1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHAT ... CHAT ... CHAT Topic

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi POKET, 21/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Hé hé chết cuời lâu lắm mới có ng gọi mình là em. Anh ở Tls đây em, ngay giẵu centreville .Ở Tls thì ko có quyền chê Tls sao ? Hẹ hẹ, thấy j nói đấy thôi.
    @nhueanh: Hihi welcome em, Còn forfait ko em ??
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
  2. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ em ko online trên YM á ? Thúc khuya thế ? Dâu đâu anh có ch ốn gọi em đâu. Em đg có bắt chuớc thói hư tật xấu của ng khác nhé
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
  3. TMT_id

    TMT_id Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tại vì tối hôm qua phải đi có việc mà, nên câu trước 1 tẹo, hôm nay về thì đã thấy thêm 2 trang nữa rồi. Mình bị nhiều người mắng quá, hehe tại con heo của cậu đấy Trung ạ!
    Còn thằng Koni kia, viết thiếu thì vào sửa lại rồi viết thêm chứ, ai cho mày viết thêm 1 bài mới thế kia???
    zim ơi, đây là topic chat mà, tranh thủ đi!
  4. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Ai viết thiếu cái j cơ anh ?? Đấy là bài viết của em bên Học tập ở thành phố nào anh ạ. Bị cái Hegoat nó chuyển sang đây. anh ạ. Miẹ tsb anh khện quá cơ cứ gọi là thét ra lửa
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
  5. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    ko đổ tại nhá
    hôm nay nghiêm túc thế nhể, định lên làm mod hở T
  6. Paris_latino

    Paris_latino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Hé hé Lieusaintè, y a de koi à se vanter !! [:D} Đùa chút em vẫn ở residênc của trg à ??Dạo này còn gặp anh Sơn ko ?? Nghe nói ông ý mwói kiếm đc em Tây hả ?? Thế dạo này Ced sao rồi ??
    À mà OL trên này sao ko ol YM à ?
    Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày.
    Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối chỉ còn mỗi anh tự quên em ..
  7. TMT_id

    TMT_id Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thế hả đại vương, hehe em nhầm xin lỗi đại vương nhé! Đợt tới lên Paris đại vương có ở nhà em hông?
    zim ơi, tớ còn dám quát cả mod, phải làm cái gì to hơn nữa chứ!
  8. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    ăn no quá hết hả hứng câu bài, mệt lử đử
    có chò này cho các bác câu : chúng ta thi hát đi

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............
  9. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Người người câu bài, nhà nhà câu bài. Câu rất nhiệt tình, nhất là các mod. Em phụ 1 tay. CÂu thì khổ(bị chửi), 0 câu thì lỗ. Chị thư kí đòi thi hát thì offlines mọi nguơi thi hát với nhau , về kể lại cho những ai 0 đi biết.
  10. zim127

    zim127 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    3.195
    Đã được thích:
    0
    hí hí, thi hát trong này này thế mới gọi là tạo điều kiện câu....chúng mình thi hát các bài có chữ....mưa....nhá
    mại zô mại zô

    ...........Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường nhỏ Vườn xưa vẫn có tiếng me ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong, tiếng gà trưa..............
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này