1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat Chit - Chit Chat- HAPPY NEW YEAR 2011!!!

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi lambchop1308, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fremantlequay

    fremantlequay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    HLV Hiddink thì không chê vào đâu được. Trận sau lại có kỳ tích xuất hiện nữa chăng? Hy vọng sẽ lại có bất ngờ. CHEERS
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1

  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Tulip rất hồi hộp, hào hứng chờ đón trận cầu của ÚC-Ý vào ngày mai. Hoà mình vào không khí World Cup cùng các CĐV ÚC ở Đức nhe pà kon!
    Thi đấu với "trái tim sư tử?, Úc sẽ thắng
    TT - Nhà báo Úc Anthony Stavrius của Hãng thông tấn Úc (Australian Associated Press) có mặt tại Kaiserslautern để đưa tin về trận Úc - Ý đã có những nhận định trước giờ bóng lăn dành cho Tuổi Trẻ.
    [​IMG]
    CĐV Úc tự tin trước trận Úc - Ý Ảnh: TR.N.

    ?oSocceroos! Socceroos!...?, tôi không khỏi xúc động khi nghe các CĐV Úc hô vang tên thân mật của đội tuyển trên đường phố Đức.
    Bạn biết đấy, đây là một điều đặc biệt bởi đất nước chúng tôi thích cricket, bóng bầu dục hơn bóng đá. Song, mọi chuyện đã đổi thay khi HLV Hiddink đưa đội Úc vào vòng hai lần đầu tiên trong lịch sử.
    Tất cả các đồng nghiệp nước tôi đều nhận định Hiddink là một HLV tuyệt vời. Chỉ mới trở lại VCK World Cup sau 32 năm chờ đợi, vậy mà họ đã có những trận đấu thật hay trước Nhật, Croatia.
    Chúng tôi không có Ronaldo, Ballack lẫn Beckham, song chúng tôi có một ngôi sao đó là Hiddink. Với chừng ấy cầu thủ cụ thể, Hiddink đã biến họ trở thành những con người ra sân cỏ với ?otrái tim sư tử?.
    Tôi rất thích cách gọi này của HLV Hiddink dành cho các học trò của mình. Bạn có thể thấy các cầu thủ Úc đã thi đấu với năng lực vượt hơn chính mình.
    Dĩ nhiên niềm hi vọng lớn nhất của chúng tôi là Harry Kewell. Anh càng đá càng hay hơn. Nhưng tôi cho rằng không thể đánh giá thấp vai trò của thủ quân Mark Viduka mặc dù Viduka chưa ghi bàn thắng nào.
    Công tâm mà nói, tôi cho rằng Úc có cơ hội vượt qua đội Ý. Qua vòng đấu bảng, Ý cho thấy họ là đội bóng hay dở thất thường. Nếu khóa được ngòi nổ Totti và tiếp tục thi đấu với "trái tim sư tử?, Úc sẽ chiến thắng. Tôi dự đoán tỉ số trận đấu là 1-0 cho Úc.
    Tám năm nữa, có thể lần đầu tiên Úc sẽ được đăng cai VCK World Cup, thế nhưng dù gì đi nữa World Cup 2006 mãi mãi đi vào biên niên sử bóng đá Úc.
    TRUNG NGHĨA (ghi
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 25/06/2006
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp wá pà kon ơi, từng giây từng fút trôi wa, còn hơn là ngày cưới nữa, hêhêh
    Sáng giờ đi học nghe mọi nguời bàn tán, chờ đợi, chuẩn bị cho trận đấu tối nay mà mình cũng thấy hạnh phúc sao sao đó. Muốn chia sẻ chút tâm trạng này với các bạn vn đang ở nước ÚC như mình. Có lẽ nơi mình sống không có nhiều người đam mê môn thể thao vua này để cùng chia sẻ, nhưng mình cũng may mắn là có vài đứa bạn cũng người châu á. Tụi nó cũng là dân nhập cư như mình nên cũng có gì đó đồng cảm và giống nhau chút chút, nhưng dù sao cũng không bằng cái cảm giác được nói với các bạn đồng hương vn mình.... Cùng theo dõi trận cầu lịch sử tối nay nhe các bạn!
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Sau trận ÚC thua Ý, mình chẳng buồn vô đây post bài. Nhưng cũng đã quay cuồng với nhũng chiến thắng của đội ĐỨC thân yêu, bơ fờ với những đêm mât ngủ vì bong đá WC. Nhưng đêm qua thì cũng chính Ý sút tung niềm hy vọng to nhất về đội ĐƯC của mình, cũng là những fút cuối cùng của trậm đấu, quá đau, nhưng cũng wá đẹp. Heheh, nhưng fải công nhận càng coi càng ko ghét Ý nổi, đẳng cấp vẫn hơn, dù Ý làm mình thê thảm. Bây giờ thì mong cho Ý vô địch, ít ra ÚC or ĐỨC có thua đội vô địch cũng xứng đáng.
    Mình đọc được bài báo dưới đây thấy hay, nhẹ nhàng... Pót lên đây cho anh em thư giãn trong khi chờ coi trận BĐN-Pháp hen:
    Tin ở hoa hồng
    Sống trong môi trường thể thao châu Á tràn đầy những tính toán quái đản của những nước chủ nhà, cộng thêm chuyện trọng tài của World Cup 2002 nên chúng tôi cũng đinh ninh rằng trước sau gì người Đức cũng dùng ưu thế chủ nhà để tác động đến trọng tài nhằm đi đến Berlin dự chung kết.
    Và không chỉ chúng tôi, mà ngay báo chí nước ngoài cũng thế, khi trước các trận đụng độ của Đức với Argentina, với Ý vấn đề trọng tài cũng được đặt lên hàng đầu trong mọi cuộc bàn luận đầy hoài nghi.
    Ngay ở trận Đức-Argentina, chẳng phải người ta đã la làng lên rằng bất thường khi để một trọng tài châu Âu là ông Lubos Michel (Slovakia) điều khiển đó sao? Nhưng, cuối cùng thì cần phải có một lời xin lỗi gửi đến người Đức khi họ đã để thể thao đi theo đúng quĩ đạo thượng võ của nó. Từ ông Michel cho đến ông Benito Archundia (Mexico) đều điều khiển hai trận tứ kết và bán kết của Đức trung thực, trong sáng, không có một quyết định lệch lạc nào.
    Cuối cùng, người Đức đã cho thấy họ là những người rất biết cách... thua! Khi trọng tài thổi còi tan trận, gương mặt Klinsmann như hóa đá, các cầu thủ đổ sụp xuống sân khóc nức nở, trên khán đài nước mắt nhòe nhoẹt trên những gương mặt ba màu vàng - đen - đỏ, nhưng ngay lập tức sau đó tất cả đều vỗ tay để chúc mừng chiến thắng của đội Ý.
    Thái độ của chủ nhà Đức thật đáng làm tấm gương cho những người làm thể thao trên toàn thế giới, đặc biệt châu Á - nơi mà chúng ta chứng kiến thường xuyên những đại hội thể thao đầy rẫy những toan tính bất công, phải học tập.
    HUY THỌ

    [​IMG]
  6. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Vậy là WC2006 cũng đã kết thúc, Sau Đức thì Ý vô địch như mong đợi của mình. CHÚC MỪNG NHỮNG AI YÊU MẾN ĐỘI Ý
    Nếu WC 2018 diễn ra tại ÚC, biết đâu các thành viên box ÚC sẽ có những buổi offline cùng xem bóng dá, cùng cổ vũ cho ÚC, cho các đội bóng mình yêu thích... Nghĩ đến thấy thích nhỉ, nhưng không biết lúc đó ttvnoline này còn hay ko? và lúc đó lứa tuổi trung niên của chúng mình sẽ thế nào?
    Chúc mọi người trở về với cuộc sống thường ngày được nhiều niềm vui!

    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 02:35 ngày 11/07/2006
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Up cái topic này lên cái nào!
    Dạo này anh em box Úc lặng lẽ wá, mọi người né đi đâu hết trọi
    Có ai muốn lang thang chụp hình với mình ko?
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, đọc tin này chưa? Đau lòng và bất bình wá!!!
    http://congly.narod.ru/
    http://vnexpress.net/Vietnam/The%2Dgioi/2006/10/3B9EF6F8/
  9. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Lôi cái này lên cho mọi người spam không lại toàn spam vào các topic khác thôi, nhìn thấy tội.
    long week end mà thời tiết chán quá, ngủ cũng không được
  10. khaint

    khaint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ứng viên Mod sao không yêu nước Úc nữa à, sao lại đổi cái tai tờ nghe xôi thịt thế. Hay là để hấp dẫn một con người ưa ăn uống như cô Chóp.
    Cũng phải thôi, đường tới trái tim là đi qua dạ dày mà

Chia sẻ trang này