1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chat chít > iu nhau > damn hell impossible **(>_<)**

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tmhung, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bạn kiss này bi quan wá Thành công hay thất bại là do mình đâu phải do net hay ko net...Tôi thì do công việc nên gặp rất nhiều người, cả on va offline. Tỷ lệ người tử tế tôi gặp online nhiều hơn offline. Bạn tốt của tôi 80% là quen online mà.
    Khi quen nhau offline nguời ta hay che dấu ý nghĩ thật, ko dám nói thẳng theo kiểu "hàng đẹp mới đầu tư". Nghe phũ thật đấy nhưng thẳng thắn vậy còn hơn nghĩ vậy mà lại nói khác...Các bạn nữ vẫn muốn con trai trung thực mà. Khi ng ta trung thực thì lại bảo là "bất lịch sự, thực dụng...", rùi buồn wá, đừng tin online... Nói vậy trách sao anh em ko nói thật
    @muadong_hanoi: dù bạn là cá sấu hay cá không sấu, cá tươi hay cá không tươi thi tôi vẫn quyết tâm làm wen mà. Lí do: tôi không ăn cá, không bán cá Coi như muadong đống ý rùi nha...
    Được Nguyen_Thu sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 09/06/2006
    [/quote]
    Cái này không phải là bi wan hay không mà là sự thật nó tồn tại trước mắt bạn như vậy, bạn không thể phủ định được nó.
    Công nhận là thành công hay thất bại là thuộc về mình nhưng sao bạn không xét đến điều kiện ngoại cảnh nhỉ?
    Muốn làm gì thì bạn cũng phải nhìn sự việc một cách toàn diện chứ nếu phiến diện thì sẽ sôi hỏng bỏng không đấy!
    Bạn làm wen với một người bạn mới không phải vì người ta xấu hay đẹp, tôi biết.Nhưng tôi hỏi bạn :nếu một người mà bạn đã wen nói chuyện với người ta rồi, thậm chí cam thấy có thể thân được với người đó, nhưng đến khi gặp người ta và bạn thấy quả là người ta xấu hơn bạn tưởng rất nhiều, bạn có sốc không?Bạn có dám chắc là bạn sẽ nói chuyện tiếp với người đó không?
    Tôi có thể dám chắc với bạn trong 100 trường hợp này thì đến 99 câu trả lời là không, 1 hi hữu là 2 người quá hợp nhau, họ thich nhau thật sự ở tính cách .
    Có thể bạn vẫn có những người bạn rất xấu nhưng vì họ là những người bạn của bạn từ trước, tức là bạn đã wen nhìn họ như thế trước khi bạn nói chuyện với họ?
    Bạn có dám chắc đa số những người bạn wen qua net đều là những người bạn có thẻ tin tưởng được hay không?
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Thường thì nói chuyện qua chat mà hợp nhau thì sẽ nảy sinh chút xíu tình cảm gọi là quý mến. Mà đã quý mến thì hay nảy sinh ra một cái khác gọi là hình tượng hoá người bạn của mình lên. Thế nên chuyện thất vọng ngay trong lần gặp đầu tiên là dễ hiểu, nhưng thật ra nguyên nhân chủ yếu là do ngoại hình thôi. Nếu k xác định làm người yêu của nhau thì tốt nhất tự mỗi ngưòi đừng coi trọng mặt tiền của bạn mình quá, hãy nghĩ đến những thú vị mà hai nguời có đc khi chát với nhau í. Và gặp lần đầu thì thường khó thấy ai đó đẹp, nhưng về nhà chát tiếp, rồi gặp tiếp, sẽ thấy cảm giác lần đầu là sai cho mà xem.
    May quá, mình .... xinh nên k thấy bạn bè chát chít bỏ chạy sau khi gặp , he he
    Được mimixinhdep sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 09/06/2006
  3. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời của tôi là Có, Có và Có
    Tôi hay chat từ hồi còn chat.fpt.vn còn tồn tại (năm 98-99). Bạn tôi wen qua chát đa số là female. Nhiều cô bạn xấu đến mức gọi là cá sấu thì bản thân bạn đó cũng đồng ý ngay Tôi cũng chẳng bao giờ né tránh sự thật đó khi nói chuyện.Nhưng mà điều đó chẳng có ảnh hưởng gì tới quan hệ bạn bè (đôi khi là hơn thế nữa). Nếu kiss không tin thì qua đây tôi dẫn đi gặp từng bạn một. 5 người chắc là đủ số lượng để tạm coi là không phiến diện nhỉ. Hay là 8 là số đẹp hơn
    Tôi nghĩ thế này: Nếu tôi coi chát chít online là nơi để xả stress hay giết thời gian kiểu như một cái thùng rác thì cũng có nghĩa là tôi đang tự coi mình là một phần của thùng rác. Nói rõ hơn là tôi = rác. Ngược lại, nếu tôi coi việc gặp phải những người không ra gì online hoặc ko gặp đc offline những người tôi muốn gặp là do kỹ năng giao tiếp online của mình chưa đủ tốt thì cách giải quyết sẽ là làm thế nào để kỹ năng đó của mình tốt hơn.
    Tìm lí do từ ngoại cảnh hay từ bản thân mình đều không sai. Có điều tìm lí do từ bản thân mình thì sẽ có điều kiện để làm tốt hơn việc mà mình từng làm ko tốt.
    Tóm lại là người ta xấu vì người ta không tốt. Chát chít có lỗi gì đâu nhỉ. Chẳng wa do mình ko may mắn gặp đc người tốt hay gặp mà ko nhận ra
    @mimi: đồng ý với mimiNên làm như thế!
    Được Nguyen_Thu sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 09/06/2006
  4. 2006or2008

    2006or2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Không đánh giá cao cách làm quen qua phòng chat lắm !!!
    Đồng cảm với tư tưởng trên diễn đàn thì có !!! Rồi biết nick
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Hi...hôm nay thi xong rỗi rãi nên đi lang thang hết các diễn đàn. Vào đây thấy mọi người bình luận sôi nổi ghê
    Nét à...đơn giản là một hình thức giao tiếp...
    Cuộc sống ko có gì là hoàn hảo cả, và cái gì cũng chỉ là tương đối. Bạn Nét cũng vậy, bạn bên ngoài cũng vậy...
    Mọi người hay nói rằng những người bạn tốt nhất thường đến từ học đường, còn về sau đi làm thì chỉ là các mối quan hệ xã hội, ko đáng tin...
    Nhưng bạn thấy đấy : bạn Nét, bạn bên ngoài, bạn trường học, bạn xã hội....tất cả đều là chúng ta thôi mà. Với người này chúng ta là bạn Net, với người khác ta là tri kỉ, nhưng với những người khác nữa ta lại chỉ là bạn xã hội mà thôi...Cuộc sống luôn chỉ là tương đối, và sẽ tùy mục đích chia xẻ mà ta sẽ có sự tin tưởng cũng như cảm nhận khác nhau...à, yêu cầu khác nhau nữa chứ
    Có khác chăng là bạn bên ngoài người ta đi từ đối đầu sang đối thoại. Pha đối đầu ổn thỏa lắm rồi mà đối thoại hỏng thì...chẹp.... Cũng thế thôi đối thoại ổn mà đối đầu chán quá thì cũng....đi Mà chuyện cá sấu thì cũng chẳng riêng con trai, con gái cũng vậy mà thôi. Chẳng yêu cầu chàng nào long lanh như Tom Cruise nhưng nếu nhìn mà vô duyên với con mắt mình quá thì có bạn nào lúc ấy cao giọng bảo " ko quan tâm đến hình thức nữa ko" Tớ nghĩ hình thức ở đây ko phải là đẹp hay xấu mà là thuận mắt người đối diện. Có người là xấu với người này nhưng lại là có duyên với người khác. Như Chí Phèo vợ Bá Kiến xinh đẹp long lanh có chết đâu mà thấy Thị Nở lại chả động lòng đấy à
    Thi xong rỗi rãi có khác, viết lắm quá
  6. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    muadong hôm nay rãnh rỗi viết nhiều ghê mà lời văn lại hòa bình wa''
  7. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ mà ngủ chẳng được, lang thang vào đây gặp toàn người quen,
    MĐ ơi, chat thôi! chát thôi, thấy cậu online nhưng mà ..."sleep..." nên không dám Buzz cậu
    Tình yêu qua net à? Cái đó mình chưa trải qua, mến thì có mến nhưng yêu thì chưa, nhưng ... biết sao được tương lai thế nào nhỉ? Chẳng có gì mà không thể cả, có ai biết được chữ "ngờ" đâu với lị thời buổi hiện nay quen nhau -&gt; hẹn gặp -&gt; yêu nhau -&gt; lập gd không phải là chuyện hoang tưởng nữa, thế nên nếu như mình có lỡ yêu ai đó quen qua net cũng không có gì bận tâm. Trong Kinh Thánh Chúa đã phán: "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly" kia mà
    Lại lảm nhảm nữa rồi, ngủ thôi
  8. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    @ nucuoixinhxinh: HIHI...đêm mò lên mạng lại nhìn thấy bài của cậu. Hôm nay KTX chỗ tớ họ tiệt trùng ( hết 1 kỳ mà) nên tụi tớ bị tống cổ ra ngoài cả buổi chiều. Trời còn mưa tầm tã nữa mới tức chứ Thế nên zìa đến nhà check mấy cái offline messenger cái là ...khò khò luôn
    Quay trở lại topic,Net là lý thuyết, đưa bạn Nét ra ngoài là thực nghiệm, còn cuộc sống xung quanh là thực tế. VN mình vẫn giỏi Lý thuyết Thực nghiệm thì tuỳ do người tiến hành và điều kiện thí nghiệm mà có thể thành công hơn hay thất bại. Còn thực tế thì...đấy...ai chả biết
    oái...lại mắc bệnh nghề nghiệp ở đây roài
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 01:37 ngày 11/06/2006
  9. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ ý kiến nì!!!!!!!!!!!!!!
  10. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn thuộc 1 trường hợp hi hữu còn lại mà tôi nói.Tôi đâu có nói là 100% hoàn toàn như vậy.
    Mỗi người có một cách nghĩ và làm khác nhau, tôi và bạn thuộc 2 trường phái khác nhau.
    Tôi nghĩ không ai sai khi coi chát chít online là nơi để xả stress hay giết thời gian cả, nhưng có lẽ bạn hới quá khi nói đó như là một cái thùng rác.Khi mệt mỏi mà không được giải quyết mọi người có quyền tìm những người bạn mới để tâm sự lắm chứ?Nhưng không ai có ý định biến nó thành một cái thùng rác cả.
    Tôi không bao giờ có thói quen trách móc một ai đó vì bất kì một cái gì cả, tôi tự hiểu rằng muốn trách người trước hết phải trách mình đã!

Chia sẻ trang này