1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat Chit - Chit Chat- HAPPY NEW YEAR 2011!!!

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi lambchop1308, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sakura_ftu264

    sakura_ftu264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn sang đây được 2 tháng , chẳng biết giờ thế nào . Khiếp hôm ở sân bay mình tình cảm vãi , thế mà sau đến rep lại cái tin nhắn của nó cũng ko . Chẳng hiểu mình thế nào , nó kêu sang đấy lạnh và buồn vật . Đọc lại mấy cái mess của nó thấy mình đểu quá
  2. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    1. Ôi buồn quá. Thế là S''t George Illawarra Dragon đã bị loại khỏi cuộc đua đến Premiership rồi. Nhưng dù sao thì ta vẫn cứ vui vì Tiger đã có mặt trong trận chung kết.
    2. Niềm vui đã quay trở lại SCG, nhưng mà không fải là the ASHES
    Chúc mừng đội AFL Sydney Swan
    3. Ôi ước gì mình được quay lại Sydney trong những ngày đầu xuân này..
    Lâu lắm rồi mới trở lại cái hộp này, đúng là cơm áo gạo tiền đã làm mất đi tuổi sinh viên tươi đẹp.
    Nhắn em Tigerlily: Lâu lắm rồi em cũng không quay lại đây nhỉ.
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ặc....
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Kể ra thì em về VN cái là biến mất tăm luôn. Sau đó là cơm áo gạo tiền... Còn đâu những ngày bay nhảy, những chiều ra Coogee ngồi trên bờ cát gặm đùi gà Oporto, những sáng vắt vẻo cafe vỉa hè hic hic...
    Nhớ em Chop, em HugnKick...
    May về đây còn có anh Mít chia sẻ tâm trạng. Hic hic...
  5. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nhiều tâm trạng nhở. Mà từ hôm về VN đến bi giờ, chưa hôm nào anh em mình ngồi cafe vỉa hè được nhỉ. Xem cafe vỉa hè VN có ngon hơn vỉa hè OZ ko
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
  7. oilman

    oilman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Bác nhắc Coogee làm em nhớ Sydney quá. Randwick với con đường shopping ngăn ngắn. Biết bao lần đi lại trên con đường ấy. Roundabout ở Kingsford có tiệm bánh mì của người Việt, nơi em thỉnh thoảng mua một ổ bánh mì thịt ngấu nghiến cho đỡ nhớ nhà . Khi nào nhớ phở thì đánh xe lửa xuống Bankstown, hehe, phở An sao mà ngon thế. Ăn học cái thời ấy tuyệt vời.
  8. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Theo như Tây nó đồn thì phở An có lá bồ đà đấy. Họ cho cái lá đấy vào nên khối bà con nhà mình bị nghiện. Phở Phùng ở Cab cũng đâu có thua gì đâu nhỉ. Lại còn họ hàng nhà phở Pasteur nữa chứ Nhưng bây giờ ở VN thì lại nhớ BIG Mac
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Em lại thấy fở bên đây sao bằng ở vn...ăn chán thấy mồ...anyway, Chop lại thích hủ tiếu nam vang hơn..Kì này quyết làm cái list, để cuối tháng 11 này dzìa VN còn biết ăn cái gì, quyết không bỏ sót một món nào cả...Kì này dzìa VN, dắt ông xã dzìa quê ngoại chơi...lão thích lắm, vì dự trù sẽ được thưởng thức những món hương đồng gió nội đây...
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nhắn Em Đí VÀ : em gần thì rùi hen??? Cố lên a lê a lê hấp...

Chia sẻ trang này