1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat Chit - Chit Chat- HAPPY NEW YEAR 2011!!!

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi lambchop1308, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đây cũng là một trong những mục đích của box muh...có dzị mới người post bài, hông thì ... Vậy chị góp ý xem mấy mod nên làm gì
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 05:54 ngày 18/05/2006
  2. libertyterran

    libertyterran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hi all, có ai ở đây ở Canberra không dzậy ?
  3. nttran1979

    nttran1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mới đi chơi Highpoint với Crown về, có cu nào dân Tas ko?
    Hú hí tí đi.
    Í quên cho số nè : 0434343666 (Tân)
    [​IMG]
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Chán..!!! Cái xứ gì chả có chút không khí WC, ko biết ở các tp khác thế nào? Chắc bên Sydney có nhiều người ng Việt thì không đến nỗi chứ nhỉ!
    Cũng may là có mấy thằng bạn Hàn Quốc nó máu quá mình cũng hùa cùng theo. Bọn nó sướng thật chứ, đội nước nó được vô WC đá, ước gì...
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Người Việt đâu liên quan gì đến đây hả chị...Úc ở Syd máu lém mà...Khu Leichhardt thì hở đêm nào có Úc đá là fải close Norton Street lại...
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    CHEERS Đã wá! ÚC vào tiếp vòng trong rồi pà con ơi! Ăn mừng thôi
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 05:06 ngày 23/06/2006
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Và đây là những khoảnh khắc đáng nhớ, tuyệt vời của nước Úc. Những niềm vui chiến thắng, những cổ động viên đáng yêu ....
    2 người hùng của chúng ta trong trận gặp Croatia là cầu thủ số 3: Craig Moore: và số 10: Herry Kewell
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [nick][/]]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 23/06/2006
  8. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hôm sáng thứ sáu lên Federation Square coi Úc - Croatia vui thiệt, hò hét khan tiếng luôn.
    Bây giờ mới thấy được tụi Úc yêu bóng đá thế nào!
  9. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    tulip đọc bản tin này mà ngưỡng mộ các bạn ở MEL quá, thấy người ÚC cũng yêu bóng đá mà xúc động...
    Đêm tuyệt vời!

    Cái lạnh buốt gần 0 độ của sáng sớm mùa đông Melbourne không ngăn cản được dòng người lũ lượt đổ về Quảng trường Liên Bang (Federation Square ?" Melbourne). Người ta đến đây để chứng kiến trận bóng Úc - Croatia rạng sáng 23-6.
    [​IMG]
    Khung cảnh tưng bừng ở Melbourne sau trận Úc hòa Croatia
    TT - ...

    Họ đến bằng tất cả mọi loại phương tiện: xe điện, tàu điện, xe hơi, xe đạp và cả đi bộ nữa. Có người đến từ vùng quê xa hơn cả 100 cây số.
    Có lẽ chưa bao giờ người ta thấy cái quảng trường bình thường rộng rãi nhưng sáng nay lại nhỏ bé và chật chội đến như thế.
    Phải đến hơn 20.000 người đủ độ tuổi và sắc tộc, cùng đến không chỉ để coi một trận cầu mà là chứng kiến thời khắc làm nên lịch sử của nền bóng đá Úc.
    Có ở đây mới thấy cái không khí náo nhiệt và háo hức của sự lôi cuốn của trái bóng tròn. Hầu như 20.000 người có mặt sáng nay cùng một nhịp thở, cùng một cái thót tim, cái ôm đầu buồn bã mỗi khi Croatia ghi bàn trước.
    Cũng chính họ bất kể màu da, tuổi tác ôm chầm lấy nhau hân hoan mặc dù chưa hề quen biết khi Harry Kewell ghi bàn gỡ hòa đưa đội Socceroos (tên thân mật của đội Úc) qua mặt Croatia vào tiếp vòng sau.
    Tưởng cũng nên nhớ lại trước người ta còn chưa biết Kewell có được phép tham gia trận này hay không do những tranh cãi với trọng tài trước đó.Không khí chiến thắng của đội Socceroos còn lan tỏa đến hết ngày hôm đấy với hàng ngàn người tiếp tục diễu hành ăn mừng ở trung tâm thành phố.
    Ngay cả vào đến sở làm của tôi, dù nét mệt mỏi vẫn còn trên mặt không ít người, nhưng mấy anh đồng nghiệp vẫn phấn khích bàn về trận cầu tuyệt vời đó. Bật TV lên thì thấy ông Thủ tướng John Howard đang hồ hởi về trận thắng ấy.
    Nói như anh Hiếu Hà, một người bạn Việt kiều tôi tình cờ gặp sáng nay ở quảng trường: "Rất tuyệt vời. Đội Socceroos vừa làm nên lịch sử.
    Nước Úc xứng đáng được hưởng thành quả này sau 32 năm vắng bóng ở vòng chung kết. Hi vọng sự kiện này sẽ làm cho bóng đá ngày càng phổ biến ở đây".
    Cũng phải thôi, vì nếu ai đó chứng kiến những thời khắc ở đây sáng nay, sẽ hiểu rõ chưa bao giờ một Melbourne đa sắc tộc lại đứng gần bên nhau đến như thế, chưa bao giờ một nước Úc đa sắc tộc lại cùng chung một niềm vui lớn như vậy.
    Dù kết quả trận tiếp có như thế nào đi nữa, có đủ điều kiện để tin rằng môn bóng tròn sẽ lấy được sự ủng hộ nhiều hơn của quần chúng và chẳng bao lâu sẽ trở nên phổ biến hơn so với trước đây. Rõ ràng đêm qua là một "đêm ấm bất thường" của mùa đông Melbourne. Tất cả xảy ra khi trái bóng lăn.
    QUANG VINH (Melbourne)
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 13:20 ngày 24/06/2006
  10. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là không khí cuồng nhiệt ở SYDNEY, tự dưng thấy tinh thần mình cũng lên dây cót theo
    Một buổi sáng cuồng loạn...

    TT - Khi trọng tài bắt đầu nổi còi khai cuộc trận Úc - Croatia tại Đức, thì Úc lúc ấy 6g sáng. Bình thường, giờ đó người dân Úc còn rúc trong chăn êm nệm ấm, chưa kể thời tiết mấy bữa nay lạnh, nửa đêm xuống đến còn có 1OC. Vậy mà, cầu cảng Sydney trở nên quá nhỏ với một biển người lên đến cả trăm ngàn.
    [​IMG]
    Dân Sydney ngất ngây - Ảnh: AFP
    Không chỉ ở Sydney, tôi nghe ở thủ đô Canberra, rồi Melbourne... đều thế cả. Để kiếm được một chỗ xem tốt, báo chí đăng rằng có rất nhiều người đã ra đứng ở các quảng trường từ 1g đêm! Và cũng thông tin báo chí cho biết Thủ tướng John Howard cũng đã dậy từ 5g sáng để xem trận đấu này.
    Tôi nghĩ với những gì diễn ra ở trận đấu, các hãng bán thuốc trợ tim ắt vô đậm, bởi những trái tim bé nhỏ khó mà chịu nổi những màn căng thẳng như thế. Những nút thắt - mở của nó còn hơn cả những vở kịch nổi tiếng. Bởi khi thì Úc đặt một chân vào vòng 1/16, khi thì bị đẩy ra (Croatia dẫn 1-0 ở phút thứ 2, Úc gỡ 1-1 ở phút 37. Rồi Croatia vượt lên ở phút 56, và Úc lại bắt kịp ở phút 80). Cuộc giằng co chỉ thật sự chấm dứt khi ông trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu.
    Ôi trời, khi ấy đúng là một sự cuồng loạn. Mọi người ôm nhau nhảy múa trên đường phố. Ở cầu cảng tại Sydney, pháo sáng được bắn lên bầu trời. Nhưng tôi nghe nói ở Melbourne còn bắn nhiều hơn nữa, sáng rực cả một góc trời. Chẳng kể thân sơ, ai gặp nhau lúc ấy cũng ôm chầm mà nhảy. Nhảy mà nước mắt tuôn trào, mà miệng như hoa.
    Đúng là nước mắt của "xử nữ vu qui nhật"! Một đội diễu hành gồm hàng ngàn CĐV tuôn tràn vào mọi đường phố tại Sydney, đánh trống, thổi kèn. Mọi người đua nhau tán tụng anh chàng mặc áo số 10 rằng: ?oHarry Kewell là một huyền thoại, đây là một trận đấu không thể nào quên?.
    Tôi đã sống ở Úc gần 30 năm nay, nhưng chưa bao giờ được thấy cái không khí cuồng loạn như thế này, ngay cả lần Úc thành công với Olympic 2000 cũng không bằng. Thậm chí, một người phụ nữ đã phát biểu trên báo rằng: ?oTôi sống 50 năm ở Sydney mà chưa bao giờ chứng kiến được một điều như thế này?.
    Có một điều trớ trêu là cộng đồng người Croatia ở Úc không phải ít. Họ cũng có đến khoảng 3.000 người, cũng tụ tập khá đông đảo, và khi tan trận đã ra về trong một nỗi niềm vui buồn lẫn lộn. Buồn vì đội bóng nơi chôn nhau cắt rốn thất bại, nhưng đội bóng của quê hương thứ hai thì thành công...
    HOÀNG NGỌC (từ Sydney)
    Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM - Mal Skelly: "Việc đội Úc vào vòng 1/16 là một thành tựu đáng tự hào của thể thao đất nước chúng tôi.
    Tôi xin cảm ơn tất cả những người VN đã ủng hộ tuyển Úc trong kỳ World Cup này". Ở trận Úc - Ý vào tối 26-6, TLS Úc tổ chức xem THTT tại CLB Arena Sports & Fun, địa chỉ 102 NKKN, quận 1, TP.HCM.
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 25/06/2006

Chia sẻ trang này