1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chat... chit chit... , nhắn tin giữa các thành viên box Hà Tây( Offline lần 1 thành công mỹ mãn

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi Lexcom, 13/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    anh Toàn làm xe ôm cho em không sợ à? em thì em sợ lém,,, chị nhà mà nhìn thấy thì đi đời em à? ,,, tình ngay lý gian,,, mà cũng tại anh Toàn toàn như thế .
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ ..thì cũng chỉ tại cái kiểu của người ta vốn dĩ đã là như vậy rồi miu ơi .....vợ cũng chả cải thiện được tình hình ,.....thế nên tớ mới có đôi nhời bẩu anh ấy nhòm ngó nhà cửa trước đã ..mà kô thì nhờ điều hộ ai cái chứ cái thân tớ cũng rát chít lắm ........tớ có con thỏ to đừng sau lưng nè ..........cố sống để đợi người iu chứ mà chít ỉu thì uổng lém .........cho nên nhìn thấy pác Toàn thì cứ phải là......CẨN THẬN ......
    I want to live my life for the way I feel...!
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái thân tui wa à, miếng thì chẳng có nhưng lại có nhiều tiếng tăm bất lợi quá, kực lực phản đúi
    Rút cục tay trắng vẫn hoàn trắng tay....Tại sao lại như thế nhỉ ?
    Ông trời ăn ở không cân, thằng năm bảy em, thằng chẳng em nèo .............
    _____________________________
    Nắng bờ sông tựa màu trang vở cũ
    Thủa học trò em làm khổ ai chưa ?
  4. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    kô có lửa bảo sao lại có khói ......tiếng tăm bứt lựi hay có lựi là do ai nhẩy ....đâu phải tự rưng là như vậy.........pác toàn coi lại coi ...xem từ đầu đến giờ pác hơn một lần đề cập đến tình trạng tế nhị của bản thân là : vợ con đề huề ....gia thất yên ổn roài đấy thoai ........có ai nói gì đâu nhỉ ........giờ lại bảo có tiếng mà kô có miếng là sao ......trời công bằng lắm nha pác .....chắc gì người tay năm tay bảy lại sướng hơn kẻ ko có rì .....
    I want to live my life for the way I feel...!
  5. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hihi mọi người thông cảm cho anh Toàn đi, chăng là thế này, hồi trước anh ấy đi xem bói, thầy mới gieo quẻ là số anh ấy đào hoa,năm thê bảy thiếp, thế là ấy hý hửng, nhưng,,, cho tới giờ anh ấy vẫn một mình mà,,, mới có một vợ và dăm thằng nhóc, híc híc, chưa thấy cái nào gọi là đào với chả hoa,,, nên anh ấy mới ấm ức mãi,,,
  6. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Trời có mắt mừ anh Toàn
     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/forum/forum.aspx?FORUM_ID=488
  7. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này thấy em im hơi lặng tiếng thế , bị bắt bỏ vào chuồng rồi à
     

    Welcome to box Ha Tay
    http://www.ttvnol.com/forum/forum.aspx?FORUM_ID=488
  8. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tb đây .rửa tay gác kiếm , ở ẩn mà cũng kô yên nữa .bạn này muốn gì ....thích cãi lộn với tui hả .....
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  9. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    No No, Các cụ xưa dạy rằng " Tránh voi chẳng xấu mặt nào"
    Người với người sống để yêu thương mà ----------> anh iu em nhứt
    _____________________________
    Đời khi buồn, ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm.
     
  10. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1



    two become one.....la`la'la la

Chia sẻ trang này