có được con mồi của mình .
    Người Anh Kế thì dùng hòn đá gọi hồn người bạn gái đã chết của mình . Một thời gian sau thì anh ta phát điên và tự vận để được đến với người yêu của mình . Thần Chết cuối cùng cũng đón được con mồi của mình .
    Nhưng người em út thì Thần Chết không sao tìm được . Mãi về sau khi ông ta già đi , ông ta trao lại tấm áo tàng hình cho con của mình và đón tiếp Thần Chết như một người bạn lâu ngày xa cách .
    Câu chuyện này về sau bị thêu dệt thêm bớt nhiều , nhưng nếu có ai tập hợp được 3 món Di Vật của Thần Chết thì có thể Chiến Thắng Được Thần Chết và có thể vượt qua được cái chết . Chính bằng cách này mà Harry đã sống lại sau khi chết 1 lần để huỷ diệt TSLG của Vol trong người của mình
    Tấm áo tàng hình của Harry chính là chiếc áo tàng hình của Thần Chết và bố của Harry là hậu duệ của người Em Út kia , điều đó lý giải tại sao nhà Harry giàu như thế .
    Hòn đá hồi sinh chính là hòn đá đính trên chiếc nhẫn của Slytheryn , cụ Dumlbedore biết và chính vì cụ muốn lấy hòn đá ra mà cụ bị trúng lời nguyền . Lẻ ra cụ đã chết nhưng nhờ Snape nên cụ sống thêm được khoảng 1 năm nửa . Từ đó Dumbledore lên kế hoạch cho cái chết của mình và chuẩn bị đầy đủ những gì có thể để đảm bảo cho Harry tiêu diệt được Vol .
    Cây Đũa Phép Thần ( Còn gọi là Cây Gậy của Thần Chết hay vài cái tên khác) thuộc sở hửu của cụ Dumbledore . Cây đủa phép này chỉ thuộc về người nào đã đánh bại hay giết chết chủ nhân trước đó của nó . Cụ Dumbledore đã dàn xếp cho Malfoy tước đủa phép của mình ở cuối tập 6 nhưng Malfoy không dám giết cụ và Snape đã làm điều đó và Vol không hề chú ý đến điều này . Sau này khi Vol phát hiện ra rằng muốn thực sự Sở Hửu Cây Đủa của thần chết thì phải giết chủ nhân trước đó của nó . Hăn suy luận rằng chính Snape đã giết cụ Dumbledore nên hắn đã giết Snape . Trước khi chết Snape cũng kịp tiết lộ những bí mật trong kế hoạch của cụ Dumbledore cho Harry .
    Về phần Harry đã có một lần đánh bại Malfoy và tước đủa phép của hắn , cả Malfoy và Harry lúc đó đều không hiểu điều này có ý nghĩa gì . Cây Đủa Phép Thần lúc đó dù đang trong tay của Vol nhưng đã nhận ra rằng chủ nhân củ của nó đã bị đánh bại và nhận Harry là chủ nhân mới . Sau khi Harry sống lại và đánh tay đôi với Vol thì bùa phép của Vol đã phản phé hắn khi hắn buộc Cây Đủa Thần tấn công lại chủ nhân của nó . Vol đi bụi .
    Chấm hết
  6. toctem7x

    toctem7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tks Antey, thán phục tài phân tích của em quá. Chị đọc tóm tắt mà nó cứ rồi nùi, chỉ biết 1 điều mấu chốt là Vol chết nhưng HP không chết . Nhờ em hiểu thêm 1 xíu. Nhưng như chị đã nói, chị không thích kết thúc như vậy. Thà HP chết, đọc xong sẽ thấy tiếc nhưng đọng lại lâu hơn
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    mất pass nữa hả trời [​IMG]
  8. uctrai_c

    uctrai_c Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    685
    ==> rất tiếc xp xin xác nhận đây là sự thiệt!!!
  9. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Chị đọc tóm tắt ở trang nào vậy , chỉ em với .
    Ở đây có 1 nhóm đang chia nhau dịch HP7 nè
    http://www.hp7vn.com
    Em thì không tham gia vụ dịch này , vì cuốn truyện bị Pha Lê mượn nên em chả có truyện trong tay để mà dịch .
  10. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Ơ, Ở đây cóa Hê ri pót tơ mà chả bít, mấy chị tâm hồn trẻ măng nhể
    Hiz, dạo nì Thần đồng ĐV ko hay như trc, chán quá

Chia sẻ trang này