1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chat Chit - Chit Chat- HAPPY NEW YEAR 2011!!!

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi lambchop1308, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yyo

    yyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    chị chị, cám ơn chị đã cảnh giác. em đang chuẩn bị tinh thần đây, còn gần 2 tháng nữa sẽ.. đau liên tục vì... đô học hỏi kinh nghiệm của chị, em sẽ gọi nó là "đồng" từ bây giờ cho... quen vậy
    Được yyo sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 29/05/2008
  2. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    vậy sao, hồi đó tớ chỉ nhớ câu "cố lên Nô-bi-ta" lúc học thể dục thôi, còn cái phim tiếp viên hàng không đó thì hình như coi hồi đại học (chắc phát lại), ko thích lắm vì thấy nó quảng cáo cho JAL trắng trợn quá , cũng ko nhớ nhân vật nữ tên gì nữa, chỉ ấn tượng cái cô cụt tay, mỗi lần rút bao tay ra là ... hehe bắt anh nhân vật chính phục tùng vô điều kiện , giỏi thật
    Phim Full House thì chưa hề nghe lần nào , phim HQ nói chung tớ ko đủ kiên nhẫn coi trọn vẹn phim nào trừ Dae Jung Geum vì các món ăn trong đó
    Được peovn sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 29/05/2008
  3. yyo

    yyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    chị ui,
    Phim Full House có tên tiếng Việt là "Ngôi nhà hạnh phúc", tuy là phim truyền hình HQ nhưng series này không thuộc kiểu phim oan trái, bi kịch ung thư hay đẫm nước mắt tình yêu lê thê đâu chị. Phim vui chết luôn, cô nàng thì nhí nhảnh cá cảnh, anh chàng (Bi Rain) thì... cũng nhí nhảnh tồ tồ không kém. Coi phim cười hihi, haha, hehe... liên tục. coi như 1 cách giải phóng năng lượng và tập thể dục cơ mặt á
  4. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chỉ ấn tượng mỗi cô này. Mấy thằng ngồi uống bia còn phân tích cảnh nàng dùng răng kéo găng tay ra khỏi tay giả ntn
  5. shizyo

    shizyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Hehe,cái bọn HQ từ đó từ thời đi học cho tới khi đi làm chưa gặp được một đứa ăn nói tử tế đàng hoàng,cứ chãnh chẹo,õng ẹo.Đi nhận học bổng cứ như là nó đi phát học bổng cho người ta ấy.Theo thống kê,HQ là một trong những dân tộc bị ghét nhất trên thế giới.Công ty tớ đang làm,cả nhóm không bao giờ đặt nữa bước chân vô mấy cái quán HQ chứ đừng nói tới xem phim thưởng thức cái hay cái đẹp của nền văn hóa của tụi nó.Hehe tớ nói cực đoan phát xít quá,nhưng có bác nào nếu có dịp tiếp xúc với tụi HQ,các bác xác nhận lại dùm cho tớ.
  6. yyo

    yyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ở đâu, dân tộc nào cũng có người tốt, người xấu, người khiêm nhường, người chảnh chọe chứ! cũng hông nên quơ đũa cả nắm vậy đâu.
    xét riêng lĩnh vực điện ảnh (truyền hình được coi là bộ môn nghệ thuật thứ 8, tạm xếp chung vào điện ảnh luôn) thì HQ là cường quốc ở Châu Á đó không phải ngẫu nhiên mà film truyền hình HQ xuất hiện đầy trên các kênh từ tỉnh đến TW ở VN cạnh tranh ngang ngửa với phim Đài Loan và Trung Quốc, đó là 1 sự cố gắng vượt bậc và đạt kết quả mỹ mãn của HQ. Phim rạp thì ngoài mấy phim teen hài hước ra, thì phim kinh dị hoặc phim của Kim Ki-duk đáng để xem mà
    Nói chung cái gì hay thì công nhận thôi, nhưng cái gì kinh quá thì từ chối tiếp nhận, mặc nó là nước to hay nước nhỏ, dân nó cool hay không cool. Hehe, ví dụ kim chi, ăn cho vui, chứ ngày nào cũng bắt ăn chắc chết . Còn áo truyền thống và kiểu lạy của HQ nữa, áo không cách gì cạnh tranh được với "áo dài" nhà mình, nghi thức lạy thì... rườm ra nghi thức thấy ghê .
    cũng xác nhận với bạn là yyo cũng từng làm cho HQ, chính xác là làm trong 1 division mà HQ nắm quyền quyết định. may mà đó là Gravity và SK Telecom nên cũng đỡ ngột ngạt. nhưng đại ý là giống bạn, ghét làm việc cho HQ lắm, hehe
  7. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Nói đến HQ, ho` ho` gái HQ khó tán, miẹ đi chơi mấy tháng éo làm ăn được gì cả, nắm được mỗi tay, tình phí thì đắt đỏ
  8. Kangaroo08

    Kangaroo08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hình như là vậy, mình gặp khoảng 5 người nước ngoài hay người Việt mà làm cho Hàn Quốc thì 4 người họ nói ...ghét, dân Westerner thì bảo nó ''nut'' và ''racist''. Không biết thiên hạ có nói xấu người Việt mình như thế không
    Còn mình từng làm việc một số người Hàn một thời gian ngắn thì thấy bình thường, chưa va chạm gì. Chỉ ghét nhất cái vụ nó sang đây tuyển vợ Việt Nam, cái kiểu nó giăng biển ''quảng cáo'' con gái VN ở xứ nó, đọc báo chí mà thấy đau lòng. Một đất nước phát triển về kinh tế sao ấu trĩ về dân trí thế cơ chứ
    Phim Hàn Quốc thì fun, ok, diễn tả toàn những điều tốt đẹp, chiếu nhiều ở truyền hình Việt nam một phần là do nhiều công ty tài trợ vì lý do ...thương mại. Nhưng nghèo về đề tài và chiều sâu, thiếu kỹ xảo hoành tráng, xem cho vui rồi quên, ít có những tác phẩm để đời hay toàn thế giới công nhận như: Raise the red lantern, Crouching tiger hidden dragon hay Ringu, Osama...
    Nói vậy thôi chứ thời sinh viên mình cũng mê mệt với: Ước mơ vươn tới một ngôi sao, Nàng dâu thảo, Người mẫu ... đấy! Chắc tại lúc đó còn nhỏ
    Thực ra, nếu nói về kinh tế hay khoa học thì so sánh được, những cái thuộc về văn hóa, phong tục, truyền thống, di sản lịch sử... thì khó so sánh lắm. Ví dụ như không thể nói Angkor Wat đẹp hơn Kim tự Tháp, hay bánh mì thì ăn ngon hơn cơm..
    Được Kangaroo08 sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 31/05/2008
  9. conechcon

    conechcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trùi... he he.. Tháng 7 này mình định đi du lịch HQ... Vừa xin được visa...
  10. yyo

    yyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    1/6
    Chúc mừng quốc tế thiếu nhi (hehe, cho thiếu nhi uống bia luôn )
    nhân tiện spam: http://en.wikipedia.org/wiki/Children''''s_Day
    Children''''s Day is a holiday in many countries around the world. International Children''''s Day (usually June 1) originated in Turkey and became especially popular in Communist countries. Universal Children''''s Day originated in the United Nations.
    The International Children''''s Day (ICD) is celebrated in numerous countries, usually (but not always) on June 1 each year.
    The ICD had its origin in Turkey in 1920 (April 23, 1920) and later in the World Conference for the Well-being of Children in Geneva, Switzerland in 1925. It is not clear as to why June 1 was chosen as the ICD: one theory has it that the Chinese consul-general in San Francisco (USA) gathered a number of Chinese orphans to celebrate the Dragon Boat Festival in 1925, which happened to be on June 1 that year, and also coincided with the conference in Geneva.
    June 1 has since been observed as the ICD by numerous countries, especially by Communist countries; in the Western world the ICD is usually celebrated on other days of the year (if at all), and there is often little public awareness about these celebrations. (See the section on Germany below for further discussions.) Consequently there is sometimes a misperception that June 1 as the ICD was a Communist invention. Nonetheless, in recent years even some groups within the United States started observing the ICD on June 1.
    Universal Children''''s Day
    The United Nations General Assembly recommended in 1954 (resolution 836(IX)) that all countries institute a Universal Children''''s Day, to be observed as a day of worldwide fraternity and understanding between children and of activity promoting the welfare of the world''''s children. It suggested to governments that the Day be observed on the date which each considers appropriate.
    The date of 20 November marks the day in which the Assembly adopted the Declaration of the Rights of the Child, in 1959, and the Convention on the Rights of the Child, in 1989 and is often the day chosen by countries as their own designated day to observe Universal Children''''s Day.
    State governments are responsible for passing legislation providing a day and name appropriate for their compliance with the United Nations General Assembly resolution. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights / UN Committee on the Rights of the Child.
    United Nations - Universal Children''''s Day observance around the world
    Australia
    Australia celebrates "Children''''s Day" on the fourth Wednesday of October. In 2008, it falls on the 22nd of October. It is part of a week long celebration of "Children''''s Week". It is a time when children of all ages receive gifts and celebrate their special week.
    Nghĩa là mình có cơ hội nhận quà "Children''''s Day" ở Úc rồi
    ... mấy nước khác kệ nó đi hehe
    Được yyo sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 01/06/2008

Chia sẻ trang này