1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHÁT CHÍT LIỆU CÓ NÊN GẶP NHAU HAY KO ???

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi lekd, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lekd

    lekd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    CHÁT CHÍT LIỆU CÓ NÊN GẶP NHAU HAY KO ???

    Các bạn chắc đã có lần henbạn chát di gặp mặt
    phải ko ? cảm giác thế nào....?
    hê hê chắc cũng giống bạn tui thui ... khi chát chít còn có chút thú vị nhưng đến khi gặp măt nhau rùi chán lăn .. hê hê và thất vọng tràn trề
    không muốn nói một số chị em lại còn .... nhịn cả ăn
    hê hê nên là có khi chát chít chỉ nên dựng lại ở chỗ là : cho vui
    chứ ... cũng ko bít thế nào





  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ủa, sao lại phải nhịn ăn ?????????
    I call you up whenever things go wrong.
     You're always there. You are my shoulder to cry on
  3. hihihiletsmile

    hihihiletsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    nói nhịn ăn thì cũng hơi wá dưng mà chán thật các bác ạ/, lúc chit thì vui thật đấy nhưng mà khi gặp rồi thì rõ ràng là chẳng muốn chit tẹo nào nữa hihi, dưng mà em cũng thấy có người như con bạn em chẳng hạn, sau một thời gian chit hai anh chị gặp nhau và sau khoảng 3 tháng thì cứ thây hai anh chị đi với nhau suốt thôi, hihihi thế có nghĩa là rồi các bác nhỉ? được cái trông còn rất đẹp đôi nữa chứ. chẳng bù cho em cứ gặp xong là về delete luôn cái nick của người ta đi, bao giờ cái thân em mới khá lên được cơ chứ hic...hic
    just a small bird in the big blue sky!!!
  4. autumn_brother

    autumn_brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hay anh em mình chat chit, rồi hẹn gặp nhau nhé, anh hứa không làm em thất vọng đâu. Đảm bảo là có kết quả như đôi kia liền, Em muốn thử không?
    Hãy yêu cho đến khi nào còn yêu
    Được autumn_brother sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 11/10/2003
    Được autumn_brother sửa chữa / chuyển vào 12:11 ngày 11/10/2003
  5. anh_van_la_anh

    anh_van_la_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    a`
    về chuyện này à
    theo em nghĩ là nên gặp nhau mới biết nhau chứ
    chẳng sao cả
  6. hihihiletsmile

    hihihiletsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hay anh em mình chat chit, rồi hẹn gặp nhau nhé, anh hứa không làm em thất vọng đâu. Đảm bảo là có kết quả như đôi kia liền, Em muốn thử không?
    Hãy yêu cho đến khi nào còn yêu
    hay là thế nhỉ? nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhất là anh lại đảm bảo có kết quả như đôi kia mới chết chứ, nhưng anh là nhân xây dựng à? cô giáo em lại đưa ra lời khuyên từ chính kinh nghiệm của cô là không nên dính dáng đến boys của xây dựng, khổ thế, mà em thì hay nghe lời cô lắm hihi tiếc quá đi mất thui!!!!!
    just a small bird in the big blue sky!!!
  7. trantuemai_ST

    trantuemai_ST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ông say trầu
    Các cụ bà say thuốc
    Còn hai đứa chỉ nhìn mà say nhau !!!!!!!
  8. trantuemai_ST

    trantuemai_ST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hi`, có gì fải sợ đâu hihiletsmile, cứ nhào vô đê, cơ hội ngàn năm có 1 mà.!!!!!!!!!!!! Tớ mà thế tớ nhào vô ngay !!!!!!!!!
    Hehehe, còn việc gặp nhau ấy à, có gì đâu nhỉ, càng gặp càng thân hơn chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ------------------------
    Các cụ ông say trầu
    Các cụ bà say thuốc
    Còn hai đứa chỉ nhìn mà say nhau !!!!!!!
  9. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Mày bỏ cái thanh marquee đi đc không hả trando matcan!Nhìn hoa cả mắt tí ngã lộn ngửa ra sau!
    Con gái tài thật đấy!!!
  10. caykemlanhgia

    caykemlanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, các bác cứ cãi nhau tùm lum, còn em hả? Có vài vụ gặp mặt rất ưng ý. Nhìn chung sau này chẳng được như các bác nói, nhưng mà tất cả đều rất tốt đẹp và ổn thoả.
    Em thì không ghét cái trò gặp ấy, vì trước sau gì thì chả phải gặp mặt chứ, buôn hoài mà chẳng biết mặt nhau chán lắm các bác ạ, các bác không thấy thế sao?

Chia sẻ trang này