1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat Chit - Chit Chat- HAPPY NEW YEAR 2011!!!

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi lambchop1308, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    Bye bye sydney, sau khi con nộp và present cái thesis. chả bù bọn UNSW với USyd nộp từ đời nao.
    Oh the damned cursed thesis.
    I''''m producing fking piece of ducument that is of no practical value at all. .How nice is that
    Được DoiPhucSinh sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 24/11/2005
  2. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Well well well, then you should do something productive. Just sit there and bla ....bla...bla wouldn''t help, eh
    Sydney bắt đầu vào hạ rồi nhỉ. Chẳng biết năm nay có còn " bush fire" nữa không
  3. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Không còn học bài và thi cử....đó chỉ là sự bắt đầu của cuộc sống đầy áp lực. hí hí hí.
  4. DoiPhucSinh

    DoiPhucSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    2
    In deed...:D just to quote from a friend about the stuff im doing:
    my thesis is special .. it''s called ad hoc thesising where you just take random sections completely out of order and blab **** about them in the hope that they will all somehow match up once the process of blabbing is complete, it''s a new thesis development methodology
    lol
  5. bi_zonzon

    bi_zonzon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hik...Em cũng chuẩn bị tạm nói lời chia tay với cái xứ này rùi...Buồn wá....
    Hik...Chẳng biết đến bao h mới được trở lại nơi đây....
    Thôi thì nếu có duyên thì sẽ có ngày sang bên này học tiếp ,ko thì đành chấp nhận "cày bừa" tại địa điểm mới là UK vậy...
    Đau lòng wá...Sắp đến Tết rùi,Tết này hết dzui..
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chop lại tưởng Lys dzìa được gần dzới anh iu thì fải dzui hơn chứ ta.... Tết này nếu Lys có dịp dzào SG nhớ nhắn Chop nghen..dẫn đi ăn bò bía
    Mà nói gì thì nói...hum we mẹ Chop email qua ..nói Chop là giờ chuẩn bị học trường đời nghe mà quải gì đâu...huhuhuhu...chuẩn bị cơm áo gạo tiền dzồi......Chop thì thích làm tiếp honor năm tới...nhưng hubby cứ nói em mà làm honor thì tự em học...chứ có gì anh hổng có tutor đâu...nghe sợ wé..sợ wé...
  7. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
     
    Tiếp những áng văn bất hủ( Sưu tầm từ văn và lới kể chuyện của Mr Phộc)Tả con lợnÔng em có 1 con lợn. Trông nó rất xinh. Mắt nó tròn như hai hòn bi ve. Đầu nó to như cái bát ô tô, người nó như cái phích nước. Hai tai nó như hai cái lá bàng. Nó rất là tham ăn. Mỗi lần ông em bê nồi cám đến là nó đạp tung cửa chuồng xông ra nhai tòm tọp !!!.....Ông em rất là quý nó. Ban ngày ông cho nó ăn, tắm cho nó. Đến đêm ông trói chặt 4 chân nó lại cho nó không đi đâu được...Tả cây bàngCây bàng ở trường em nó già, cũ kỹ lắm rồi. Có lẽ là do mưa nắng nôi, gió bão biến nó ra như thế. Lá bàng không cần ai xé cũng rách ra. Rễ cây ngoằn nghèo trông như những con rắn...Em rất thương nó, hàng ngày em đứng dưới gốc cây ngăn không cho thằng nào đu lên nó....Tả cây hoa hồngMẹ em mới mua 1 cây hồng, để ở góc nhà. Em nhí nhói nghịch chơi, mẹ không cho, bảo em: Cây hồng này mẹ mua đắt lắm, con mà nghịch, mẹ bán ngay...Đúng là hoa hồng đắt thật. Nhất là vào ngày lễ như lễ tình nhân hay mùng 8-3, lúc đó 1 bông hoa hồng có thể lên tới 50.000đ. Đắt như thế mà cũng có những thằng ngu bỏ tiền ra mua cho bạn gái. Em thì còn lâu... Em không thèm nghịch cây hồng nữa, em bắt đầu quan sát nó.....( bây giờ mới đi vào nội dung chính là tả câu hoa hồng;-)))Tả con đường đến trườngẤn tượng nhất là câu mở đầu: Hôm nay là ngày đến trường, em sực nhớ ra và cắp sách tới trường...Kể chuyện Thánh GióngLại ấn tượng nhất ở câu kết: Sau khi đánh tan giặc Mỹ, Thánh gióng làm một chuyến bay về thủ đô Hà nội...Tả ngôi nhàVề đến nhà rồi, nhìn thấy ngôi nhà thân quen, em reo lên sung sướng và bước vào nhà...bắt đầu tảTả cảnh trườngSắp đến trường rồi, nhìn thấy tấm biển " Trường PTCS..", một cảm giác hỗn độn dâng lên trong em. Vào đến trường, em thấy chỉ có vài cái cây to, rất nhiều cây con. HIện tại ở trường chỉ có vài người, trai có, gái có... Cây bàng già nằm cách lớp em 3m. Thỉnh thoảng thấy vài con chó vàng đi dạo( chắc là của các nhà dân bên cạnh...).. Một lúc sau, sân trường đỡ ít hơn vì có thêm người đến....
    (Trích từ Box Truyện Cười)
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 07:21 ngày 29/11/2005
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    to: chị bagiadaukho
    Chị cho em nick yahoo của chị đi, lúc rãnh rỗi chị em mình chat cho đỡ buồn nhe
  9. vegemite

    vegemite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nhắc đến Tết, lại nhớ về những ngày Tết ở xa quê nhà. Tết ở VN thì lạnh giá với mưa phùn, còn Tết ở xứ người thì nóng nực, oi ả.
    Thế nhưng, ở mỗi nơi đều có những niềm vui mỗi khi Tết đến.....
    .....
    ..........
    hic hic, thôi để gần Tết tớ viết tiếp, bây giờ phải đi lo cơm áo gạo tiền :D
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Chúc mọi người một đêm giáng sinh an lành và một năm mới dzui dzẻ...
     
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 23/12/2005

Chia sẻ trang này