1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat chit chat chit chat chit ...........đeeeeeeeeeeeeê

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi Cara77, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthien182

    thienthien182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sư tỉ
    Sao nỡ lòng nào post cuộc chát chít của mèo va chuột chỉ có bí nhiu????????Nhớ là nhìu lắm mờ. Huhuhu, bắt đền đó
    u?c Cara77 s?a vo 13:37 ngy 08/03/2006
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    undertown: sao lão đại không phân xử nhỉ
    undertown: để hắn nỏi khùng thì chít
    undertown: sao mình lại nói xấu nguwoif vắng mặt nhỉ
    undertown: bỏ qua hắn đi
    undertown: thấy TTK buồn quá
    undertown: anh định hôm nào gặp rủ đi nhậu

    ...................................................................................................................
    -Phân xử rùi.xử cho ttk làm lão tam từ hồi 3 anh em đi nhậu trên Sài gòn kia.nhưng mà hắn khiếu nại dữ quá.thôi thì cho làm lão Nhị luôn
    -Này Bác undertown.box cần Thơ nói chung là tửu lượng ok lém.kể cả lão ...tam.nhưng mà nói không phải khen ...chứ nên rủ Lão nhị đi caffe thôi.nhậu 3 ly là "lật "ngang rồi hehehe
  3. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Sư tỉ
    Sao nỡ lòng nào post cuộc chát chít của mèo va chuột chỉ có bí nhiu????????Nhớ là nhìu lắm mờ. Huhuhu, bắt đền đó
    [/QUOTE]
    Có bi nhiu thì để bi nhiu, làm sao nhìu hơn đc chứ cô nương chuột ?
    Có thích thì hum nèo chat típ gòi post lên đây he he
  4. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0

    Anh Dung dai ca: thấy tin nhắn chưa?
    melaniectu: em vừa chat vừa nấu cơm nhe
    Anh Dung dai ca: ừ .không ăn cơm tiệm à?
    melaniectu: không anh, ăn k nổi nữa
    Anh Dung dai ca: ừ.
    melaniectu: thà về nhà có gì ăn đó, có khi chỉ là 1 cái trứng opla với mấy lat sandwitch thôi nhưng ăn ngon hơn
    melaniectu: anh bị bé J ám quá chời
    melaniectu: 2 người cãi thấy ham
    melaniectu: ít ra còn có người để cãi
    Anh Dung dai ca: ừ
    melaniectu: còn em chả ai thèm cãi
    melaniectu: chỉ vào chửi em 1 trận rồi thôi hà
    Anh Dung dai ca: Đại ca tính post cái này lên
    Anh Dung dai ca: đang phân vân nên chưa gửi
    Anh Dung dai ca: - Hiện nay có khá nhiều sinh viên đi du học.qua bên này thấy thông tin quá nhiều chiều đâm ra mất phương hướng, thành ra tin theo những gì người ta nhồi sọ.Ở nhà thì kiến thức Lịch sử và văn hoá yếu.cho nên Thấy người ta nói gì cũng đúng rồi hùa theo ,rồi vỗ ngực xưng tên tưởng ta đây là dân dân chủ và cấp tiến lắm.Tối ngày ra rả đòi tự do, dân chủ .Nhưng thực ra mấy người đó định nghiã dân chủ là gì thì mù tịt .Cuối cùng bí quá lại phát ngôn chửi bới ..... giống như Bà hàng cá ngoài chợ
    melaniectu: thì đại ca cứ nói trong topic những vấn đề nóng bỏng ấy
    melaniectu: anh cứ bày tỏ ý kiến của mình
    Anh Dung dai ca: có phiền em k?
    melaniectu: kkhông, em đâu có gì đâu
    melaniectu: box mà có nhiều tranh luận thì không khí mới sôi nổi chứ anh
    melaniectu: như thế em còn mừng nữa chứ
    Anh Dung dai ca: Thực ra anh cũng đồng ý với ông đó nhiều cái
    Anh Dung dai ca: nhưng mà cuối cùng đọng lại là chửi bới thôi
    melaniectu: vâng, nói chung là em thì chỉ cảm thấy bất mãn chuyện cấm đoán
    melaniectu: chứ thật ra thì NTT không nói đúng nhiều cái
    melaniectu: nhưng nó là 1 nguời dám nói
    melaniectu: bọn mình có mấy ai dám nói như nó
    melaniectu: ít ra em cũng khâm phục nó chỗ đó
    Anh Dung dai ca: ừ tại vì k ai đụng tới được mà
    melaniectu: nhưng nếu có quá nhiều nguời lên tiếng thì vẫn tốt hơn, sẽ gây ra 1 hiệu ứng nào đó, còn đỡ hơn chả ai thèm nói gì hết
    Anh Dung dai ca: Cái này anh đồng Ý
    melaniectu: mấy hôm nay em bực, gần như là bị socks
    Anh Dung dai ca: Hôm rồi trên diễn đàn giáo dục.sinh viên tố cáo thầy đó
    Anh Dung dai ca: ông thầy này chắc die rùi
    melaniectu: có chư anh,em có xem, mấy ông thầy đó không bít xấu hổ
    melaniectu: họ coi dạy học là nghề kiếm tiền
    melaniectu: coi mục đích đi dạy là kiếm tiền
    melaniectu: có nhiều người chỉ cần tận tâm với nghề dạy học, rồi họ vẫn thu đc tiền mà không cần làm những trò hèn đó
    Anh Dung dai ca: Tụi anh đi học cũng tốn tiền vụ này lắm
    melaniectu: những người đó vẫn sống sung túc, nhưng đc trọng vọng
    melaniectu: nói chung ai mà k cần tiền
    Anh Dung dai ca: ừ
    melaniectu: nhưng mà chỉ cần hết lòng với nghề của mình, tiền sẽ tự khắc đến
    melaniectu: chứ ép tiền đến quá sớm thì càng ngày càng khó thu tiền của học trò
    Anh Dung dai ca: Em có gặp trường hợp này rùi ?
    melaniectu: em biết có những người họ giảng dạy thật sự bằng cái tâm
    melaniectu: học trò sau khi học xong rất là cảm động, khi thành tài họ đã quay lại liên doanh làm ăn với ngay thầy mình
    melaniectu: và với thái độ vô cùng kính phục, cả 2 bên đều cảm thấy hài lòng, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau
    melaniectu: không có con đường nào là bế tắc, chỉ có phương hướng sai lầm mới dẫn con người đi đến bế tắc
    Anh Dung dai ca: Bây giờ vẫn còn
    melaniectu: cái mục đích kiếm tiền bằng mọi giá chính là dẫn đến bế tắc đó
    Anh Dung dai ca: Ví dụ như Trường Hợp của Đại Ca
    Anh Dung dai ca: ra trường rồi vẫn nhớ thầy Dũng bên Đại Học DL Kỹ Thuật( chỗ Hàng Xanh)
    Anh Dung dai ca: Thầy Hướng Dẫn đề tài
    Anh Dung dai ca: Rất nhiệt tình
    Anh Dung dai ca: 1 tuần phải đi sg duyệt bài 1 lần
    Anh Dung dai ca: Có 1 ngày bị chửi te tua
    Anh Dung dai ca: bây giờ vẫn còn xấu hổ
    Anh Dung dai ca: Đó là ngày cả nhóm hùn tiền vô phong bì
    Anh Dung dai ca: đưa cho thầy
    Anh Dung dai ca: cuối cùng bị chửi ghê lắm
    Anh Dung dai ca: doạ k cho làm đề tài
    Anh Dung dai ca: " TÔI KHÔNG CẦN TIỀN CÁC ANH-CÁC ANH RÁNG LÀM SAO HOÀN THÀNH ĐỀ TÀI VÀ BẢO VỆ THÀNH CÔNG LÀ TUI VUI RỒI"
    melaniectu: vâng, dù sao trên đời vẫn còn những người nhu thế
    melaniectu: em tin là còn nhiều
    Anh Dung dai ca: Cũng may.thực ra 4 năm học chỉ có vài ông thầy chuối thôi
    melaniectu: anh hên
    Anh Dung dai ca: Tự nhiên giờ này thấy... đói meo
    melaniectu: anh ăn trưa chưa ?
    Anh Dung dai ca: chưa
    Anh Dung dai ca: này lão Tam có tính post bài này lên k đấy?
    melaniectu: tuỳ anh
    Anh Dung dai ca: Em post đi.anh đi Hậu Giang bây giờ
    melaniectu: vâng ạ
    melaniectu: chúc anh đi vui
  5. macao

    macao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cái dzụ này coi bộ không ổn lắm Cara ui, nhiều khi người ta tin tưởng mới tâm sự mà Cara post hết lên đây thì không chừng làm người ta buồn đó.
  6. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    ANh Dũng bảo em post mờ ... còn những người khác thì em chỉ post những thông tin chung chung thôi, thông tin cá nhân em đâu có để đó, hì . Chả thấy nạn nhân nào lên tiếng ,anh không phải nạn nhân mờ kiu than giùm người ta, kỳ quá hi hi
  7. macao

    macao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, như vậy thì anh lắm lời rồi, cho anh xin lỗi, Cara cứ tiếp tục đi nhé, chúc vui.
  8. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Vậy anh em mình chat đi nào
  9. ngthhuan

    ngthhuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ muốn giở lại bài cũ chỉ còn chưa tới 3 trang. Đọc lại bài cũ vẫn thấy hay hay.
  10. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Data trên này bị xóa sạch gần hết rồi anh nhở?

Chia sẻ trang này