1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chat chít > iu nhau > damn hell impossible **(>_<)**

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tmhung, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Nói thế này cũng không ổn, chẳng lẽ chỉ chat với đồng hương và những tỉnh thành lân cận à? Chưa nói nếu như lại gặp được đúng 1 nửa của mình thì bạn nghĩ sao?
    (Ôi không gian cùng thời gian cách trở
    Anh biết làm gì để đến được bên em?
    Mà gặp được lại tận cùng đau khổ
    Em có chịu được không khi hệ lụy dấy lên?)
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    chat chit để kết thân vơi ai đó cũng hay nhưng đã ai gặp trường hợp, khi chat thì người ta kết mình mình chẳng muốn nói chuyện với người ta tý nào đến khi gặp mặt thì người ta lại bt còn mình lại chết đứ đừ ko, toàn trái ngang ko hà
  3. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Ừm...ngày xưa ở nhà cũng đôi ba lần gặp nhau kiểu chat chit này. Nói thực là tớ cũng ko tin TY online lắm. Hồi ấy nói chuyện lâu lâu các chàng muốn show webcam. Mà nói thật là tớ chúa ghét bật web, thấy mất tự nhiên thế nào ấy, nên toàn trêu là : thôi hôm nào rỗi rãi cho A " mục sở thị" luôn cho nó chân thật, khỏi web
    Nhưng chắc tại mình khó tính quá hay sao mà bthường nói chuyện với bạn bè thì nhí nha nhí nhố, lúc gặp mấy chàng chỉ ngồi và ...chờ giờ về. Cũng ko phải tại các chàng kém ăn nói đâu, ngoại hình cũng bảnh bao lắm mà chẳng hiểu sao cứ ko nói chuyện được
  4. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Con trai nói năng cái kiểu này tớ chạy mất dép!
  5. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  6. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 năm tớ viết cái này
    Net Love
    Thứ nhất, điểm đặc thù của CHAT là 2 đối tượng trò chuyện không trực tiếp đối diện nhau, cho nên sẽ ko có được thông tin tối thiểu từ người kia, thử hỏi như thế thì yêu sao được? Trên NET, đâu có mấy ai dũng cảm bộc lộ những khiếm khuyết của bản thân. " Tốt đẹp phô ra, là lá la đậy vào " &lt;--- chúng ta là người mà .
    Thứ hai, một mối quan hệ tình cảm trên NET ko hề làm chúng ta bị chi phối, và ta hoàn toàn có đủ thời gian và điều kiện để chăn dăt vô số những linh hồn mơ mộng. Thực tế cho thấy, trên NET người ta luôn hào phóng ban phát tình cảm của mình, một thú vui cao thượng và phù phiếm. Và có bao nhiêu trong số những cô cậu bé kia vẫn đêm ngày ấp ủ với những mộng ảo đẹp đẽ kia, nhớ nhớ, thương thương để rồi tan vỡ.
    Thứ ba, những người thực sự mong tìm tình cảm trên NET thường là những tâm hồn mang hơi hướng cô độc ở cuộc sống thực tại. Và họ rất dễ rung động trước một sự quan tâm trìu mến ở một cái nick mơ hồ nào đó. Rung động, hạnh phúc,... và yêu. Cái thứ tình yêu giản đơn và thiếu chiều sâu cảm nhận như thế thì làm sao mà đẹp, mà bền cho được.
    Tất nhiên trong cuộc sống luôn tồn tại những trường hợp ngoại lệ. Tôi biết có những cặp quen nhau qua CHAT và đã tiến tới hôn nhân, đang sống rất hạnh phúc với nhau (trường hợp bạn @fri_13th chẳng hạn). Tuy vậy, đó chỉ là những trường hợp cá biệt, chiếm tỷ lệ rất ít trong cái đại đa số những kết cục không đâu vào đâu của NET-LOVE.
    Cá nhân tôi không hoàn toàn phủ nhận sự thành công ít ỏi của Tình Yêu qua Chat, nhưng tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ không bị ám ảnh và quá lệ thuộc vào thứ tình cảm mơ hồ mà đánh mất đi nhiều nhiều những hiện thực đẹp đẽ trong cuộc sống.
  7. emgaisaigon

    emgaisaigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    chát chít yêu nhau tá lả , nhưng không biết ngoài đời có dám mạnh bạo dzậy không nữa
  8. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    phụ thuộc vào sự thành thật..và nhiều cái khác ..
  9. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự cho là mình may mắn với quan hệ phát sinh từ chát chít: hiện nay,80% bạn tốt và 100% người iu là wen qua chat Hơn nữa, chat giúp tôi nhiều trong việc cảm nhận tình cảm, phản ứng của người khác. Cái này với công việc quan trọng ghê lắm đấy
    Chát chít cũng là một kênh quan hệ xã hội. Thành công hay thất bại là do mình cả thôi, đâu fải do chát ! Ít ra, wen qua chát chít thì mức độ cảnh giác sẽ rất cao nên xác suất rủi ro thấp. Tôi là tôi lo nhất cái thằng bạn thân vô tư (từ thủa chưa bit mặc quần) của người iu mình, sợ hơn tất cả những thằng đối thủ ảo
    P/s:
    Tin không tốt: theo kinh nghiệm bản thân 80% các g chấp nhận meeting sau khi chat là không có lợi thế về ngoại hình.
    Tin tốt: 90% các g này là trụ cột và niềm hạnh phúc của gia đình nên không có gì phải hối tiếc nếu lấy người ta ( làm bạn cũng rất tốt).
    Đó là tôi gặp. Ko dám vơ đũa cả nắm.
  10. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    con goái tính tình như thế này thì có năn nỉ tớ cũng chẵng thèm rofl

Chia sẻ trang này